1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp ngồi dọn dẹp Inbox, và đọc lại thư anh. Đã muốn del tất cả đi, nhưng rồi lỡ đọc lại, rồi lại nhận ra hình như mình chưa muốn mất những mail đó, cho dù trong đó anh có dối gian...
    Trống vắng!...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Xong!
    Một ngày làm việc bù đầu. Một tuần làm việc không có trật tự gì cả. Thế là kế hoạch lại bị hoãn ;(. Chán!
    To you: Về nhớ có quà. Nhưng đừng là hoa sữa nhé. Dạo này dị ứng với hoa hoét, kể cả hoa đồng tiền
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Xong!
    Một ngày làm việc bù đầu. Một tuần làm việc không có trật tự gì cả. Thế là kế hoạch lại bị hoãn ;(. Chán!
    To you: Về nhớ có quà. Nhưng đừng là hoa sữa nhé. Dạo này dị ứng với hoa hoét, kể cả hoa đồng tiền
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vui nổ đĩa!
    Cảm ơn tất cả mọi người, và Mày nữa... Vượt qua buổi tối thứ Bảy của kẻ độc thân kể cũng không khó lắm, thay vì có một ng bên cạnh thì ta có nhiều người.
    Hic, hết tiền rồi. Có nghĩa là mai phải mua món quà nào nhẹ nhẹ thôi, hic... thông cảm nhé, tớ cũng chẳng muốn thế đâu, tại điều kiện khách quan ý mà.
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vui nổ đĩa!
    Cảm ơn tất cả mọi người, và Mày nữa... Vượt qua buổi tối thứ Bảy của kẻ độc thân kể cũng không khó lắm, thay vì có một ng bên cạnh thì ta có nhiều người.
    Hic, hết tiền rồi. Có nghĩa là mai phải mua món quà nào nhẹ nhẹ thôi, hic... thông cảm nhé, tớ cũng chẳng muốn thế đâu, tại điều kiện khách quan ý mà.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời ui vì tranh nhau ăn dẫn đến bội thực mà sân trường đông quá không có chỗ mà chơi bóng, nhạc ầm ĩ không ngủ được.... Híc híc....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời ui vì tranh nhau ăn dẫn đến bội thực mà sân trường đông quá không có chỗ mà chơi bóng, nhạc ầm ĩ không ngủ được.... Híc híc....
  8. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh lại gọi điện. Lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của anh. Chúng mình chẳng còn bên nhau nữa, phải không anh? Em biết anh đang trống vắng lắm, nhưng em không thể làm gì được. Anh vẫn hỏi tại sao em cứ day dứt với nỗi nhớ quê hương, không hề giống ai như thế, và bây giờ thì anh đã hiểu... Em sẽ đi xa, mãi mãi...
    Cảm ơn cuộc đời đã cho em những phút giây hạnh phúc nhất, trước thời khắc này. Mong anh hiểu em như anh vẫn hiểu.
    Chúc anh hạnh phúc.
  9. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh lại gọi điện. Lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của anh. Chúng mình chẳng còn bên nhau nữa, phải không anh? Em biết anh đang trống vắng lắm, nhưng em không thể làm gì được. Anh vẫn hỏi tại sao em cứ day dứt với nỗi nhớ quê hương, không hề giống ai như thế, và bây giờ thì anh đã hiểu... Em sẽ đi xa, mãi mãi...
    Cảm ơn cuộc đời đã cho em những phút giây hạnh phúc nhất, trước thời khắc này. Mong anh hiểu em như anh vẫn hiểu.
    Chúc anh hạnh phúc.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ai vữa vote sao thế nhỉ? Nhiều sao quá khoái chí!!! Thôi buồn ngủ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này