1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh.
    Những bước chân lặng lẽ trải dần theo chiều dài của đêm. Mỗi bước chân như đánh rơi mất một điều gì trên con đường xa xôi. Em ngoảnh lại nhìn một lần nữa, nơi ấy... Có bao giờ nỗi nhớ chợt bừng dậy, để em có thể mở tung cửa bước ra, tìm về một lần được đây?
    Một ngày mới đang dần lan đến, từ rất xa, tận nơi chân trời...
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm việc bận rộn quá. Cắm đầu vào công việc cả ngày không nghỉ.
    Tranh thủ viết mấy dòng này, để em biết rằng anh vẫn như ngày xưa...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm việc bận rộn quá. Cắm đầu vào công việc cả ngày không nghỉ.
    Tranh thủ viết mấy dòng này, để em biết rằng anh vẫn như ngày xưa...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mọi cái đổi thay quá nhiều, trừ nó. Mỗi lần như vậy, nó lại phóng xe về nơi ấy. Nó trốn chạy ư? đúng đấy. Nó biết vậy nhưng không làm khác được. Nó đã tự nhủ rằng sẽ sống cho bản thân nó trong những ngày còn lại mà...
    Vừa chụp đuợc những bức ảnh thật đẹp. Nhưng người thợ rửa ảnh trêu nó rằng, có người yêu chưa mà trông bố cục ảnh đơn độc thế này?
    Cũng chẳng biết được. Nhưng hình như nó chỉ rung động với những cái gì đơn độc và cạn nhựa sống hay sao ấy. Anh cũng biết vậy.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mọi cái đổi thay quá nhiều, trừ nó. Mỗi lần như vậy, nó lại phóng xe về nơi ấy. Nó trốn chạy ư? đúng đấy. Nó biết vậy nhưng không làm khác được. Nó đã tự nhủ rằng sẽ sống cho bản thân nó trong những ngày còn lại mà...
    Vừa chụp đuợc những bức ảnh thật đẹp. Nhưng người thợ rửa ảnh trêu nó rằng, có người yêu chưa mà trông bố cục ảnh đơn độc thế này?
    Cũng chẳng biết được. Nhưng hình như nó chỉ rung động với những cái gì đơn độc và cạn nhựa sống hay sao ấy. Anh cũng biết vậy.
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày mới nữa lại đến. Âm thanh nge có vẻ khác trước, chẳng biết ồn ào hơn hay dịu dàng hơn. Không khí có vẻ trong lành hơn, chắc vậy!
    Sáng sớm trời hơi lạnh. Nhìn mọi người đi đường mặc quần ao ấm, mình lại nhớ về Bắc.
    Đến trưa, trời nắng nóng. đi đường bụi mù mịt, chẳng còn nhận ra ai, vì mọi người trùm "mền" kín mít.
    Tối trời lại hơi lạnh. Mà trời tối nhanh lắm. Đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối.
    Ừ, mà sao nó giống ngày hôm qua thế nhỉ, cả ngày hôm kia nữa...
    Ôi! công việc!!!
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày mới nữa lại đến. Âm thanh nge có vẻ khác trước, chẳng biết ồn ào hơn hay dịu dàng hơn. Không khí có vẻ trong lành hơn, chắc vậy!
    Sáng sớm trời hơi lạnh. Nhìn mọi người đi đường mặc quần ao ấm, mình lại nhớ về Bắc.
    Đến trưa, trời nắng nóng. đi đường bụi mù mịt, chẳng còn nhận ra ai, vì mọi người trùm "mền" kín mít.
    Tối trời lại hơi lạnh. Mà trời tối nhanh lắm. Đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối.
    Ừ, mà sao nó giống ngày hôm qua thế nhỉ, cả ngày hôm kia nữa...
    Ôi! công việc!!!
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Sáng sớm vào đây mà chẳng có ai cả...Chắc tại trời rét quá!
    Mà mình ngồi đây cũng thấy lành lạnh...hừ...rừ !!!
    Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai : Có thể trời còn tiếp tục rét lợi và rét hại, bà con nhớ ăn mặc no đủ áo ấm để phòng tránh bệnh H5N1...
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Sáng sớm vào đây mà chẳng có ai cả...Chắc tại trời rét quá!
    Mà mình ngồi đây cũng thấy lành lạnh...hừ...rừ !!!
    Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai : Có thể trời còn tiếp tục rét lợi và rét hại, bà con nhớ ăn mặc no đủ áo ấm để phòng tránh bệnh H5N1...
  10. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oài, tuần này ở HN, cuối tuần về quê, tuần sau lại Thuỷ điện Na Hang. Thế mà em vẫn không bỏ anh thì chứng tỏ là em yêu anh rất nhiều, Cún ạ.
    Thi thoảng, anh cũng thấy muốn cảm ơn cuộc đời vì có em. Nhưng thi thoảng, anh cũng lộn ruột lắm đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này