1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nhiều thứ đổi thay quá. Ngày hôm qua không còn là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại nữa, chẳng còn gì nối liền cả. Mọi thứ, mọi người cứ rời rạc, đứt đoạn.
    Và ta vẫn vui vẻ, vẫn cười với tiếng cười giòn giã, vô lo để người ta có thể yên tâm mà cười thật nồng nhiệt với cuộc đời như người ta đang làm đấy, người ta vẫn là người ta thôi, chẳng khác được đâu...
    u?c LegiS s?a vo 19:38 ngy 16/12/2004
  2. vadermod

    vadermod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đang yêu thì họ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc?? Vậy tại sao nước mắt lại rơi mà không vì một lý do gì cả?
    Tại sao ai cũng nghĩ là mình sẽ làm được tất cả nhỉ? Mẹ cũng nghĩ thế, mẹ cũng nghĩ là con không cần mẹ ở bên... Mà cũng đúng thật, chỉ lát nữa thôi mình lại làm xong mọi việc mà ....
  3. vadermod

    vadermod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đang yêu thì họ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc?? Vậy tại sao nước mắt lại rơi mà không vì một lý do gì cả?
    Tại sao ai cũng nghĩ là mình sẽ làm được tất cả nhỉ? Mẹ cũng nghĩ thế, mẹ cũng nghĩ là con không cần mẹ ở bên... Mà cũng đúng thật, chỉ lát nữa thôi mình lại làm xong mọi việc mà ....
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện sắp qua rồi, mùa đông sẽ tới, mình sẽ tự sưởi ấm nỗi đau mà không cần ai hết.
    Tại sao mình lại được nuôi nấng như một đứa con gái bé bỏng và yếu đuối đến vậy, để lúc trưởng thành lại phải gồng mình lên dưới những gánh nặng không hề dành cho một kẻ như mình. Số phận thử thách mình chăng???
    Một ngày mới.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện sắp qua rồi, mùa đông sẽ tới, mình sẽ tự sưởi ấm nỗi đau mà không cần ai hết.
    Tại sao mình lại được nuôi nấng như một đứa con gái bé bỏng và yếu đuối đến vậy, để lúc trưởng thành lại phải gồng mình lên dưới những gánh nặng không hề dành cho một kẻ như mình. Số phận thử thách mình chăng???
    Một ngày mới.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , thấy anh để status "Sao cuộc đời như cái ao phẳng lặng ..." !! Nghĩ mà cũng buồn !. Một cái ao nếu không có sóng xô , nếu không có những gợn sóng nhỏ xô vào bờ thì quả là ảm đạm !Cái ảm đạm đó có thể hợp với những con người muốn tìm kiếm sự an bài , sự lặng yên trong tâm hồn, chứ không phải là anh , hay cũng là ...của chính mình !
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , thấy anh để status "Sao cuộc đời như cái ao phẳng lặng ..." !! Nghĩ mà cũng buồn !. Một cái ao nếu không có sóng xô , nếu không có những gợn sóng nhỏ xô vào bờ thì quả là ảm đạm !Cái ảm đạm đó có thể hợp với những con người muốn tìm kiếm sự an bài , sự lặng yên trong tâm hồn, chứ không phải là anh , hay cũng là ...của chính mình !
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cảm thấy cái gì đó của thời " to poor but talent student ".... và cảm thấy được cảm giác của ngày xưa... Xung quanh ta là bạn....
    Thầy giáo nói là tuần này chúng ta hãy sống trong tình yêu thương và làm việc tốt, không nói dối ai.... chẳng cần thầy nhắc hôm nay em cũng toàn làm việc tốt thôi....
    Và em muốn nói với anh rằng hôm qua em phát hiện ra là Em yêu Anh biết bao nhiêu và vì thế từ giờ em sẽ không làm anh buồn nữa. Thật .
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cảm thấy cái gì đó của thời " to poor but talent student ".... và cảm thấy được cảm giác của ngày xưa... Xung quanh ta là bạn....
    Thầy giáo nói là tuần này chúng ta hãy sống trong tình yêu thương và làm việc tốt, không nói dối ai.... chẳng cần thầy nhắc hôm nay em cũng toàn làm việc tốt thôi....
    Và em muốn nói với anh rằng hôm qua em phát hiện ra là Em yêu Anh biết bao nhiêu và vì thế từ giờ em sẽ không làm anh buồn nữa. Thật .
  10. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hom nay chẳng thành công việc gì chán thế không biết.hi vọng ngayg mai sẽ tốt hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này