1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    No bụng, buồn ngủ, thức ăn bây giờ tệ thế không biết.
  2. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ em à. Dù biết là cuộc sống có nhiều điều thú vị, thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm... thì nỗi nhớ vẫn riêng có một vị trí...
    Nhận thư em rồi, em đã đọc thư chưa.
  3. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ em à. Dù biết là cuộc sống có nhiều điều thú vị, thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm... thì nỗi nhớ vẫn riêng có một vị trí...
    Nhận thư em rồi, em đã đọc thư chưa.
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vô tình trên đường Thanh Niên gặp lại người xưa anh cứ nhìn mình mà chẳng dám tin là thật.2 năm rồi,2 năm đó không nghĩ và dám nhớ gì cả,hồi đó trẻ con và khờ khệch quá. đến nhận dc điện thoại của anh mới tin đó là sự thật,anh bảo mình vẫn vậy anh nói anh đi theo mình một đoạn khá dài và anh nhận ra mình ngay,tự dưng lúc đó bao nhiêu cảm xúc lại trở về biết là không thể nào làm lại được nhưng sao bây giờ vẫn buồn đến thế
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vô tình trên đường Thanh Niên gặp lại người xưa anh cứ nhìn mình mà chẳng dám tin là thật.2 năm rồi,2 năm đó không nghĩ và dám nhớ gì cả,hồi đó trẻ con và khờ khệch quá. đến nhận dc điện thoại của anh mới tin đó là sự thật,anh bảo mình vẫn vậy anh nói anh đi theo mình một đoạn khá dài và anh nhận ra mình ngay,tự dưng lúc đó bao nhiêu cảm xúc lại trở về biết là không thể nào làm lại được nhưng sao bây giờ vẫn buồn đến thế
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em đã sống thật khó khăn. Cứ phải nhón chân lên, cố, cố và cố. Chẳng biết có làm được không nữa dù em đã rất quyết tâm. Đã bao lần đi qua nơi thân quen ấy, đứng từ xa, nhìn và nhớ! Tự hỏi không biết anh dạo này sống thế nào, chắc là vẫn tốt. Em luôn mong như vậy, thật lòng đấy!
    Vừa nãy đi qua đường HHT, nơi ngày xưa tao với mày hay lấy Tigon ấy Tít ạ, Tigon vẫn còn nhiều lắm- có vẻ hồng hơn. Tao đã dừng xe, ngắt được một cành, giờ nó đang ở đây, trước mặt tao. Nhìn tigon nhớ quay quắt cái ngày mưa ấy mày ạ. Liệu có bao giờ được trở lại cảm giác hôm mưa, 2 đưa, căn nhà hoang và tigon nữa không?
    Chuyến đi của mày tốt chứ, có cải thiện được tình hình giữa mày và T không? Dạo này mày ít lên mạng, tao vừa mừng lại vừa lo: mừng vì tao luôn muốn mày sống với cuộc sống thực ngoài đời chứ không phải 16/24h/ngày sống trong cái thế giới ảo này; nhưng cũng lo vì chẳng có tin gì cả, lo rằng biết đâu mày không lên là muốn chạy trốn, mà tao thì không thích thế, phải đối mặt với mọi chuyện mày ạ.
    Thật hạnh phúc khi biết rằng có một người lúc nào cũng luôn chờ đợi và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón mình trở về.
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em đã sống thật khó khăn. Cứ phải nhón chân lên, cố, cố và cố. Chẳng biết có làm được không nữa dù em đã rất quyết tâm. Đã bao lần đi qua nơi thân quen ấy, đứng từ xa, nhìn và nhớ! Tự hỏi không biết anh dạo này sống thế nào, chắc là vẫn tốt. Em luôn mong như vậy, thật lòng đấy!
    Vừa nãy đi qua đường HHT, nơi ngày xưa tao với mày hay lấy Tigon ấy Tít ạ, Tigon vẫn còn nhiều lắm- có vẻ hồng hơn. Tao đã dừng xe, ngắt được một cành, giờ nó đang ở đây, trước mặt tao. Nhìn tigon nhớ quay quắt cái ngày mưa ấy mày ạ. Liệu có bao giờ được trở lại cảm giác hôm mưa, 2 đưa, căn nhà hoang và tigon nữa không?
    Chuyến đi của mày tốt chứ, có cải thiện được tình hình giữa mày và T không? Dạo này mày ít lên mạng, tao vừa mừng lại vừa lo: mừng vì tao luôn muốn mày sống với cuộc sống thực ngoài đời chứ không phải 16/24h/ngày sống trong cái thế giới ảo này; nhưng cũng lo vì chẳng có tin gì cả, lo rằng biết đâu mày không lên là muốn chạy trốn, mà tao thì không thích thế, phải đối mặt với mọi chuyện mày ạ.
    Thật hạnh phúc khi biết rằng có một người lúc nào cũng luôn chờ đợi và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón mình trở về.
  8. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thấy sao mà hạnh phúc thế,bao nhiêu chuyện bất ngờ đến với mình hôm nay liệu có điều bất ngờ nào không nhỉ
  9. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thấy sao mà hạnh phúc thế,bao nhiêu chuyện bất ngờ đến với mình hôm nay liệu có điều bất ngờ nào không nhỉ
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không biết là người ta nhớ lắm à? Bạn chẳng hiểu gì cả! Tớ chỉ mong có một buổi bình yên và không phải nghĩ ngợi gì sau một tuần bao nhiêu việc phải nghĩ và làm thôi mà. Bạn thật chẳng hiểu gì cả [:((]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này