1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopby

    bopby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà không được nghỉ,phải mò mẫm lên tận Chiêm Hoá,buồn&chán....
    Nếu mà lỡ có phải đi móc công thì cũng làm người móc cống giỏi nhất
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    online làm mình đau đầu quá, sao con Khỉ kia chưa về cho mình nhờ... Hình như hôm nay trời trở lạnh thì phải, mưa nữa, cứ tưởng hết mùa đông rồi đã giặt chăn, làm nào bây giờ? À tối nay được ngủ có màn thích quá.... Mấy ngày nay nấu cơm bữa nào cũng mặn đã vậy đi chợ lại mua thiếu đủ thứ, theo bói toán thì có nghĩa là mình đang bị khủng hoảng... ( hì, mấy cái trò dị đoan toàn bênh mình)... Thực tế thì mình qua khủng hoảng lâu rồi, tính sao cho lại số trời mà mình phải nghĩ cho mệt...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    online làm mình đau đầu quá, sao con Khỉ kia chưa về cho mình nhờ... Hình như hôm nay trời trở lạnh thì phải, mưa nữa, cứ tưởng hết mùa đông rồi đã giặt chăn, làm nào bây giờ? À tối nay được ngủ có màn thích quá.... Mấy ngày nay nấu cơm bữa nào cũng mặn đã vậy đi chợ lại mua thiếu đủ thứ, theo bói toán thì có nghĩa là mình đang bị khủng hoảng... ( hì, mấy cái trò dị đoan toàn bênh mình)... Thực tế thì mình qua khủng hoảng lâu rồi, tính sao cho lại số trời mà mình phải nghĩ cho mệt...
  4. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Painful.
  5. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Painful.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì, hình như là buồn ngủ, cả ngày buồn ngủ và đói, người như mình chỉ tốn tiền ăn. Làm hỏng việc rồi, chán....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì, hình như là buồn ngủ, cả ngày buồn ngủ và đói, người như mình chỉ tốn tiền ăn. Làm hỏng việc rồi, chán....
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới đẹp, cô dâu lộng lẫy, nghi lễ thiêng liêng với nến và một đoàn thiên thần tí hon rước dâu...
    Em cố ngăn nỗi đau trào ra trên khoé mắt, khi anh đến gần... Trông anh hạnh phúc với bông hoa cài ve áo, và pháo trang kim vương vít trên tóc... Sao lại có thể như vậy? Ánh mắt, nụ cười, khoé miệng, gò má, dáng đi... chỉ khác màu tóc.
    Ngày anh làm chú rể, trông anh cũng hạnh phúc thế này chứ? Lúc ấy, anh có khoảnh khắc nào nhớ đến em không, dẫu chỉ là hình bóng thấp thoáng của em, lướt đi bồng bột qua một mùa thu trong cuộc đời anh thôi?
    Đêm sau lễ cưới, em nặng nhọc bước về, gieo mình vào đống chăn gối lạnh lẽo mà tưởng tượng như đêm nay là tân hôn của chính anh vậy.
    Đến bao giờ mới có thể quên? hay là chẳng bao giờ...
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới đẹp, cô dâu lộng lẫy, nghi lễ thiêng liêng với nến và một đoàn thiên thần tí hon rước dâu...
    Em cố ngăn nỗi đau trào ra trên khoé mắt, khi anh đến gần... Trông anh hạnh phúc với bông hoa cài ve áo, và pháo trang kim vương vít trên tóc... Sao lại có thể như vậy? Ánh mắt, nụ cười, khoé miệng, gò má, dáng đi... chỉ khác màu tóc.
    Ngày anh làm chú rể, trông anh cũng hạnh phúc thế này chứ? Lúc ấy, anh có khoảnh khắc nào nhớ đến em không, dẫu chỉ là hình bóng thấp thoáng của em, lướt đi bồng bột qua một mùa thu trong cuộc đời anh thôi?
    Đêm sau lễ cưới, em nặng nhọc bước về, gieo mình vào đống chăn gối lạnh lẽo mà tưởng tượng như đêm nay là tân hôn của chính anh vậy.
    Đến bao giờ mới có thể quên? hay là chẳng bao giờ...
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể là một ngày trọn vẹn, không lãng phí thời gian và đã nghĩ đến việc có một kế họch mới .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này