1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Biết là người ta bận rộn lắm, nó chẳng dám online. Nó sợ làm người ta cũng phân tán tư tưởng như nó, người ta có biết không?
    Từ bao giờ, mỗi ngày của nó có rất nhiều và rất nhiều khoảnh khắc nó chỉ dành riêng cho người ấy.
    Nó dành riêng giấc mơ cho nó và người ấy.
    Và có những bí mật, nó chỉ dành cho người ấy mà thôi. Người ấy ơi...
  2. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya, hôm nay dậy sớm. Công việc cuốn ta vào guồng, thật hăng say. Nhưng vẫn có riêng một nỗi nhớ dành cho em, biết không.
    Uống chè sáng, không ăn gì. Dường như ta đang say. Cảm thấy nao lòng, mà người cũng nôn nao lắm. Ừ nhỉ. Cái say ngây ngất từ chè xanh mang lại, có giống như lúc ta nhớ em cồn cào da diết không? Ta đang say cái gì đây?
    Ta lúc nào cũng thích, lúc mà em mỉm cười bẽn lẽn.
    Hạnh phúc mỉm cười.
  3. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya, hôm nay dậy sớm. Công việc cuốn ta vào guồng, thật hăng say. Nhưng vẫn có riêng một nỗi nhớ dành cho em, biết không.
    Uống chè sáng, không ăn gì. Dường như ta đang say. Cảm thấy nao lòng, mà người cũng nôn nao lắm. Ừ nhỉ. Cái say ngây ngất từ chè xanh mang lại, có giống như lúc ta nhớ em cồn cào da diết không? Ta đang say cái gì đây?
    Ta lúc nào cũng thích, lúc mà em mỉm cười bẽn lẽn.
    Hạnh phúc mỉm cười.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người treo nick còn ta lại mở nick ra.
    Có lẽ, khoảng thời gian dành cho thế giới thực và ảo phải luôn được cân đối cho phù hợp.
    Nhưng nếu 4rum là nơi mà ta có thể tìm được niềm vui, hay đơn giản là để nói được điều gì mà không ngại ngùng, thì cũng có ý nghĩa, để thế giới thực kia sinh động hơn.
    Thực hay ảo, đó cũng là những phần của cuộc sống.
    Một ngày bình thường.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người treo nick còn ta lại mở nick ra.
    Có lẽ, khoảng thời gian dành cho thế giới thực và ảo phải luôn được cân đối cho phù hợp.
    Nhưng nếu 4rum là nơi mà ta có thể tìm được niềm vui, hay đơn giản là để nói được điều gì mà không ngại ngùng, thì cũng có ý nghĩa, để thế giới thực kia sinh động hơn.
    Thực hay ảo, đó cũng là những phần của cuộc sống.
    Một ngày bình thường.
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn cái kiểu muốn được anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Còn anh thì vẫn tìm một nơi nào đó và giải quyết vấn đề của mình một mình. Nếu chỉ là bạn thân thôi thì không có gì, nhưng em là người yêu anh cơ mà, em cứ ước sao những lúc như thế anh lại tìm đến em thay vì một nơi nào đó không em....
    Như em vẫn tìm về anh mỗi lúc muốn được chia sẻ
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn cái kiểu muốn được anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Còn anh thì vẫn tìm một nơi nào đó và giải quyết vấn đề của mình một mình. Nếu chỉ là bạn thân thôi thì không có gì, nhưng em là người yêu anh cơ mà, em cứ ước sao những lúc như thế anh lại tìm đến em thay vì một nơi nào đó không em....
    Như em vẫn tìm về anh mỗi lúc muốn được chia sẻ
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần. Công việc vẫn rất bận bịu, nhưng đôi khi ta tự thưởng cho mình mấy phút thảnh thơi để đọc bài của ai đó, hoặc viết thêm một bài gì đó.
    "Người đàn bà mộng du". Giải Bông sen vàng, đạo diễn Lê Thanh Vân. Đó là những thông số đầy hấp dẫn từ chiếc vé xem phim sáng mai ta đang có.
    Một ngày vui.
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần. Công việc vẫn rất bận bịu, nhưng đôi khi ta tự thưởng cho mình mấy phút thảnh thơi để đọc bài của ai đó, hoặc viết thêm một bài gì đó.
    "Người đàn bà mộng du". Giải Bông sen vàng, đạo diễn Lê Thanh Vân. Đó là những thông số đầy hấp dẫn từ chiếc vé xem phim sáng mai ta đang có.
    Một ngày vui.
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đợi một ngày chờ
    Khát khao đọng mãi bến bờ yêu thuơng
    Buớc chân bỏng rát trên đuờng
    Một ngày trở lại vấn vuơng mãi còn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này