1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oài, tuần này ở HN, cuối tuần về quê, tuần sau lại Thuỷ điện Na Hang. Thế mà em vẫn không bỏ anh thì chứng tỏ là em yêu anh rất nhiều, Cún ạ.
    Thi thoảng, anh cũng thấy muốn cảm ơn cuộc đời vì có em. Nhưng thi thoảng, anh cũng lộn ruột lắm đấy!
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Độ cao: 11.877met
    Nhiệt độ bên ngoài: - 39 độ C
    Độ cao 1000 met
    Nhiệt độ bên ngoài: 4 độ C
    Sân bay Tân Sơn Nhất: nhiệt độ: 11 độ C
    ---------------------------------------------------
    Về đến Hà Nội, khoác chiếc áo rét, quấn lại cái khăn quanh cổ, đi vào đôi găng tay... Mưa bay lất phất. Lạnh.
    Xa HN mấy ngày, cả đoàn người trở về xuýt xoa vì lạnh, như thể họ vừa ở Xa mạc Xahara lên Bắc Cực vậy.
    Bật máy điện thoại. Nhận tin nhắn của em. Trách móc.
    Ta biết nói với em thế nào để em hiểu đây.
    Đừng buồn, hãy vui lên để lòng ấm hơn trong mùa lạnh giá, em ạ.
    Có bộ phim nào đã lâu lắm rồi nhỉ: Yêu phải có niềm tin.
    Nếu không còn yêu nữa, mong em vẫn giữ lại niềm tin...
    ---------------------------
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Độ cao: 11.877met
    Nhiệt độ bên ngoài: - 39 độ C
    Độ cao 1000 met
    Nhiệt độ bên ngoài: 4 độ C
    Sân bay Tân Sơn Nhất: nhiệt độ: 11 độ C
    ---------------------------------------------------
    Về đến Hà Nội, khoác chiếc áo rét, quấn lại cái khăn quanh cổ, đi vào đôi găng tay... Mưa bay lất phất. Lạnh.
    Xa HN mấy ngày, cả đoàn người trở về xuýt xoa vì lạnh, như thể họ vừa ở Xa mạc Xahara lên Bắc Cực vậy.
    Bật máy điện thoại. Nhận tin nhắn của em. Trách móc.
    Ta biết nói với em thế nào để em hiểu đây.
    Đừng buồn, hãy vui lên để lòng ấm hơn trong mùa lạnh giá, em ạ.
    Có bộ phim nào đã lâu lắm rồi nhỉ: Yêu phải có niềm tin.
    Nếu không còn yêu nữa, mong em vẫn giữ lại niềm tin...
    ---------------------------
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghe ở đâu đó rằng yêu và tin thường không đi cùng nhau. Nhưng xem ra điều đó không đúng, phải không anh ?
    Biết rằng khi yêu, người ta sợ nhiều thứ lắm, và phải có niềm tin để cân bằng với những thứ đó - theo em là vậy.
    Và khi hết yêu, niềm tin chắc chắn không còn tồn tại.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghe ở đâu đó rằng yêu và tin thường không đi cùng nhau. Nhưng xem ra điều đó không đúng, phải không anh ?
    Biết rằng khi yêu, người ta sợ nhiều thứ lắm, và phải có niềm tin để cân bằng với những thứ đó - theo em là vậy.
    Và khi hết yêu, niềm tin chắc chắn không còn tồn tại.
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ
    -------------------
    Chắc là em đã nhận được tin nhắn rồi.
    Anh chỉ biết nói vậy thôi. Vì em đã dứt khoát hiểu như vậy rồi phải không!
    Cảm ơn em nhiều lắm. Và ghét em cũng nhiều như thế.
    Vườn hoa sữa ấy, em có còn hay dạo qua đó nữa không? Anh thì vẫn nâng niu và trân trọng. Những điều đó, chẳng phải thật sao?!
    Bình yên và hạnh phúc nhé, em.
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ
    -------------------
    Chắc là em đã nhận được tin nhắn rồi.
    Anh chỉ biết nói vậy thôi. Vì em đã dứt khoát hiểu như vậy rồi phải không!
    Cảm ơn em nhiều lắm. Và ghét em cũng nhiều như thế.
    Vườn hoa sữa ấy, em có còn hay dạo qua đó nữa không? Anh thì vẫn nâng niu và trân trọng. Những điều đó, chẳng phải thật sao?!
    Bình yên và hạnh phúc nhé, em.
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 16/01/2005
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 16/01/2005
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ThuLam spam ở đâu được bây giờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này