1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ lượn qua đây...
    Thấy cái banner mà nhớ quê quá một năm rồi chưa về....
    Nhớ năm ngoái về thăm bà nội trước Tết, bà bảo "bao giờ lấy chồng" lạ thật, người già có khác...
    Giờ k có cách nào cả, bận quá đi...
    Nhớ thế chứ, tự dưng thấy cay mắt... Nơi tôi không sinh ra, không lớn lên nhưng mỗi mùa hè là mỗi một mùa đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên. Những trưa nắng chang chang, những ngày mưa đường trơn như mỡ, những cánh đồng xanh mướt, những dãy núi bạt ngàn, những vách đá dựng đứng, những con suối... những quả dâu da, quả vả.... cả những cây hoa xấu hổ đã từng cào vào chân nó, bàn chân trần đã leo trèo hết các ngóc ngách....
    Tốt nghiệp xong thế nào cũng khăn gói quả mướp về thăm bà, đi một mình, sợ giề
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, tôi lại đang làm gì thế nhỉ? Nooooooooooooo ... Đừng đùa nữa, được không? Được rồi...
    Hôm nay có thể là ngày mai của ngày hôm trước... Đọc được 2 trang sách, viết xong đề cương đề tài NCKH... Và nhớ số 3, cưa số 2, nhận được hoa của số 1 và số 0
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, tôi lại đang làm gì thế nhỉ? Nooooooooooooo ... Đừng đùa nữa, được không? Được rồi...
    Hôm nay có thể là ngày mai của ngày hôm trước... Đọc được 2 trang sách, viết xong đề cương đề tài NCKH... Và nhớ số 3, cưa số 2, nhận được hoa của số 1 và số 0
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tao rất vui vì gặp lại mày, nhóc ạ. Mày vẫn xinh đẹp như ngày xưa, vẫn dịu dàng và nghịch ngợm kiểu rất là... nữ tính.
    Tao không nghĩ là mày lại làm cùng anh ta, đúng là trái đất tròn. Từ lâu rồi, tao có còn trêu chọc anh ta nữa đâu! Sao anh ta lại dám bình phẩm về "người yêu" tao thế? Mày làm ơn cóp cái link này cho anh ta đọc giùm tao, mà hình như anh ta cũng treo nick rồi thì phải :D.
    Nhầm to rồi, mày bảo anh ta thế. Muốn biết nhầm thế nào, chiều thứ Bảy ra cổng cơ quan mày mà xem, nhé! Bảo cả anh ta ra cho vui.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tao rất vui vì gặp lại mày, nhóc ạ. Mày vẫn xinh đẹp như ngày xưa, vẫn dịu dàng và nghịch ngợm kiểu rất là... nữ tính.
    Tao không nghĩ là mày lại làm cùng anh ta, đúng là trái đất tròn. Từ lâu rồi, tao có còn trêu chọc anh ta nữa đâu! Sao anh ta lại dám bình phẩm về "người yêu" tao thế? Mày làm ơn cóp cái link này cho anh ta đọc giùm tao, mà hình như anh ta cũng treo nick rồi thì phải :D.
    Nhầm to rồi, mày bảo anh ta thế. Muốn biết nhầm thế nào, chiều thứ Bảy ra cổng cơ quan mày mà xem, nhé! Bảo cả anh ta ra cho vui.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một anh gọi điện bảo " Chắc 8/3 này em không có quà đâu nhỉ?" Đang hí hửng tưởng lão ta định dẫn mình đi mua quà, ai dè ... " anh gọi điện trêu em thế thôi, đáng đời em..." Ôi, đồ xỏ lá.... Kay!
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một anh gọi điện bảo " Chắc 8/3 này em không có quà đâu nhỉ?" Đang hí hửng tưởng lão ta định dẫn mình đi mua quà, ai dè ... " anh gọi điện trêu em thế thôi, đáng đời em..." Ôi, đồ xỏ lá.... Kay!
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tít tít... ai mà réo gọi sớm thế nhỉ? Ôi, hạnh phúc là đã thức dậy rồi còn được rụt cổ vào trong chăn thêm một lúc nữa, và thò tay ra với lấy cái điện thoại... 0280... ai nhỉ? đây là đâu nhỉ? "Chúc mừng 8.3, chúc em xinh đẹp và thành đạt" ai thế nhỉ? Mỗi thế thôi, nó tỉnh ngủ ngay lập tức. Ối zời ơi, số máy từ Bệnh viện Đa khoa X. đây mà! Đáng đời cho cái đầu óc nhạy cảm và tưởng bở
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tít tít... ai mà réo gọi sớm thế nhỉ? Ôi, hạnh phúc là đã thức dậy rồi còn được rụt cổ vào trong chăn thêm một lúc nữa, và thò tay ra với lấy cái điện thoại... 0280... ai nhỉ? đây là đâu nhỉ? "Chúc mừng 8.3, chúc em xinh đẹp và thành đạt" ai thế nhỉ? Mỗi thế thôi, nó tỉnh ngủ ngay lập tức. Ối zời ơi, số máy từ Bệnh viện Đa khoa X. đây mà! Đáng đời cho cái đầu óc nhạy cảm và tưởng bở
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hì, khổ thân mày thật, sao cứ giàu trí tưởng bở mãi thế? Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này nhưng mà hình như vẫn còn nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này