1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với em đây? Cái em đang làm chính là níu kéo đấy, biết không? Khác nhau chỉ là cách em gọi tên nỗi nhớ mà thôi.
    Em còn đang thất vọng và sẽ thất vọng hơn về người ta đấy, bởi em chưa hiểu hết con người của người ta đâu. Rồi em sẽ lại day dứt hơn nhiều. Có cần thiết phải như thế không em?
    Khi người ta không còn là của em nữa, cố gắng đừng thất vọng, bởi nếu người ta có tốt đẹp hơn, thì cũng không dành cho em, dẫu có xấu xa hơn, người ta cũng thuộc về người khác cơ mà! Thất vọng làm gì, về một viên sỏi lăn lóc bên đời mà ta vô tình dẫm phải hả em.
    Rồi em lại trách tôi sao chóng vô tình. Tôi có vô tình hay không, tôi biết và người ấy của tôi sẽ biết. Nhưng tôi tin những gì tôi làm đều đang và sẽ tốt cho tôi, cho mọi người quanh tôi.
    Sớm tìm lại niềm vui, em nhé.
  2. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Noen năm nay ! BUỒN và CHÁN !
    Nếu không chán thì chẳng biết bao giờ mình mới online nữa .
    Chia tay thì chia tay , sao lai còn tặng anh bài thơ này :
    Trai Hà Nội đẹp trai và (......................)
    Bước chân di lảng vảng khắp phố phường
    Mắt nai vàng rực lửa yêu thương
    Nhưng chưa đựng một tâm hồn (......................) .
    Sao lai nói anh nặng lời như thế nhỉ . Anh và em cùng là người TQ cơ mà . Anh xuống HN từ nhỏ nhung anh đã bao giờ anh nói anh là người HN đâu . Và mình thực sự không hợp nhau thì mình chia tay mà , sao em lai nói những lời ấy làm anh đau lòng ??????/.
    (......................): Xoá bởi LegiS. Bạn thân mến. Đừng bức xúc quá như thế. Hãy nhẹ nhàng thôi. Năm 2005 đến rồi.
    Chúc vui
    u?c LegiS s?a vo 21:52 ngy 27/12/2004
  3. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Noen năm nay ! BUỒN và CHÁN !
    Nếu không chán thì chẳng biết bao giờ mình mới online nữa .
    Chia tay thì chia tay , sao lai còn tặng anh bài thơ này :
    Trai Hà Nội đẹp trai và (......................)
    Bước chân di lảng vảng khắp phố phường
    Mắt nai vàng rực lửa yêu thương
    Nhưng chưa đựng một tâm hồn (......................) .
    Sao lai nói anh nặng lời như thế nhỉ . Anh và em cùng là người TQ cơ mà . Anh xuống HN từ nhỏ nhung anh đã bao giờ anh nói anh là người HN đâu . Và mình thực sự không hợp nhau thì mình chia tay mà , sao em lai nói những lời ấy làm anh đau lòng ??????/.
    (......................): Xoá bởi LegiS. Bạn thân mến. Đừng bức xúc quá như thế. Hãy nhẹ nhàng thôi. Năm 2005 đến rồi.
    Chúc vui
    u?c LegiS s?a vo 21:52 ngy 27/12/2004
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích nhất mấy dòng này của bạn.
    Bạn hãy Restart your life.
    Chúc bạn thành công.
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích nhất mấy dòng này của bạn.
    Bạn hãy Restart your life.
    Chúc bạn thành công.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đã buồn rồi, không ai muốn làm đau thêm lòng mình và người mình yêu thương đâu.
    Mình luôn mong nếu phải chia tay thì chia tay làm sao cho mọi thứ nhẹ nhàng nhất, thoảng qua như một cơn gió, để rồi có thể lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm ấy như những gì ngọt ngào và sâu lắng nhất.
    Nhưng đôi khi, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn, cái đó chỉ là trong chốc lát thôi, Ctrl+Alt+Del đừng lấy đó làm suy nghĩ, day dứt.
    Mình thì nhớ, khi mình nói lời chia tay, người ấy nói với mình rằng, từ trước tới giờ, người ấy chỉ Thích mình chứ chưa bao giờ Yêu - người ấy luôn biết làm mình hạnh phúc nhất, và cũng biết cách làm mình đau khổ nhất. Khoảnh khắc đó thật khó vượt qua, chẳng lẽ, mình cũng phải nói lại điều gì đó cho "xứng đáng" với những gì phũ phàng mình vừa nghe? mình cũng biết cách làm người ta đau đớn, tại sao mình vẫn không làm? có phải vì mình hiền lành quá? hay vì mình đau đớn quá không nói lên lời được?
    Nhưng mình vẫn trân trọng những gì đã có, trân trọng bản thân và tình cảm người ấy. Bởi câu nói đó chưa nói lên điều gì cả đâu, nhất là trong lúc nóng giận.
    Chúc bạn sớm vượt qua được khó khăn.
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đã buồn rồi, không ai muốn làm đau thêm lòng mình và người mình yêu thương đâu.
    Mình luôn mong nếu phải chia tay thì chia tay làm sao cho mọi thứ nhẹ nhàng nhất, thoảng qua như một cơn gió, để rồi có thể lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm ấy như những gì ngọt ngào và sâu lắng nhất.
    Nhưng đôi khi, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn, cái đó chỉ là trong chốc lát thôi, Ctrl+Alt+Del đừng lấy đó làm suy nghĩ, day dứt.
    Mình thì nhớ, khi mình nói lời chia tay, người ấy nói với mình rằng, từ trước tới giờ, người ấy chỉ Thích mình chứ chưa bao giờ Yêu - người ấy luôn biết làm mình hạnh phúc nhất, và cũng biết cách làm mình đau khổ nhất. Khoảnh khắc đó thật khó vượt qua, chẳng lẽ, mình cũng phải nói lại điều gì đó cho "xứng đáng" với những gì phũ phàng mình vừa nghe? mình cũng biết cách làm người ta đau đớn, tại sao mình vẫn không làm? có phải vì mình hiền lành quá? hay vì mình đau đớn quá không nói lên lời được?
    Nhưng mình vẫn trân trọng những gì đã có, trân trọng bản thân và tình cảm người ấy. Bởi câu nói đó chưa nói lên điều gì cả đâu, nhất là trong lúc nóng giận.
    Chúc bạn sớm vượt qua được khó khăn.
  8. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sad but true !
    "trai Hà Nội đẹp trai và ......
    Bước chân di lảng vảng khắp phố phường
    Măt'''' nai vàng rực lửa yêu thương
    Nhưng chứa đựng một tâm hồn .....
    Đó là những điều em muốn nói với tôi ư . Em nhầm rồi , thứ nhất anh là người TQ , thứ 2 mình chia tay chỉ là vì mình không hợp nhau thôi . Đừng giận anh nhé !

    .....Cuộc chia tay nào cũng đầy ... hoa hồng và ... hoa huệ ...
    Khóc cho một cuộc tình đã chết? Tại sao lại không nhỉ!
    Ai khóc được hãy khóc thật to lên...cho nhẹ bớt đau khổ
    Nếu trong tâm trạng đang đau khổ mà bạn của bạn làm được những câu thơ như rứa thì cũng là người ... gang thép rồi ! Bạn hãy ép vào sổ lưu niệm, coi như những kỷ niệm đã qua...
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 28/12/2004
  9. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sad but true !
    "trai Hà Nội đẹp trai và ......
    Bước chân di lảng vảng khắp phố phường
    Măt'''' nai vàng rực lửa yêu thương
    Nhưng chứa đựng một tâm hồn .....
    Đó là những điều em muốn nói với tôi ư . Em nhầm rồi , thứ nhất anh là người TQ , thứ 2 mình chia tay chỉ là vì mình không hợp nhau thôi . Đừng giận anh nhé !

    .....Cuộc chia tay nào cũng đầy ... hoa hồng và ... hoa huệ ...
    Khóc cho một cuộc tình đã chết? Tại sao lại không nhỉ!
    Ai khóc được hãy khóc thật to lên...cho nhẹ bớt đau khổ
    Nếu trong tâm trạng đang đau khổ mà bạn của bạn làm được những câu thơ như rứa thì cũng là người ... gang thép rồi ! Bạn hãy ép vào sổ lưu niệm, coi như những kỷ niệm đã qua...
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 28/12/2004
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vừa hớn hở khoe với chị là Giáng sinh HN năm nay thật ấm áp, em chỉ mặc áo len mỏng và váy dạ mỏng là đi chơi được rồi... chị thì bảo chắc năm nay SG rét đỡ HN một chút nên Giáng sinh lành lạnh, thích lắm, chị được diện bộ áo mua ở HN tháng trước... Vậy mà trời trở lạnh nhanh thế!
    Đêm qua đi làm về muộn, mới 9 giờ tối mà đường xá như rộng ra, mưa lâm thâm, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng mà nhớ Tết quá! Sếp bảo, năm nay nghỉ Tết 10 ngày cơ đấy, em nên nhân dịp đó mà lấy chồng đi, lấy chồng vào mấy ngày rét mướt, thích lắm. Vâng ạ, nhưng mà hình như cái tuổi của em, trong vòng 5 năm tới trời vẫn làm Kim Lâu thì phải.
    Đêm ngủ lạnh quá. Chỉ ước ai đó lấy hộ mình cái chăn dày hơn trong tủ ra, lười đến thế là cùng. Đành chịu rét để rồi sáng dậy sớm vì không ngủ được.
    Em mặc ấm rồi anh ạ. Xa anh nhưng em vẫn nhớ lời anh dặn trước lúc chia tay. Em ngoan nhỉ, anh nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này