1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn hẹn đi chơi. Vậy là sáng nay phải lạm dụng, chiếm thời gian của cơ quan để đi chơi với cu cậu rồi.
    Thỉnh thoảng nghỉ việc thấy lòng vui phơi phới
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em chẳng biết nói gì nữa... Chỉ mong sao những bức xúc của anh sẽ được giải toả. Nhưng hôm nay, em vẫn đã luôn mong là một ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh đã cho em biết rằng, với anh em rất quan trọng. Và tất nhiên với em, anh cũng rất quan trọng.
    EM YÊU ANH!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em chẳng biết nói gì nữa... Chỉ mong sao những bức xúc của anh sẽ được giải toả. Nhưng hôm nay, em vẫn đã luôn mong là một ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh đã cho em biết rằng, với anh em rất quan trọng. Và tất nhiên với em, anh cũng rất quan trọng.
    EM YÊU ANH!
  4. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm quan nhận được tin nhắn. Thấy mọi người vui mình cũng mừng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
  5. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm quan nhận được tin nhắn. Thấy mọi người vui mình cũng mừng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắn tin nhầm vào máy mình... con chết mất God ơi, một sự thật lù lù ngay bên cạnh mà bây giờ con mới biết! Vô tâm quá đi.
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắn tin nhầm vào máy mình... con chết mất God ơi, một sự thật lù lù ngay bên cạnh mà bây giờ con mới biết! Vô tâm quá đi.
  8. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật là buồn khi mà ta ko thể đáp lại tình cảm của một người dành cho ta dù biết rằng họ quá tốt. Biết làm sao được khi không thể ngăn mình nhớ, nhớ đến cồn cào, da diết kẻ mà biết là không nên. Và thật đáng thất vọng làm sao khi kẻ đó sau khi tán tỉnh mình không được lại quay sang cô bạn thân nhất của mình. Ôi, cuộc đời! Ta nên làm gì để giải quyết êm đẹp tất cả những chuyện này?
  9. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật là buồn khi mà ta ko thể đáp lại tình cảm của một người dành cho ta dù biết rằng họ quá tốt. Biết làm sao được khi không thể ngăn mình nhớ, nhớ đến cồn cào, da diết kẻ mà biết là không nên. Và thật đáng thất vọng làm sao khi kẻ đó sau khi tán tỉnh mình không được lại quay sang cô bạn thân nhất của mình. Ôi, cuộc đời! Ta nên làm gì để giải quyết êm đẹp tất cả những chuyện này?
  10. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bạn nhắn tin cho tôi bảo rằng SN tôi bạn bận quá quên không gọi điện thoại chúc mừng đc,sao bạn lại nói như thế thà răng cứ để tôi tưởng rằng bạn quên mất SN tôi có tốt hơn không,bạn nói như thế càng chứng tỏ rằng bạn nói dối tôi vì nếu đã thật lòng nghĩ về tôi bạn có bận đến mấy cũng không thể quên dc SN của tôi đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này