1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cần phải tập trung vào công việc. Vì dù sao thì cuối năm cũng luôn là thời gian bận rộn. Giải quyết tốt công việc là một cách để chứng tỏ khả năng của mình.
    Ok. Bên cạnh đó, còn là ăn chơi ca hát nhảy múa nữa, cũng cần phải làm thật tốt...:D
    Hôm nay trời vẫn lạnh. Nhớ giữ gìn sức khỏe em ạ.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không biết em đã chờ đợi và hi vọng vào điều gì nữa? Một cái gì đó mơ hồ lưu giữ lòng em lại. Dù rất mong manh nhưng em vẫn hiểu hình như mình vẫn nhớ! Khi xe lăn bánh có cái gì vỡ oà trong em, hết thật rồi sao? Quên thật rồi sao? Em tham lam đòi hỏi quá nhiều, muốn xoá bỏ tất cả quá khứ, giờ nó trôi đi lại thấy buồn. Ru lòng mình em là người không bao giờ biết hối hận cơ mà? Vẫn cười đùa đấy nhưng sao thấy trống trải, đơn côi? Phải chăng khoảng trống trong em quá lớn không gì có thể khoả lấp được?
    Một năm mới đến rồi, em mong mình có thể khác đi, sống vui vẻ và có ý nghĩa với cuộc đời này hơn. Sẽ cố gắng, nhất định em sẽ cố gắng hết sức, hãy tin em, anh nhé!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không biết em đã chờ đợi và hi vọng vào điều gì nữa? Một cái gì đó mơ hồ lưu giữ lòng em lại. Dù rất mong manh nhưng em vẫn hiểu hình như mình vẫn nhớ! Khi xe lăn bánh có cái gì vỡ oà trong em, hết thật rồi sao? Quên thật rồi sao? Em tham lam đòi hỏi quá nhiều, muốn xoá bỏ tất cả quá khứ, giờ nó trôi đi lại thấy buồn. Ru lòng mình em là người không bao giờ biết hối hận cơ mà? Vẫn cười đùa đấy nhưng sao thấy trống trải, đơn côi? Phải chăng khoảng trống trong em quá lớn không gì có thể khoả lấp được?
    Một năm mới đến rồi, em mong mình có thể khác đi, sống vui vẻ và có ý nghĩa với cuộc đời này hơn. Sẽ cố gắng, nhất định em sẽ cố gắng hết sức, hãy tin em, anh nhé!
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ một cái gì mình đã trót gắn bó, quả là không dễ dàng chút nào. Vậy nên mới cần cố gắng và vượt lên chính mình. Tất nhiên, cũng đừng tự dối mình, chỉ cần dối thiên hạ là ok. Mình thì phải sống thật với mình chứ, đời được mấy lần 20 tuổi mà phải dối gian.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ một cái gì mình đã trót gắn bó, quả là không dễ dàng chút nào. Vậy nên mới cần cố gắng và vượt lên chính mình. Tất nhiên, cũng đừng tự dối mình, chỉ cần dối thiên hạ là ok. Mình thì phải sống thật với mình chứ, đời được mấy lần 20 tuổi mà phải dối gian.
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi một mình, nhìn trời lúc nắng lúc mưa, lúc rét đậm lúc rét ngọt, lại nhớ về em ngày xưa.
    Đã bao lần mình khổ sở vì những hờn dỗi vu vơ của em. Người ta nói con gái lúc nắng lúc mưa, còn mình thấy như thế vẫn chưa đủ thì phải...Nhưng cứ vắng em một chút mình lại thấy nhớ kinh khủng. Thằng bạn bảo, cứ như thế này mày điên là cái chắc!
    Cuối cùng thì mình cũng gần như điên khi em không còn ở bên để hờn dỗi nữa.
    Mình gắng gượng mãi, rồi mùa đông cũng qua...
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi một mình, nhìn trời lúc nắng lúc mưa, lúc rét đậm lúc rét ngọt, lại nhớ về em ngày xưa.
    Đã bao lần mình khổ sở vì những hờn dỗi vu vơ của em. Người ta nói con gái lúc nắng lúc mưa, còn mình thấy như thế vẫn chưa đủ thì phải...Nhưng cứ vắng em một chút mình lại thấy nhớ kinh khủng. Thằng bạn bảo, cứ như thế này mày điên là cái chắc!
    Cuối cùng thì mình cũng gần như điên khi em không còn ở bên để hờn dỗi nữa.
    Mình gắng gượng mãi, rồi mùa đông cũng qua...
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mỏi mệt, tự dưng muốn đọc lại từ đầu những gì mình viết. Tự dưng thấy thiếu thiếu.Tự dưng buồn.
    Liệu anh có xoá được hết những gì chúng ta đã viết trong ký ức của nhau không?
    Đã kịp hối hận rồi sao, nhanh thật đấy!
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mỏi mệt, tự dưng muốn đọc lại từ đầu những gì mình viết. Tự dưng thấy thiếu thiếu.Tự dưng buồn.
    Liệu anh có xoá được hết những gì chúng ta đã viết trong ký ức của nhau không?
    Đã kịp hối hận rồi sao, nhanh thật đấy!
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh.
    Những bước chân lặng lẽ trải dần theo chiều dài của đêm. Mỗi bước chân như đánh rơi mất một điều gì trên con đường xa xôi. Em ngoảnh lại nhìn một lần nữa, nơi ấy... Có bao giờ nỗi nhớ chợt bừng dậy, để em có thể mở tung cửa bước ra, tìm về một lần được đây?
    Một ngày mới đang dần lan đến, từ rất xa, tận nơi chân trời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này