1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ThuLam spam ở đâu được bây giờ?
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đám cưới anh P. Nhanh thật anh nhỉ, mới hôm nọ anh còn trêu em là anh đi ba năm rồi mới về lấy vợ cơ mà! Nhưng vợ xinh thế, cưới xong lại để ở nhà mà đi thì bất ổn, bất ổn...
    Mỗi mình em không về được , đừng có giận em đấy! Em đang ngồi chờ xem chiều nay mẹ gửi quà gì cho em - ui, chắc là toàn những món mình thích... măm măm, ực.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đám cưới anh P. Nhanh thật anh nhỉ, mới hôm nọ anh còn trêu em là anh đi ba năm rồi mới về lấy vợ cơ mà! Nhưng vợ xinh thế, cưới xong lại để ở nhà mà đi thì bất ổn, bất ổn...
    Mỗi mình em không về được , đừng có giận em đấy! Em đang ngồi chờ xem chiều nay mẹ gửi quà gì cho em - ui, chắc là toàn những món mình thích... măm măm, ực.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được câu này rất hay: "Đàn ông không bản lĩnh, thì lấy vợ hiền. Chứ còn đàn ông bản lĩnh, không cần kiềm giữ vợ, cho cô ấy có sự tự do, mà chỉ có tình yêu mới ràng buộc được mà thôi".
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được câu này rất hay: "Đàn ông không bản lĩnh, thì lấy vợ hiền. Chứ còn đàn ông bản lĩnh, không cần kiềm giữ vợ, cho cô ấy có sự tự do, mà chỉ có tình yêu mới ràng buộc được mà thôi".
  6. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm vỡ gương ngay tức thì có hiệu quả của việc xui xẻo , nào thì vỡ gương bị dì quát , rồi buổi chiều đang êm ru trên chiếc xe máy thì bị 1 chú công an tom'' lai xui tân số, hic bằng lái xe để tận HN , gọi điên cho papa thì lại đang ở xa , mấy chú công an thì cứ giục ra viết biên bản huhu đến sáng nay đi đám cưới thì bị ''''BÒ LẠC " đoàn đưa dâu đi từ lúc nào rồi mà mình vẫn ngồi trong nhà uống nước huhuuhuhuhu ko biết đến bao giờ vận đen mới hết bám theo mình . bay giờ ngồi online thì chẳng ma nào online hic thật là đen đủi
  7. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm vỡ gương ngay tức thì có hiệu quả của việc xui xẻo , nào thì vỡ gương bị dì quát , rồi buổi chiều đang êm ru trên chiếc xe máy thì bị 1 chú công an tom'' lai xui tân số, hic bằng lái xe để tận HN , gọi điên cho papa thì lại đang ở xa , mấy chú công an thì cứ giục ra viết biên bản huhu đến sáng nay đi đám cưới thì bị ''''BÒ LẠC " đoàn đưa dâu đi từ lúc nào rồi mà mình vẫn ngồi trong nhà uống nước huhuuhuhuhu ko biết đến bao giờ vận đen mới hết bám theo mình . bay giờ ngồi online thì chẳng ma nào online hic thật là đen đủi
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bụi. Tí tách.
    Nó khoác lên mình tấm áo len của mùa đông năm ngoái. Người ấy khi mua áo đã nói với nó rằng, nó mặc màu áo này rực rỡ như mặt trời, và mũm mĩm như một chú cún con... Giờ người đã xa lắm, quá một tầm tay với của nó rồi. Nơi ấy, mùa đông lạnh lắm, ai sẽ quàng khăn cho người đây? Nó day dứt mỗi khi trời làm mưa gió như thế này.
    Sáng sớm. Con đường đi làm phủ đầy sương hay mưa chẳng biết nữa. Chỉ biết những thửa ruộng hai bên đường cứ như nặng trĩu xuống, xám xịt. Cái giá lạnh còn theo nó đến tận đây sao?
    Đêm. Nó vẫn lang thang trong thành phố, chẳng chịu về với cái tổ ấm con con của nó. Nó định đi qua đó, lại thôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, nó không còn ghé qua đó nữa... Cũng chẳng để làm gì, chỉ có mùa đông là lạnh hơn thôi.
    Giữa hai toà nhà vô cảm, gió vẫn hun hút thổi...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bụi. Tí tách.
    Nó khoác lên mình tấm áo len của mùa đông năm ngoái. Người ấy khi mua áo đã nói với nó rằng, nó mặc màu áo này rực rỡ như mặt trời, và mũm mĩm như một chú cún con... Giờ người đã xa lắm, quá một tầm tay với của nó rồi. Nơi ấy, mùa đông lạnh lắm, ai sẽ quàng khăn cho người đây? Nó day dứt mỗi khi trời làm mưa gió như thế này.
    Sáng sớm. Con đường đi làm phủ đầy sương hay mưa chẳng biết nữa. Chỉ biết những thửa ruộng hai bên đường cứ như nặng trĩu xuống, xám xịt. Cái giá lạnh còn theo nó đến tận đây sao?
    Đêm. Nó vẫn lang thang trong thành phố, chẳng chịu về với cái tổ ấm con con của nó. Nó định đi qua đó, lại thôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, nó không còn ghé qua đó nữa... Cũng chẳng để làm gì, chỉ có mùa đông là lạnh hơn thôi.
    Giữa hai toà nhà vô cảm, gió vẫn hun hút thổi...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó lại nói ra nhiều những thứ mà lâu nay nó vẫn giữ trong lòng.
    Vì cái gì ?
    Để tranh thủ niềm tin và lòng thương ư ? Nó đâu cần những thứ đó, điều đó chỉ có thời gian mới tạo ra được thôi mà.
    Do cái cảm giác bon chen không đáng có khi biết được điều đó ư ? Có thể, nhưng điều đó đâu rõ ràng, nó đâu biết người ta nghĩ gì.
    ...
    Nhưng cuối cùng thì nó cũng nói được những gì nó muốn nói. Để lâu những thứ đó trong lòng nặng nề quá đối với nó bây giờ.
    Cuộc sống còn ở phía trước, và nó biết rằng nó cần phải có niềm tin cụ thể hơn vào những gì nó nghĩ.
    Để có thêm nhiều tiếng cười và niềm vui.
    Lạc quan quá không nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này