1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là không công bằng khi chẳng viết gì cho con thỏ đá vô duyên của tôi đêm nay. Tưởng đã có một ngày vui trọn vẹn, em nhỉ? Thôi, em cứ ở lại với tôi, cùng với bạn bè trong cái tủ kính của tôi, em nhé! Có lẽ số phận không cho em rời xa tôi đâu.
    Hôn em.
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em"
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em"
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    E không biết với Tôi E quan trọng thế nào...Mong E hãy nhắm mắt lại và cảm nhận điều đó...Không thể không nghĩ về E!
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    E không biết với Tôi E quan trọng thế nào...Mong E hãy nhắm mắt lại và cảm nhận điều đó...Không thể không nghĩ về E!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đặt một chân vào guồng quay mới.
    Đầu tiên là những buổi training không hề nhàm chán chút nào, thực sự thú vị là khác - tự mình cảm thấy vui vui vì cảm giác này, hình như lòng say mê bắt đầu được khơi dậy sau một thời gian dài.
    Xin lỗi mày vì chiều qua đã không đi Mưa với mày đuợc, hẹn hôm khác trời mưa nhé! Đừng có trách tao star, mày biết tao không phải vậy mà, đúng không?
    Sáng nay đúng là lạnh thật, vậy mà 5 ông kễnh phòng mình vẫn mở máy lạnh hết công suất, từ ông già đến ông trẻ, ông nào cũng kêu trời nóng, thế có khổ thân con không hả trời???
    Con em mình, bảo thế mà vẫn không chịu nghe, chắc phải dùng đến vũ lực mới xong
    Chiều nay lại về muộn.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đặt một chân vào guồng quay mới.
    Đầu tiên là những buổi training không hề nhàm chán chút nào, thực sự thú vị là khác - tự mình cảm thấy vui vui vì cảm giác này, hình như lòng say mê bắt đầu được khơi dậy sau một thời gian dài.
    Xin lỗi mày vì chiều qua đã không đi Mưa với mày đuợc, hẹn hôm khác trời mưa nhé! Đừng có trách tao star, mày biết tao không phải vậy mà, đúng không?
    Sáng nay đúng là lạnh thật, vậy mà 5 ông kễnh phòng mình vẫn mở máy lạnh hết công suất, từ ông già đến ông trẻ, ông nào cũng kêu trời nóng, thế có khổ thân con không hả trời???
    Con em mình, bảo thế mà vẫn không chịu nghe, chắc phải dùng đến vũ lực mới xong
    Chiều nay lại về muộn.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mới với em theo đúng nghĩa của nó. Buổi sáng dậy sớm, ngồi lan can nhìn về nơi xa... Tắm gội để gột sạch những gì là của ngày hôm qua, thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Đến Cơ quan với một phong cách mới hết sức sì - po: giầy thể thao trắng, quần bò, áo phông đen, bên ngoài là áo sơ mi ngắn tay, mặt vênh vênh... Khà khà, sảng khoái thật! Mọi thứ đã qua chỉ là những kỷ niệm đẹp, sẽ giữ mãi trong lòng. Biển sẽ mãi ồn ào còn em sẽ mãi lặng im....
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mới với em theo đúng nghĩa của nó. Buổi sáng dậy sớm, ngồi lan can nhìn về nơi xa... Tắm gội để gột sạch những gì là của ngày hôm qua, thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Đến Cơ quan với một phong cách mới hết sức sì - po: giầy thể thao trắng, quần bò, áo phông đen, bên ngoài là áo sơ mi ngắn tay, mặt vênh vênh... Khà khà, sảng khoái thật! Mọi thứ đã qua chỉ là những kỷ niệm đẹp, sẽ giữ mãi trong lòng. Biển sẽ mãi ồn ào còn em sẽ mãi lặng im....
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình mặc áo đen có 2 dây buộc thành nơ ở vai, quần ngố cũng 2 dây, dép đen cũng nhiều dây , đang chạy thì dây dép ở đầu gối bung ra dẫn đến dây ở cổ chân cũng bung ra... và thế là phải dừng lại vào WC buộc lại dây, lát về cắt bớt dây cho khỏi phiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này