1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó giận run lên. Thế đấy. Đừng nói với nó rằng giận vì kẻ này kẻ kia là không đáng. Nó không cao cả đến mức không thèm chấp một số kẻ nào đó. Và nó khóc.
  2. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi thấy buồn và nhớ em như lúc này, em có biết tôi nhớ em đến thế nào không? hầu như tôi không thể chịu được, càng ngày tôi lại càng thấy mình không thể chịu đựng được thêm. Em ác quá. Tôi xin lỗi.
  3. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi thấy buồn và nhớ em như lúc này, em có biết tôi nhớ em đến thế nào không? hầu như tôi không thể chịu được, càng ngày tôi lại càng thấy mình không thể chịu đựng được thêm. Em ác quá. Tôi xin lỗi.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    anh thân mến,
    Đôi khi em cũng vậy đấy, em nhớ một người kinh khủng khiếp nhưng vì người ta đã chọn như vậy rồi thì đành chịu vậy, chứ biết làm sao?
    Tất cả mọi đứa trẻ đều lớn lên, trừ một đứa... Chúng ta không phải Peter Pan và đều đã lớn cả rồi hơn nữa đây không phải xứ xở Neverland huyền diệu nên mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và phải đối mặt với cuộc sống với nhiều điều không như mong đợi.... Bỏ qua đi anh ạ .
    Chúc anh hạnh phúc.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    anh thân mến,
    Đôi khi em cũng vậy đấy, em nhớ một người kinh khủng khiếp nhưng vì người ta đã chọn như vậy rồi thì đành chịu vậy, chứ biết làm sao?
    Tất cả mọi đứa trẻ đều lớn lên, trừ một đứa... Chúng ta không phải Peter Pan và đều đã lớn cả rồi hơn nữa đây không phải xứ xở Neverland huyền diệu nên mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và phải đối mặt với cuộc sống với nhiều điều không như mong đợi.... Bỏ qua đi anh ạ .
    Chúc anh hạnh phúc.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hội họp. Ladies only. Số 5 CVA. Nhưng trước hết phải đi sửa xe cái đã.
    Chết tiệt!
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hội họp. Ladies only. Số 5 CVA. Nhưng trước hết phải đi sửa xe cái đã.
    Chết tiệt!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ quá, có vẻ ta chẳng đủ can đảm để làm việc gì, nhìn cái kim tiêm thấy sợ quá.... Từ nhỏ hình như kể cả tiêm phòng cũng chưa.... Mai về với mẹ.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ quá, có vẻ ta chẳng đủ can đảm để làm việc gì, nhìn cái kim tiêm thấy sợ quá.... Từ nhỏ hình như kể cả tiêm phòng cũng chưa.... Mai về với mẹ.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt mỏi...
    Cơn sốt nhẹ ban chiều vẫn đang hành hạ nó.
    Nằm một chỗ quả thật quá khó chịu, nhưng cái đầu nó hình như lại không chịu nổi nơi này rồi.
    Quay lại sau vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này