1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hom nay chẳng thành công việc gì chán thế không biết.hi vọng ngayg mai sẽ tốt hơn
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối vui vẻ với những người bạn. Những người biết ta là ai và cả những ai không nhận ra ta. Nhưng đã có những chuỗi cười thoải mái cho tất cả. Dẫu sao thì cuộc sống giản đơn lắm, khi ta đã vượt qua được những khoảnh khắc như ta đã vượt qua. Chợt nhận ra rằng những gì quanh ta đâu phải là khó khăn và bi kịch đâu?
    Mày ơi, lúc này đây tao thấy nhớ mày quá... Tao không thể làm gì hơn là nghe mày giãi bày, và ước gì mày oà khóc được, sẽ vợi bao nhiêu... Tại sao mày không thể đặt hạnh phúc của mình lên trên, mà cứ luôn phải điều hoà cái niềm hạnh phúc của những người quanh mày??? Liệu tao nghĩ thế có còn là tao nữa hay không? Có thể mày thất vọng về tao, nhưng tao không biết nghĩ gì hơn, không biết điều gì là tốt nhất với mày bây giờ.
    Nhớ rằng đã có lúc tao nói với mày rằng, ước gì trong cuộc sống, có một ngày nhìn người ta chảy máu mà không thấy đau, nhìn người ta khóc mà không thấy xót xa... tức là không còn là mình nữa... nhưng rồi sẽ phải thế, khi chính mình đổ máu hay rơi nước mắt...
    Một ngày nữa sắp đi qua, tin rằng ngày mai mình sống có nghĩa hơn nữa.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối vui vẻ với những người bạn. Những người biết ta là ai và cả những ai không nhận ra ta. Nhưng đã có những chuỗi cười thoải mái cho tất cả. Dẫu sao thì cuộc sống giản đơn lắm, khi ta đã vượt qua được những khoảnh khắc như ta đã vượt qua. Chợt nhận ra rằng những gì quanh ta đâu phải là khó khăn và bi kịch đâu?
    Mày ơi, lúc này đây tao thấy nhớ mày quá... Tao không thể làm gì hơn là nghe mày giãi bày, và ước gì mày oà khóc được, sẽ vợi bao nhiêu... Tại sao mày không thể đặt hạnh phúc của mình lên trên, mà cứ luôn phải điều hoà cái niềm hạnh phúc của những người quanh mày??? Liệu tao nghĩ thế có còn là tao nữa hay không? Có thể mày thất vọng về tao, nhưng tao không biết nghĩ gì hơn, không biết điều gì là tốt nhất với mày bây giờ.
    Nhớ rằng đã có lúc tao nói với mày rằng, ước gì trong cuộc sống, có một ngày nhìn người ta chảy máu mà không thấy đau, nhìn người ta khóc mà không thấy xót xa... tức là không còn là mình nữa... nhưng rồi sẽ phải thế, khi chính mình đổ máu hay rơi nước mắt...
    Một ngày nữa sắp đi qua, tin rằng ngày mai mình sống có nghĩa hơn nữa.
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ơi tôi nhớ ông lắm,hôm nay là thứ 6 tôi định đến nhà ông đón ông đi chơi nhưng biết chắc ông chẳng ở nhà vào tối thứ 6 nên tôi về nhà luôn,từ ngày ông có bạn gái tôi buồn lắm tôi chỉ sợ ông quên mất rằng tôi với ông đã từng nói với nhau Bỏ người yêu dc chứ không thể bỏ bạn thân dc.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ơi tôi nhớ ông lắm,hôm nay là thứ 6 tôi định đến nhà ông đón ông đi chơi nhưng biết chắc ông chẳng ở nhà vào tối thứ 6 nên tôi về nhà luôn,từ ngày ông có bạn gái tôi buồn lắm tôi chỉ sợ ông quên mất rằng tôi với ông đã từng nói với nhau Bỏ người yêu dc chứ không thể bỏ bạn thân dc.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm đẹp lắm.
    Mình đi theo (tình cờ thôi) một anh chàng mặt mũi hớn hở, tay ôm một cành hoa sữa to loà xoà leo lên 4 tầng chung cư, rồi anh ta dừng ở cửa nhà mình. Nhầm địa chỉ. Cả mình và anh ta đều ỉu xìu.
    Chiều nay X đã làm T buồn, và khóc nữa đấy. T nghĩ đến cái ***g mà T sắp chui vào, và nuối tiếc những tháng ngày tự do không còn nhiều nữa... Dẫu sao, vẫn yêu và thương X nhiều lắm.
    Phố đêm nay vắng. Một suất gà tần không chịu nằm yên trong bụng. Con đói mẹ ơi
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm đẹp lắm.
    Mình đi theo (tình cờ thôi) một anh chàng mặt mũi hớn hở, tay ôm một cành hoa sữa to loà xoà leo lên 4 tầng chung cư, rồi anh ta dừng ở cửa nhà mình. Nhầm địa chỉ. Cả mình và anh ta đều ỉu xìu.
    Chiều nay X đã làm T buồn, và khóc nữa đấy. T nghĩ đến cái ***g mà T sắp chui vào, và nuối tiếc những tháng ngày tự do không còn nhiều nữa... Dẫu sao, vẫn yêu và thương X nhiều lắm.
    Phố đêm nay vắng. Một suất gà tần không chịu nằm yên trong bụng. Con đói mẹ ơi
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cả buổi sáng bên U, lâu lắm rồi đấy nhỉ... Chẳng biết chuyện trò gì, sau bữa cơm mình nấu với những món U thích ăn, U chạy ra ngoài chừng nửa tiếng, quay lại với một bó hồng vàng có tới 50 bông, bông nào cũng rực rỡ và đẫm sương, mát rượi! Chỉ có U biết loài hoa mình thực sự yêu mà không bao giờ cần mình nói ra.
    Bạn thân yêu của tôi ơi, như thế có được coi là Hạnh phúc chưa??? Chỉ biết rằng, đối với tôi, ngày hôm nay thật đáng nhớ.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cả buổi sáng bên U, lâu lắm rồi đấy nhỉ... Chẳng biết chuyện trò gì, sau bữa cơm mình nấu với những món U thích ăn, U chạy ra ngoài chừng nửa tiếng, quay lại với một bó hồng vàng có tới 50 bông, bông nào cũng rực rỡ và đẫm sương, mát rượi! Chỉ có U biết loài hoa mình thực sự yêu mà không bao giờ cần mình nói ra.
    Bạn thân yêu của tôi ơi, như thế có được coi là Hạnh phúc chưa??? Chỉ biết rằng, đối với tôi, ngày hôm nay thật đáng nhớ.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp ngồi dọn dẹp Inbox, và đọc lại thư anh. Đã muốn del tất cả đi, nhưng rồi lỡ đọc lại, rồi lại nhận ra hình như mình chưa muốn mất những mail đó, cho dù trong đó anh có dối gian...
    Trống vắng!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này