1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Set title : Lòng vô sự mới thảnh thơi
    Về lau thềm đá ta ngồi an nhiên...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chưa được bao nhiêu, người lại làm ta buồn rồi... Biết rằng nỗi buồn ấy vu vơ lắm, nhưng tại sao người vẫn chứng nào tật ấy? Người không thể dành trọn vẹn cho ta những gì ta mong đợi, nhưng người cũng không vì thế mà bớt làm những điều ta có thể đau lòng.
    Chẳng lẽ ta lại giận người nữa... Ta không còn là trẻ con để hơi tí là giận dỗi... Nhưng ta cũng không phải là gỗ đá để mặc kệ người muốn làm gì thì làm mà ta chẳng thấy đau.
    Dù vết đau nhỏ như khi ta bấm móng tay hơi sát vào da thịt.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chưa được bao nhiêu, người lại làm ta buồn rồi... Biết rằng nỗi buồn ấy vu vơ lắm, nhưng tại sao người vẫn chứng nào tật ấy? Người không thể dành trọn vẹn cho ta những gì ta mong đợi, nhưng người cũng không vì thế mà bớt làm những điều ta có thể đau lòng.
    Chẳng lẽ ta lại giận người nữa... Ta không còn là trẻ con để hơi tí là giận dỗi... Nhưng ta cũng không phải là gỗ đá để mặc kệ người muốn làm gì thì làm mà ta chẳng thấy đau.
    Dù vết đau nhỏ như khi ta bấm móng tay hơi sát vào da thịt.
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi nói chuyện với bạn thân, đôi tay múa trên phím, tóc xoã xuống cằm. Giận dữ. Hờn tủi.
    Chị đồng nghiệp vào đưa cho nó cốc nước cam. "Sao thế em?" Nó khóc mà không biết. Những giọt nước mắt theo nhau thánh thót trên cổ áo, rơi xuống tấm khăn lạnh.
    Lần đầu tiên nó khóc vì điều ấy.
    Nó phải thừa nhận. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy bìa cuốn sách đoạt giải Nobel văn học1982, nó lại kiêu hãnh ngoảnh đi. Hôm nay thì nó đã thua cuộc.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi nói chuyện với bạn thân, đôi tay múa trên phím, tóc xoã xuống cằm. Giận dữ. Hờn tủi.
    Chị đồng nghiệp vào đưa cho nó cốc nước cam. "Sao thế em?" Nó khóc mà không biết. Những giọt nước mắt theo nhau thánh thót trên cổ áo, rơi xuống tấm khăn lạnh.
    Lần đầu tiên nó khóc vì điều ấy.
    Nó phải thừa nhận. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy bìa cuốn sách đoạt giải Nobel văn học1982, nó lại kiêu hãnh ngoảnh đi. Hôm nay thì nó đã thua cuộc.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường lại trôi qua,ta ko hiểu đang làm gì???
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường lại trôi qua,ta ko hiểu đang làm gì???
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy muốn về nhà sớm một chút, nấu một cái gì đó.
    Mâm cơm nghi ngút khói, toàn những món nhẹ nhàng mà cả nhà ai cũng ưa thích.
    8.30pm, chẳng đợi được nữa. Gọi điện. Chẳng ai về.
    Ngồi ăn cơm nguội một mình.
    Ưóc gì con gấu bông ngồi kia cũng biết đòi ăn, những bữa cơm chiều sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
    Nhớ nhà quá! Nhớ những lúc bố gắt nhẹ vì mình vừa ăn cơm vừa xem TV.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy muốn về nhà sớm một chút, nấu một cái gì đó.
    Mâm cơm nghi ngút khói, toàn những món nhẹ nhàng mà cả nhà ai cũng ưa thích.
    8.30pm, chẳng đợi được nữa. Gọi điện. Chẳng ai về.
    Ngồi ăn cơm nguội một mình.
    Ưóc gì con gấu bông ngồi kia cũng biết đòi ăn, những bữa cơm chiều sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
    Nhớ nhà quá! Nhớ những lúc bố gắt nhẹ vì mình vừa ăn cơm vừa xem TV.
  10. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em có biết ta cũng buồn, khi mà em kể về cô em gái người ấy đã gọi điện cho em không?
    Ta cũng có phải là sắt đá đâu, có phải cũng chỉ biết yêu mà không giận hờn đâu. Nhưng ta không cho phép ta như thế. Hiểu không.
    Một ngày vắng em, ngày dài lắm.
    Nhưng cũng chỉ là 24h thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này