1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy mới nhận ra là mình đói cồn cào thế mà chẳng hiểu sao cơm ăn lại tệ thế, vẫn thịt bò vẫn đậu và nem.... Có lẽ là họ cho nhiều bột ngọt, đắng quá. Và bây giờ vẫn đói...
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ta lại làm thế.
    Đúng? Sai?
    Hay bây giờ đúng hay sai không còn quan trọng nữa?
    Sớm nào cũng vậy, anh đến như ánh nắng đầu tiên trong một ngày mới của em, cùng nỗi nhớ và yêu thương ngập tràn.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ta lại làm thế.
    Đúng? Sai?
    Hay bây giờ đúng hay sai không còn quan trọng nữa?
    Sớm nào cũng vậy, anh đến như ánh nắng đầu tiên trong một ngày mới của em, cùng nỗi nhớ và yêu thương ngập tràn.
  4. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ lòng mình là không để ý gì cả những chuyện riêng tư của người ta. Là chỉ xuất hiện khi thấy thật cần mà thôi.
    Thế mà tự nhiên lại ghen với một người vô cớ trong ảnh.
    Mình chẳng hiểu nổi mình nữa.
    Cuối cùng thì đã giải đáp khúc mắc ngay trong ngày. Phù. Hôm nay mình ngộ chữ quá.
    Nhưng mà thích.
    Mà không phải chỉ có riêng mình. Cả hai đều thích.
    Lạ thật
  5. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ lòng mình là không để ý gì cả những chuyện riêng tư của người ta. Là chỉ xuất hiện khi thấy thật cần mà thôi.
    Thế mà tự nhiên lại ghen với một người vô cớ trong ảnh.
    Mình chẳng hiểu nổi mình nữa.
    Cuối cùng thì đã giải đáp khúc mắc ngay trong ngày. Phù. Hôm nay mình ngộ chữ quá.
    Nhưng mà thích.
    Mà không phải chỉ có riêng mình. Cả hai đều thích.
    Lạ thật
  6. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khóc như trẻ con, hôm nay lại uống rượu, nhậu nhẹt vui vẻ.
    Anh muốn nói là anh không phải người cố chấp, tuỳ em thôi.
  7. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khóc như trẻ con, hôm nay lại uống rượu, nhậu nhẹt vui vẻ.
    Anh muốn nói là anh không phải người cố chấp, tuỳ em thôi.
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Vườn yêu lặng lẽ. Ánh đèn muộn trở nên vàng vọt và lành lạnh. Cây Tường vi già không hoa, khẽ cựa mình trong gió đông khuya khoắt.
    Ngày...
    Ban mai nhảy nhót trên cửa sổ. Con mèo nhà hàng xóm nghiêng nghiêng đầu, giơ chân cào cào cây xương rồng chi chít gai.
    Họp hành. Chị KTT khóc sưng mắt. Mình chẳng ưa gì dân làm Kế toán nhưng nói cho cùng cũng thấy thương chị ấy thật. Trên đe dưới búa. Có lẽ chỉ mình mình là còn cảm thấy cảm thông, cũng bởi vì mình may mắn chẳng bao giờ phải làm việc hay có xung đột với KT.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Vườn yêu lặng lẽ. Ánh đèn muộn trở nên vàng vọt và lành lạnh. Cây Tường vi già không hoa, khẽ cựa mình trong gió đông khuya khoắt.
    Ngày...
    Ban mai nhảy nhót trên cửa sổ. Con mèo nhà hàng xóm nghiêng nghiêng đầu, giơ chân cào cào cây xương rồng chi chít gai.
    Họp hành. Chị KTT khóc sưng mắt. Mình chẳng ưa gì dân làm Kế toán nhưng nói cho cùng cũng thấy thương chị ấy thật. Trên đe dưới búa. Có lẽ chỉ mình mình là còn cảm thấy cảm thông, cũng bởi vì mình may mắn chẳng bao giờ phải làm việc hay có xung đột với KT.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lại nếm trải một ngày cô độc trọn vẹn. Nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy lưng thiên hạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này