1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui một ngày buồn
    Sao em để nắng gió luồn tóc bay
    Bên em không uống cũng say
    Ngu ngơ anh muốn cầm tay em hiền.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã nghĩ không biết ngày mai sẽ trôi qua như thế nào? Vậy giờ cũng đã sắp hết ngày... Từ mai là ổn, thật ...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã nghĩ không biết ngày mai sẽ trôi qua như thế nào? Vậy giờ cũng đã sắp hết ngày... Từ mai là ổn, thật ...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    sao lại hẹn nhau ở đó nhỉ? Người yêu anh ta trông bẽn lẽn như một con thỏ ngọc, chẳng hợp với cái mặt dài như cái thuổng và hai bàn tay với những ngón cũng dài ngoẵng như tay thầy Dumbledore của Harry Potter. Hình như mình với người ta vẫn kay kú với nhau, hơ hơ, thích quá!
    Ngồi cả buổi chiều ở Capuccino. Cuối cùng thì lớp mình chẳng còn lại ở HN được mấy đứa, nhất là tụi con trai. Chúng nó cứ mở miệng ra là chê bai tụi con gái, nhưng rốt cuộc thì... Tự dưng tao thấy nhớ mày, S. ạ. Đã 5 năm rồi tao không gặp mày, kể từ cái hôm mày sang KTX thăm tao vào một buổi chiều lạnh.
    Tại sao lại thế nhỉ? Thôi chết, lại để quên cái handphone ở đâu rồi . Chán cho mình, thế mà các cụ cứ bảo đồng tiền liền khúc ruột. Nói túm lại là trong vài trường hợp, các cụ vẫn sai.
    Cậu ạ, lấy được cháu trai cậu, khó quá!
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    sao lại hẹn nhau ở đó nhỉ? Người yêu anh ta trông bẽn lẽn như một con thỏ ngọc, chẳng hợp với cái mặt dài như cái thuổng và hai bàn tay với những ngón cũng dài ngoẵng như tay thầy Dumbledore của Harry Potter. Hình như mình với người ta vẫn kay kú với nhau, hơ hơ, thích quá!
    Ngồi cả buổi chiều ở Capuccino. Cuối cùng thì lớp mình chẳng còn lại ở HN được mấy đứa, nhất là tụi con trai. Chúng nó cứ mở miệng ra là chê bai tụi con gái, nhưng rốt cuộc thì... Tự dưng tao thấy nhớ mày, S. ạ. Đã 5 năm rồi tao không gặp mày, kể từ cái hôm mày sang KTX thăm tao vào một buổi chiều lạnh.
    Tại sao lại thế nhỉ? Thôi chết, lại để quên cái handphone ở đâu rồi . Chán cho mình, thế mà các cụ cứ bảo đồng tiền liền khúc ruột. Nói túm lại là trong vài trường hợp, các cụ vẫn sai.
    Cậu ạ, lấy được cháu trai cậu, khó quá!
  6. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em tôi nhớ triền miên
    Sao em không muốn làm phiền...tình yêu
    Về đâu ngơ ngác mỗi chiều
    Để cho gió cuốn rất nhiều nhớ nhung.
  7. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em tôi nhớ triền miên
    Sao em không muốn làm phiền...tình yêu
    Về đâu ngơ ngác mỗi chiều
    Để cho gió cuốn rất nhiều nhớ nhung.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điên quá, em ấy kém mình tận 2 tuổi mà dám gửi bài hát " Người ấy và tôi em phải chọn" . Điên quá ! Lại còn hoa với hiếc.... Chẳng thà cứ mừng tuổi chị như đợt tết chị còn dễ đổ hơn em ạ
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điên quá, em ấy kém mình tận 2 tuổi mà dám gửi bài hát " Người ấy và tôi em phải chọn" . Điên quá ! Lại còn hoa với hiếc.... Chẳng thà cứ mừng tuổi chị như đợt tết chị còn dễ đổ hơn em ạ
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó trốn chạy những buổi chiều của một đống giấy má, hay tay hai điện thoại và máy fax thì réo gọi chói tai... Đứng dưới tầng hầm, tay vịn xe mà thẫn thờ mất gần nửa tiếng không biết mình định dắt xe ra cửa nào. Cửa nào thì cũng thế thôi mà. Cửa nào thì cũng là chui ra khỏi cái tầng hầm tối tăm đầy mùi xăng xe.
    Lại một buổi làm việc overtime. Nó ước gì có thể làm việc được như thế đến sáng.
    Thèm lang thang với một hình bóng mơ hồ nào đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này