1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hải à. Hôm đó anh bận quá, không tìm gặp em được. Hẹn dịp nào đó sẽ mang bánh cốm cho em nhé.
    Chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày 2/1/2005 rồi đấy.
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hải à. Hôm đó anh bận quá, không tìm gặp em được. Hẹn dịp nào đó sẽ mang bánh cốm cho em nhé.
    Chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày 2/1/2005 rồi đấy.
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc em đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đừng cảm thấy nỗi buồn thường trực bên mình nhé. Niềm vui trong ánh mắt sẽ luôn hiện hữu, em ạ. Anh tin là như thế.
    Có cùng người ấy về quê không, chụp nhiều ảnh vào em nhé
    Thân mến
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc em đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đừng cảm thấy nỗi buồn thường trực bên mình nhé. Niềm vui trong ánh mắt sẽ luôn hiện hữu, em ạ. Anh tin là như thế.
    Có cùng người ấy về quê không, chụp nhiều ảnh vào em nhé
    Thân mến
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm. Nó vòng xe qua con phố đó để nhìn thấy người bán hàng quen thuộc co ro trong gió rét, xếp lên vỉa hè năm bó hoa hướng dương như mọi ngày. Nó tự hỏi với 5 bó hướng dương ấy, người ta làm sao sống nổi, làm sao nuôi nổi vợ con trong vòng 1 ngày, mà ngày nào nó cũng chỉ nhìn thấy nhiều nhất là 5 bó. Cái xe đạp cũ kỹ, người bán hàng cũ kỹ, nhiều hôm là cả hai vợ chồng ngồi bên một bó hướng dương còn lại của chiều muộn. Họ chờ đợi điều gì đó, có giống như nó, sáng sáng vòng xe qua chỉ để nhìn những bông hoa hướng dương từ xa để thấy cuộc đời có ánh Mặt Trời? Họ sẽ nghĩ gì nếu biết những bông hoa cơm áo của họ, có ý nghĩa thế nào với một kẻ qua đường chưa bao giờ mua hoa của họ nhỉ?
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm. Nó vòng xe qua con phố đó để nhìn thấy người bán hàng quen thuộc co ro trong gió rét, xếp lên vỉa hè năm bó hoa hướng dương như mọi ngày. Nó tự hỏi với 5 bó hướng dương ấy, người ta làm sao sống nổi, làm sao nuôi nổi vợ con trong vòng 1 ngày, mà ngày nào nó cũng chỉ nhìn thấy nhiều nhất là 5 bó. Cái xe đạp cũ kỹ, người bán hàng cũ kỹ, nhiều hôm là cả hai vợ chồng ngồi bên một bó hướng dương còn lại của chiều muộn. Họ chờ đợi điều gì đó, có giống như nó, sáng sáng vòng xe qua chỉ để nhìn những bông hoa hướng dương từ xa để thấy cuộc đời có ánh Mặt Trời? Họ sẽ nghĩ gì nếu biết những bông hoa cơm áo của họ, có ý nghĩa thế nào với một kẻ qua đường chưa bao giờ mua hoa của họ nhỉ?
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó đã biết lỗi. Nó cũng đã biết xin lỗi chứ không như ngày xưa nữa. Nó đã biết là càng ít dỗi hờn thì nó càng đáng yêu hơn.
    Nó biết lỗi rồi mà, sao còn giận gì nó nữa? Nó tự biết là nó làm người ta sốc, và đau buồn, nên nó lặng lẽ đi ra bến xe bus mà tự về một mình. Rồi người ta cũng đâu chịu để nó về một mình như thế! Người ta vớ lấy xe đuổi theo, nhưng vẫn làm mặt giân nó. Mặc dù nó nhìn thấy thương yêu trên đôi bàn tay chưa kịp đeo găng của người ta.
    Nghĩ lại, nó thấy nó thật đành hanh, và cái tính ngỗ ngược vẫn chưa có ai trị được thì phải. Nó không thích mẫu con gái mắt chớp chớp, chỉ biết nói những câu tròn vo. Nhưng hình như con trai thích thế thì phải.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó đã biết lỗi. Nó cũng đã biết xin lỗi chứ không như ngày xưa nữa. Nó đã biết là càng ít dỗi hờn thì nó càng đáng yêu hơn.
    Nó biết lỗi rồi mà, sao còn giận gì nó nữa? Nó tự biết là nó làm người ta sốc, và đau buồn, nên nó lặng lẽ đi ra bến xe bus mà tự về một mình. Rồi người ta cũng đâu chịu để nó về một mình như thế! Người ta vớ lấy xe đuổi theo, nhưng vẫn làm mặt giân nó. Mặc dù nó nhìn thấy thương yêu trên đôi bàn tay chưa kịp đeo găng của người ta.
    Nghĩ lại, nó thấy nó thật đành hanh, và cái tính ngỗ ngược vẫn chưa có ai trị được thì phải. Nó không thích mẫu con gái mắt chớp chớp, chỉ biết nói những câu tròn vo. Nhưng hình như con trai thích thế thì phải.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cần phải tập trung vào công việc. Vì dù sao thì cuối năm cũng luôn là thời gian bận rộn. Giải quyết tốt công việc là một cách để chứng tỏ khả năng của mình.
    Ok. Bên cạnh đó, còn là ăn chơi ca hát nhảy múa nữa, cũng cần phải làm thật tốt...:D
    Hôm nay trời vẫn lạnh. Nhớ giữ gìn sức khỏe em ạ.
    Anh phải đi ấy cái đã...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này