1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày im lặng, tưởng rằng mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng sáng nay chợt gặp anh trên đường, mọi cố gắng của em đã uổng phí. Nỗi nhớ không hề phai mà ngày càng cồn cào, phải làm sao đây anh?
    Tao lo cho mày quá, Tít ạ! Cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hãy biết trân trọng những gì mình đã và đang có đừng để nó tuột khỏi tay rồi mới ngồi mà khóc than. Tao tin là mày sẽ làm được!
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Trung Thu thật vui.
    Chúc các bạn vui vẻ đến khi trăng đi ngủ nhé.
    Tặng bài thơ nhiều người đã biết:
    "Trung thu tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Đi chơi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi"
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Trung Thu thật vui.
    Chúc các bạn vui vẻ đến khi trăng đi ngủ nhé.
    Tặng bài thơ nhiều người đã biết:
    "Trung thu tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Đi chơi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi"
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối Trung Thu chẳng có ý nghĩa gì cả vì không có anh bên cạnh cho dù anh đã điện thoại cho em 2 lần, tràn ngập những lời yêu thương và sự nhớ nhung. Mẹ giục chúng mình cưới nhau à anh? Nhưng hai đứa vẫn hai nơi thế này thì cưới sao được? Nhiều khi em thấy nản lòng lắm anh à, em sợ rằng cứ xa nhau mãi, rồi một lúc nào đó nếu em bị lung lạc thì sao?
    Vẫn không thể vui được sao bạn? Mình hiểu những gì bạn đang phải chịu đựng vì mình cũng đã có lúc như thế: cảm giác chống chếnh, không biết được mình phải làm gì, lựa chọn con đường nào cũng sợ tổn thương người khác.
    Có thể bạn cho là mình nhẫn tâm nhưng nếu là mình, mình sẵn sàng dám đối mặt với tình cảm của mình, còn bạn thì tại sao lại cứ phải chạy trốn như vậy? Nếu đã trốn thì trốn hẳn đi đừng như thế để tất cả cùng buồn bạn ạ.
    Biển của mình lúc ồn ào, nhưng cũng có những lúc bình yên. Mình và Biển đều đã hiểu phải làm gì để tốt cho cả hai, tuy hơi buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, kỷ niệm sẽ vẫn ngọt ngào bởi chúng mình đã dám đối mặt với thực tại cho dù chỉ là một lần. Mình mong là bạn cũng sẽ như vậy.
    Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được một lần trước Biển để biết được rằng Biển cũng có lúc trẻ con và yếu đuối.
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối Trung Thu chẳng có ý nghĩa gì cả vì không có anh bên cạnh cho dù anh đã điện thoại cho em 2 lần, tràn ngập những lời yêu thương và sự nhớ nhung. Mẹ giục chúng mình cưới nhau à anh? Nhưng hai đứa vẫn hai nơi thế này thì cưới sao được? Nhiều khi em thấy nản lòng lắm anh à, em sợ rằng cứ xa nhau mãi, rồi một lúc nào đó nếu em bị lung lạc thì sao?
    Vẫn không thể vui được sao bạn? Mình hiểu những gì bạn đang phải chịu đựng vì mình cũng đã có lúc như thế: cảm giác chống chếnh, không biết được mình phải làm gì, lựa chọn con đường nào cũng sợ tổn thương người khác.
    Có thể bạn cho là mình nhẫn tâm nhưng nếu là mình, mình sẵn sàng dám đối mặt với tình cảm của mình, còn bạn thì tại sao lại cứ phải chạy trốn như vậy? Nếu đã trốn thì trốn hẳn đi đừng như thế để tất cả cùng buồn bạn ạ.
    Biển của mình lúc ồn ào, nhưng cũng có những lúc bình yên. Mình và Biển đều đã hiểu phải làm gì để tốt cho cả hai, tuy hơi buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, kỷ niệm sẽ vẫn ngọt ngào bởi chúng mình đã dám đối mặt với thực tại cho dù chỉ là một lần. Mình mong là bạn cũng sẽ như vậy.
    Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được một lần trước Biển để biết được rằng Biển cũng có lúc trẻ con và yếu đuối.
  6. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình lại chán thế này nhỉ? Bận tối mắt suốt từ sáng, tối lại không có chỗ để nghỉ ngơi. Phóng có sinh nhật, bạn của các chị, toàn những người mình hoàn toàn xa lạ, có ở lại cũng thành người thừa. Những lúc thế này thật là chán, giá mà có một chỗ nào đó là của riêng mình, chỉ thuộc về mình thì hay biết mấy.
  7. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình lại chán thế này nhỉ? Bận tối mắt suốt từ sáng, tối lại không có chỗ để nghỉ ngơi. Phóng có sinh nhật, bạn của các chị, toàn những người mình hoàn toàn xa lạ, có ở lại cũng thành người thừa. Những lúc thế này thật là chán, giá mà có một chỗ nào đó là của riêng mình, chỉ thuộc về mình thì hay biết mấy.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm thôi mà Topic này trôi xuống tận trang hai rồi.
    Em à. Anh vẫn nhớ ngày chúng mình cùng viết Nhật ký. Ngày nào cũng thế, và hai đứa mình cũng vì thế mà hiểu nhau hơn.
    Trên cái TTVNOL này, anh vẫn thường nói với em đấy, anh là người may mắn vì đã gặp được em, không phải chỉ trong cái thế giới ảo (nơi mà con người giao lưu bằng ngôn ngữ của ngón tay, bàn phím và sự giao lưu vô hình) mà đã vượt qua giới hạn ảo ấy, để chúng ta gặp gỡ nhau...
    Và anh nhớ em!! Hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm thôi mà Topic này trôi xuống tận trang hai rồi.
    Em à. Anh vẫn nhớ ngày chúng mình cùng viết Nhật ký. Ngày nào cũng thế, và hai đứa mình cũng vì thế mà hiểu nhau hơn.
    Trên cái TTVNOL này, anh vẫn thường nói với em đấy, anh là người may mắn vì đã gặp được em, không phải chỉ trong cái thế giới ảo (nơi mà con người giao lưu bằng ngôn ngữ của ngón tay, bàn phím và sự giao lưu vô hình) mà đã vượt qua giới hạn ảo ấy, để chúng ta gặp gỡ nhau...
    Và anh nhớ em!! Hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi...
  10. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã Hết.
    bước vào cuộc tình bằng một dấu ngoặc đơn, anh viết lời yêu đưa vào ngoặc kép, em biết thế, nhưng vẫn tự dối lòng mình về một lời yêu không có thật, bởi chúng mình, hai kẻ tham lam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này