1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    biết mình online nhưng nó ko thèm gọi mình lấy 1 câu , chắc nó ghét mình tới tận xương tuỷ ấy chứ , lại còn ko htèm nhắn cho mình 1 mẩu tinn nào ? ho*? chắc vẫn giận rồi
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ta hẹn hò rôm rả vậy mà không đi, bạn bè có trách ta nhiều không nhỉ?
    Nhưng ta biết sẽ có ít nhất một người giận mình. Cứ giận đi, xem giận được bao nhiêu lâu.
    Mình cũng chờ xem người ta sẽ giữ cái avatar ấy được bao nihêu lâu, hay rồi lại "như gió bay xa" khi ttvnol.com chưa kịp đown.
    Từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ta hẹn hò rôm rả vậy mà không đi, bạn bè có trách ta nhiều không nhỉ?
    Nhưng ta biết sẽ có ít nhất một người giận mình. Cứ giận đi, xem giận được bao nhiêu lâu.
    Mình cũng chờ xem người ta sẽ giữ cái avatar ấy được bao nihêu lâu, hay rồi lại "như gió bay xa" khi ttvnol.com chưa kịp đown.
    Từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
  4. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em. Đi để thấy lòng mình rồi sẽ thảnh thơi, để lại thấy rằng cuộc đời này tươi trẻ.
    Hãy đi đi và khi lòng vợi nhẹ. Chỉ còn lại một mình em và nỗi cô đơn. Đừng tự trách lòng mình, ai sẽ nhẹ nhàng hơn. Món nợi tình cảm chẳng gì so sánh được.
    Đi đi em. Trong đêm nay, hãy ngước nhìn bầu trời cao và ước...
    Quê mình, cũng có những nhà thờ và xứ đạo, phải không em.
    Có một nỗi buồn và cả niềm vui đang nhè nhẹ ngân lên.
    Đi đi em.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em. Đi để thấy lòng mình rồi sẽ thảnh thơi, để lại thấy rằng cuộc đời này tươi trẻ.
    Hãy đi đi và khi lòng vợi nhẹ. Chỉ còn lại một mình em và nỗi cô đơn. Đừng tự trách lòng mình, ai sẽ nhẹ nhàng hơn. Món nợi tình cảm chẳng gì so sánh được.
    Đi đi em. Trong đêm nay, hãy ngước nhìn bầu trời cao và ước...
    Quê mình, cũng có những nhà thờ và xứ đạo, phải không em.
    Có một nỗi buồn và cả niềm vui đang nhè nhẹ ngân lên.
    Đi đi em.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có ngây thơ thế, ở nhà có niềm vui ở nhà anh ạ. Người ta ra đường là vì ở nhà không có việc gì làm thôi
    Mình ghét cay ghét đắng cái nick này.
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có ngây thơ thế, ở nhà có niềm vui ở nhà anh ạ. Người ta ra đường là vì ở nhà không có việc gì làm thôi
    Mình ghét cay ghét đắng cái nick này.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có ai online sớm thế này không nhỉ?
    Giờ này thật cần anh bên cạnh. Có phải món quà Giáng sinh có ý nghĩa nhất dành cho em đó không?
    Cảm ơn cuộc đời, nếu cuộc đời cũng không phải thứ gì phù phiếm.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có ai online sớm thế này không nhỉ?
    Giờ này thật cần anh bên cạnh. Có phải món quà Giáng sinh có ý nghĩa nhất dành cho em đó không?
    Cảm ơn cuộc đời, nếu cuộc đời cũng không phải thứ gì phù phiếm.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với em đây? Cái em đang làm chính là níu kéo đấy, biết không? Khác nhau chỉ là cách em gọi tên nỗi nhớ mà thôi.
    Em còn đang thất vọng và sẽ thất vọng hơn về người ta đấy, bởi em chưa hiểu hết con người của người ta đâu. Rồi em sẽ lại day dứt hơn nhiều. Có cần thiết phải như thế không em?
    Khi người ta không còn là của em nữa, cố gắng đừng thất vọng, bởi nếu người ta có tốt đẹp hơn, thì cũng không dành cho em, dẫu có xấu xa hơn, người ta cũng thuộc về người khác cơ mà! Thất vọng làm gì, về một viên sỏi lăn lóc bên đời mà ta vô tình dẫm phải hả em.
    Rồi em lại trách tôi sao chóng vô tình. Tôi có vô tình hay không, tôi biết và người ấy của tôi sẽ biết. Nhưng tôi tin những gì tôi làm đều đang và sẽ tốt cho tôi, cho mọi người quanh tôi.
    Sớm tìm lại niềm vui, em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này