1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bóng anh hiu hắt trong chiều đông giá lạnh, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt không đủ ấm... Nhưng nụ cười của anh ấm áp như tia nắng, làm em tạm quên đi khó khăn.
    Chúng mình lại sắp những ngày xa nhau rồi, gần nhau chẳng được là bao... Nơi ấy chẳng có mùa đông, nên có khi nỗi nhớ sẽ chẳng day dứt như nơi đây đâu, anh nhỉ?
    Em lại trở về những ngày một mình trong gió lạnh, ngóng về phương Nam, nơi cánh chim sẽ từ đó bay về..
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 21/11/2004
    Bài viết hay thế, sao xoá đi vậy em.
    Anh đã save as để đọc rồi.
    Tuần này chắc bận lắm nhỉ. Khi xong việc, mong em tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa nhé.

    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 21/11/2004
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 21/11/2004
    Bài viết hay thế, sao xoá đi vậy em.
    Anh đã save as để đọc rồi.
    Tuần này chắc bận lắm nhỉ. Khi xong việc, mong em tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa nhé.

    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 21/11/2004
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chân phồng rộp vì giày cao mà đi bộ có đến gần 10km/ngày.
    Âm thanh hỗn loạn, chỗ này nhạc vàng, chỗ kia nhạc Sea games, rồi intrumental musik... lỗ tai lùng bùng và đầu óc nhảy nhót.
    Những cái bắt tay hời hợt. Những nụ cười giả lả. Cười một lúc mới nhận ra cái miệng mình đang nhệch ra một cách vô vị.
    Vâng, chị cứ đưa khách đến, discount của chị là 10%, dạ dạ daaaaaaaạa.... cái lưỡi của con bé bán hàng dài ngoẵng, liếm láp quanh cái gói hàng rồi có lúc chẻ đôi như lưỡi rắn.
    Trốn chạy. Ào về nhà mở cửa chui vào giường, Không mua được vòng gốm như đã định, lần sau tao sẽ cố gắng tìm bằng được cái ưng ý, còn lần này thì thực sự xin lỗi mày.
    Sếp cáu nữa rồi. Chậm chạp. Công việc không hiệu quả. Ốm yếu. Nói chung không còn là nhân viên năng động sếp tuyển vào cách đây ba năm nữa.
    Cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.
    Lại chuẩn bị ngồi ăn tối với một người lạ. Khó thở quá!
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chân phồng rộp vì giày cao mà đi bộ có đến gần 10km/ngày.
    Âm thanh hỗn loạn, chỗ này nhạc vàng, chỗ kia nhạc Sea games, rồi intrumental musik... lỗ tai lùng bùng và đầu óc nhảy nhót.
    Những cái bắt tay hời hợt. Những nụ cười giả lả. Cười một lúc mới nhận ra cái miệng mình đang nhệch ra một cách vô vị.
    Vâng, chị cứ đưa khách đến, discount của chị là 10%, dạ dạ daaaaaaaạa.... cái lưỡi của con bé bán hàng dài ngoẵng, liếm láp quanh cái gói hàng rồi có lúc chẻ đôi như lưỡi rắn.
    Trốn chạy. Ào về nhà mở cửa chui vào giường, Không mua được vòng gốm như đã định, lần sau tao sẽ cố gắng tìm bằng được cái ưng ý, còn lần này thì thực sự xin lỗi mày.
    Sếp cáu nữa rồi. Chậm chạp. Công việc không hiệu quả. Ốm yếu. Nói chung không còn là nhân viên năng động sếp tuyển vào cách đây ba năm nữa.
    Cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.
    Lại chuẩn bị ngồi ăn tối với một người lạ. Khó thở quá!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mưa.
    Người đã xa xôi lắm rồi, người biết không? Chẳng riêng khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa lòng người với ta. Ta cứ đổ lỗi cho Số phận chứ chẳng biết làm sao được. Nơi ấy có nắng ấm và cơn mưa bất chợt. Nơi đây chỉ còn lại ta và mưa phùn lạnh tê tái...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mưa.
    Người đã xa xôi lắm rồi, người biết không? Chẳng riêng khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa lòng người với ta. Ta cứ đổ lỗi cho Số phận chứ chẳng biết làm sao được. Nơi ấy có nắng ấm và cơn mưa bất chợt. Nơi đây chỉ còn lại ta và mưa phùn lạnh tê tái...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội sáng nay trong vắt. Và heo may.
    Ngồi trong phòng vắng, lơ đãng nhìn lá ngoài khung cửa, nhớ anh da diết...
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 28/11/2004
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội sáng nay trong vắt. Và heo may.
    Ngồi trong phòng vắng, lơ đãng nhìn lá ngoài khung cửa, nhớ anh da diết...
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 28/11/2004
  10. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    2 thằng nhóc cùng quê TQ nấu cơm rồi rủ nên ăn,ngày chủ nhật rảnh rỗi tham gia luôn vừa dc ăn lại vừa dc ngồi tán phét với chúng nó,mấy chị em huyên thuyên đủ chuyện trên trời,chán rồi thì lại nghĩ ra đủ thứ,song rồi mới phục tài tán dóc và tưởng tượng của nhau.
    Tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này