1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói rằng: "Lời hứa như sợi dây chun kéo căng mà mỗi người giữ một đầu, nếu một trong hai người vô tình hay cố ý bỏ tay ra sẽ làm người ở đầu dây kia đau". Anh đã làm em đau ... Vẫn biết rằng với người đàn ông thì sự nghiệp là trên hết, bạn bè rồi đến gia đình... còn mình là gì nhỉ? Vậy sao vẫn thấy buồn... Gần 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, hi vọng rồi mình cũng hiểu ra mọi chuyện. Thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng oán trách ai. Dù sao thì quá khứ cũng đã trở thành kỷ niệm cho dù quá khứ kia mới chỉ là hôm qua. Tạm biệt nhé và mong rằng kỷ niệm sẽ ngủ yên!
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Dù là ngày nào đi nữa thì I vẫn nhớ U nhiều, và biết rằng
    ... my love is growing... I Love You, my dear!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Dù là ngày nào đi nữa thì I vẫn nhớ U nhiều, và biết rằng
    ... my love is growing... I Love You, my dear!
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật vô nghĩa, biết thế sáng nay cứ đi Ba Vì cùng mọi người, mặc dù hai tuần nữa lại lên, muốn lên thắp một nén hương trên đền ngày giỗ Bác - 21/7 âm lịch.
    Từ CN tuần sau, chắc sẽ xuống xưởng để làm việc, có đơn đặt hàng rồi, nhưng khách hàng nội địa nên cũng chẳng hào hứng lắm. 50km làm mình lười quá, chân vẫn còn đau, mà không biết đấy có phải là lý do không? Cần phải làm việc cả Chủ nhật, sẽ chỉ đi chơi chiều thứ Bảy thôi, "nhàn cư vi bất thiện". Đã có người nói với mình rằng không thích con gái kiếm nhiều tiền... cũng dễ hiểu thôi, vì người ta tưởng là mình nhiều tiền lắm , sao không nói thẳng ra là không thích mình đi, lại còn vòng vo làm gì...
    Mua một bộ váy cho K.Linh, chẳng biết có vừa không, lâu lắm rồi không gặp, có khi cháu đã lớn hơn nhiều rồi. Nếu mai kia mình có con gái, chắc buổi tối về, mình chỉ ngồi thêu váy áo cho con suốt thôi... vẫn thích thêu thùa may vá như ngày xưa, có khi mình thành người cổ hủ mất!
    -----------------
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 05/09/2004
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật vô nghĩa, biết thế sáng nay cứ đi Ba Vì cùng mọi người, mặc dù hai tuần nữa lại lên, muốn lên thắp một nén hương trên đền ngày giỗ Bác - 21/7 âm lịch.
    Từ CN tuần sau, chắc sẽ xuống xưởng để làm việc, có đơn đặt hàng rồi, nhưng khách hàng nội địa nên cũng chẳng hào hứng lắm. 50km làm mình lười quá, chân vẫn còn đau, mà không biết đấy có phải là lý do không? Cần phải làm việc cả Chủ nhật, sẽ chỉ đi chơi chiều thứ Bảy thôi, "nhàn cư vi bất thiện". Đã có người nói với mình rằng không thích con gái kiếm nhiều tiền... cũng dễ hiểu thôi, vì người ta tưởng là mình nhiều tiền lắm , sao không nói thẳng ra là không thích mình đi, lại còn vòng vo làm gì...
    Mua một bộ váy cho K.Linh, chẳng biết có vừa không, lâu lắm rồi không gặp, có khi cháu đã lớn hơn nhiều rồi. Nếu mai kia mình có con gái, chắc buổi tối về, mình chỉ ngồi thêu váy áo cho con suốt thôi... vẫn thích thêu thùa may vá như ngày xưa, có khi mình thành người cổ hủ mất!
    -----------------
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 05/09/2004
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khẽ một nụ cười cố xua dòng nước mắt
    Chảy vào trong rồi, không thể tuôn rơi
    Để ngày mai, một nỗi nhớ, niềm vui
    Của một thời, anh nhớ
    đã trao rồi, riêng chỉ em thôi...

  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khẽ một nụ cười cố xua dòng nước mắt
    Chảy vào trong rồi, không thể tuôn rơi
    Để ngày mai, một nỗi nhớ, niềm vui
    Của một thời, anh nhớ
    đã trao rồi, riêng chỉ em thôi...

  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn nhưng sao ta vẫn cứ buồn!!! hay là chính ta nhận ra đó chỉ là những lời tự ta an ủi ta? buồn vì mình chưa làm được gì, kể cả 1 mẫu gạch để bắt đầu cho 1 nền móng cũng không,bước đi chỗ nào cũng không thấy lối, buồn vì ai đó vừa hững hờ với ta, buồn vì cái hăm hở của chính ta khi ấp ủ ước mơ về nó.....và lại buồn vì những mâu thuẫn chính ta gây ra. Tại sao ta không thể dứt khoát với chính bản thân mình? lại thấy ghen tỵ với ai làm được như thế !
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn nhưng sao ta vẫn cứ buồn!!! hay là chính ta nhận ra đó chỉ là những lời tự ta an ủi ta? buồn vì mình chưa làm được gì, kể cả 1 mẫu gạch để bắt đầu cho 1 nền móng cũng không,bước đi chỗ nào cũng không thấy lối, buồn vì ai đó vừa hững hờ với ta, buồn vì cái hăm hở của chính ta khi ấp ủ ước mơ về nó.....và lại buồn vì những mâu thuẫn chính ta gây ra. Tại sao ta không thể dứt khoát với chính bản thân mình? lại thấy ghen tỵ với ai làm được như thế !
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó vỡ oà trong em khi nghe anh nói vậy. Em cũng chẳng biết tại sao nữa, lòng tự trọng hay tính ích kỷ đã làm em nghĩ như thế? Anh xuất hiện trong cuộc đời vốn đã không bình lặng của em rồi lại vội vã ra đi. Em không trách chỉ thấy Buồn và Nhớ! Đã cố bảo lòng sẽ quên đi nhưng con tim bướng bỉnh vẫn nhói đau khi nghĩ về anh, về những ngày tháng ngắn ngủi mình có với nhau. Dù sao cũng cám ơn cuộc đời này....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này