1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lại nếm trải một ngày cô độc trọn vẹn. Nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy lưng thiên hạ.
  2. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh và em cùng đón ngày mới thật tuyệt phải không em.
    Anh không biết nói thêm điều gì nữa, bởi chỉ cần định nói điều gì thì em đã biết cả rồi còn gì.
    Thật tuyệt phải không em!
    Hôm nay, có một người ở Tuyên Quang và một người ở Hà Nội lại nhớ về nhau, vẫn nỗi nhớ đằm sâu như thuở ban đầu...
  3. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh và em cùng đón ngày mới thật tuyệt phải không em.
    Anh không biết nói thêm điều gì nữa, bởi chỉ cần định nói điều gì thì em đã biết cả rồi còn gì.
    Thật tuyệt phải không em!
    Hôm nay, có một người ở Tuyên Quang và một người ở Hà Nội lại nhớ về nhau, vẫn nỗi nhớ đằm sâu như thuở ban đầu...
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thứ 7,về Tuyên Quang.không về thì nhớ mà về rồi thì thấy mình lạc lõng đến lạ.Ngày mai thủ đi quanh Tuyên Quang 1 vòng xem có gì khác không chứ cứ ở nhà và vào mạng thế này thì chán quá
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thứ 7,về Tuyên Quang.không về thì nhớ mà về rồi thì thấy mình lạc lõng đến lạ.Ngày mai thủ đi quanh Tuyên Quang 1 vòng xem có gì khác không chứ cứ ở nhà và vào mạng thế này thì chán quá
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    EM không biết phải nỏi thể nào? Em chỉ mong rằng anh và em hiểu nhau hơn, không bị chi phối quá nhiều bởi dư luận. Có thể ai đó đúng khi nói rằng nếu gặp nhau nhiều quá thì có thể chán nhau, nhưng chua bao giờ em rơi vào tình trạng đó. Còn anh? Em lại nghĩ vấn đề ở chỗ người ta có chịu làm mới tình yêu không, chứ không phải nguyên nhân là hjay gặp nhau.
    Cố gắng vượt qua mọi chuyện anh nhé. Yêu anh thật nhiều và mong sao mình luôn cảm thấy thời gian mình bên nhau là không đủ....
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    EM không biết phải nỏi thể nào? Em chỉ mong rằng anh và em hiểu nhau hơn, không bị chi phối quá nhiều bởi dư luận. Có thể ai đó đúng khi nói rằng nếu gặp nhau nhiều quá thì có thể chán nhau, nhưng chua bao giờ em rơi vào tình trạng đó. Còn anh? Em lại nghĩ vấn đề ở chỗ người ta có chịu làm mới tình yêu không, chứ không phải nguyên nhân là hjay gặp nhau.
    Cố gắng vượt qua mọi chuyện anh nhé. Yêu anh thật nhiều và mong sao mình luôn cảm thấy thời gian mình bên nhau là không đủ....
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hoa xuyến chi nở trắng dọc đường về. Em nghe gió mơn man nắng, nghe con tim đập rộn ràng những lời yêu thương...
    Loài hoa ấy có tên hoa xuyến chi - nghe như nỗi nhớ ngọt ngào và mỏng manh...
    Nếu sau này có may mắn được đặt tên cho một bé gái, em sẽ lấy tên loài hoa ấy, anh nhé!
    Nhớ anh nhiều lắm...
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hoa xuyến chi nở trắng dọc đường về. Em nghe gió mơn man nắng, nghe con tim đập rộn ràng những lời yêu thương...
    Loài hoa ấy có tên hoa xuyến chi - nghe như nỗi nhớ ngọt ngào và mỏng manh...
    Nếu sau này có may mắn được đặt tên cho một bé gái, em sẽ lấy tên loài hoa ấy, anh nhé!
    Nhớ anh nhiều lắm...
  10. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Set title : Lòng vô sự mới thảnh thơi
    Về lau thềm đá ta ngồi an nhiên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này