1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hì, khổ thân mày thật, sao cứ giàu trí tưởng bở mãi thế? Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này nhưng mà hình như vẫn còn nhớ...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ quá, có vẻ như cuộc đời quá phũ phàng với mình hoặc ngược lại... Hôm nay may mà có thằng bạn cùng đội tuyển giờ học Kiến Trúc nó nhận ra mình, nó chào hỏi mấy câu rồi đưa đi ăn chứ không thì chắc đau khổ quá mà chết rồi
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ quá, có vẻ như cuộc đời quá phũ phàng với mình hoặc ngược lại... Hôm nay may mà có thằng bạn cùng đội tuyển giờ học Kiến Trúc nó nhận ra mình, nó chào hỏi mấy câu rồi đưa đi ăn chứ không thì chắc đau khổ quá mà chết rồi
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên khi tỉnh giấc là cái cổ họng đau nhói - triệu chứng báo trước của một đợt ốm đang gần kề.
    Thức dậy rồi tiếp tục nằm xuống, xem thiên hạ đấu trí nhau một lúc nó lại thấy đầu óc lơ mơ, nhưng cái cổ họng như muốn kêu gào thảm thiết, cứ bắt nó phải nghĩ đến cơn đau. Đành chịu !
    Các cụ nói: Yêu nhiều thì ốm . Có lẽ đúng thế thật.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên khi tỉnh giấc là cái cổ họng đau nhói - triệu chứng báo trước của một đợt ốm đang gần kề.
    Thức dậy rồi tiếp tục nằm xuống, xem thiên hạ đấu trí nhau một lúc nó lại thấy đầu óc lơ mơ, nhưng cái cổ họng như muốn kêu gào thảm thiết, cứ bắt nó phải nghĩ đến cơn đau. Đành chịu !
    Các cụ nói: Yêu nhiều thì ốm . Có lẽ đúng thế thật.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Nó bị cảm lạnh vì cái cổ áo quá rộng mà lại không quàng khăn. Nhưng lý do to nhất là vào mùa này mà các công chức nhà ta vẫn chạy máy lạnh vù vù, hậu quả đến giờ vẫn chưa giải quyết hết.
    Nó đói lả lướt. Vậy mà ăn gì vào cũng cho ra bằng hết. Mắt nhìn cái gì cũng thấy xanh xanh, chớp một cái lại ra vàng vàng... thôi chết, không khéo...
    Chiều qua, đau đầu quá, nó ngồi xoắn giật mấy sợi tóc trên đầu, kêu đôm đốp khiến cô đồng nghiệp tròn xoe mắt. Cô ấy bảo ở nước cô ấy, chả thấy thế bao giờ! Ngại thật, chẳng lẽ lại chui vào toilette giật tóc cho khỏi ảnh hưởng đến người khác.
    Đầu óc bắt đầu tỉnh táo dần dần rồi đây. He he, món quà 8.3 khiến nó sáng choang cả hai tai là một tờ polymer kẹp vào cái thiệp,
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Nó bị cảm lạnh vì cái cổ áo quá rộng mà lại không quàng khăn. Nhưng lý do to nhất là vào mùa này mà các công chức nhà ta vẫn chạy máy lạnh vù vù, hậu quả đến giờ vẫn chưa giải quyết hết.
    Nó đói lả lướt. Vậy mà ăn gì vào cũng cho ra bằng hết. Mắt nhìn cái gì cũng thấy xanh xanh, chớp một cái lại ra vàng vàng... thôi chết, không khéo...
    Chiều qua, đau đầu quá, nó ngồi xoắn giật mấy sợi tóc trên đầu, kêu đôm đốp khiến cô đồng nghiệp tròn xoe mắt. Cô ấy bảo ở nước cô ấy, chả thấy thế bao giờ! Ngại thật, chẳng lẽ lại chui vào toilette giật tóc cho khỏi ảnh hưởng đến người khác.
    Đầu óc bắt đầu tỉnh táo dần dần rồi đây. He he, món quà 8.3 khiến nó sáng choang cả hai tai là một tờ polymer kẹp vào cái thiệp,
  8. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm , đã đem đến hạnh phúc cho em.Em thật sự rất vui và hạnh phúc khi anh luôn chiều em, kể cả những gì trẻ con nhất! hôm qua, em vui lắm anh à!em yêu anh...Đã có lần anh hỏi em tại sao Em lại yêu anh? Em chỉ cười tại sao ư? Vì đơn giản anh là anh , chứ k fải là người con trai khac''.Chỉ đơn giản vậy thôi anh yêu ạ! Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau anh
  9. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm , đã đem đến hạnh phúc cho em.Em thật sự rất vui và hạnh phúc khi anh luôn chiều em, kể cả những gì trẻ con nhất! hôm qua, em vui lắm anh à!em yêu anh...Đã có lần anh hỏi em tại sao Em lại yêu anh? Em chỉ cười tại sao ư? Vì đơn giản anh là anh , chứ k fải là người con trai khac''.Chỉ đơn giản vậy thôi anh yêu ạ! Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau anh
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó giận run lên. Thế đấy. Đừng nói với nó rằng giận vì kẻ này kẻ kia là không đáng. Nó không cao cả đến mức không thèm chấp một số kẻ nào đó. Và nó khóc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này