1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong mod nào online ngay bây giờ thì xoá giùm bài này đi trước khi trẻ con đọc được, đặc biệt là dòng tôi đánh dấu.
    Đàn ông bọn tôi cũng là người, và nếu bạn biết tự trọng thì người khác cũng tôn trọng bạn thôi. Tại sao sau cái đó lại đổ lỗi cho đàn ông nhỉ? Tôi biết nhiều trường hợp lỗi chính là phía bạn đấy.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, có phải quen biết nhau không mà nói như đinh đóng cọc thế này hả giời???
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, có phải quen biết nhau không mà nói như đinh đóng cọc thế này hả giời???
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Topic này để mọi người nói điều mà người ta nghĩ mà, ai viết gì chẳng được_ đây là một phần tất yếu của xã hội hiện đại chứ nếu không ai cũng có thể mắc một chứng bệnh tâm thần là rối loạn đa nhân cách, vô cùng nguy hiểm khi một người nào đó phải dùng bản ngã ác của mình để bảo vệ bản thiện.... Chỉ mong mọi người viết xong đọc lại để sống bao dung và độ lượng hơn với đời, vậy cũng là tốt rồi.
    Ở diễn đàn này còn đang định mở lớp GDGT với lại phân tích tâm lí đấy nên chẳng có ai là trẻ con ở đây đâu anh CBDC ạ. và anh đừng viết cái kiểu chụp mũ thế. Nghe giọng như thể anh giống một người bạn tôi, trên trán có 3 chữ Hận Đàn Bà vậy ( anh ta tự nói thế) Nhé.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Topic này để mọi người nói điều mà người ta nghĩ mà, ai viết gì chẳng được_ đây là một phần tất yếu của xã hội hiện đại chứ nếu không ai cũng có thể mắc một chứng bệnh tâm thần là rối loạn đa nhân cách, vô cùng nguy hiểm khi một người nào đó phải dùng bản ngã ác của mình để bảo vệ bản thiện.... Chỉ mong mọi người viết xong đọc lại để sống bao dung và độ lượng hơn với đời, vậy cũng là tốt rồi.
    Ở diễn đàn này còn đang định mở lớp GDGT với lại phân tích tâm lí đấy nên chẳng có ai là trẻ con ở đây đâu anh CBDC ạ. và anh đừng viết cái kiểu chụp mũ thế. Nghe giọng như thể anh giống một người bạn tôi, trên trán có 3 chữ Hận Đàn Bà vậy ( anh ta tự nói thế) Nhé.
  6. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Corazón,
    No puedo dejar de pensar en ti,como te necesito
    Mi amor, como te extraño...
  7. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Corazón,
    No puedo dejar de pensar en ti,como te necesito
    Mi amor, como te extraño...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó chìm trong giấc ngủ nhiều mộng mị. Nằm một mình từ nhỏ, nên nó ngủ rất xấu tính, xoay tứ phía và khi giật mình tỉnh dậy, nó thấy nó đang nằm ở mép chăn, lạnh và cô độc.
    Trong giấc mơ, nó mỉm cười nhiều lần lắm, và nó mơ lại những nụ hôn, ngọt ngào và bỏng cháy.
    Anh từng nói với em rằng, anh luôn muốn em mạnh mẽ lên, dứt khoát lên, chứ không muốn em sống như một kẻ đa nhân cách thế này. Nhìn em từ trên xe bước xuống, tự tin như một kẻ luôn chiến thắng, anh thấy yêu vô cùng, bé ạ. Anh thân mến, nhưng đó đâu phải em, chỉ là cái áo khoác của em, đôi giày em đi toát lên sự tự tin thôi. Lột bỏ những thứ đó, em lại là một con thỏ bông với đôi tai cụp xuống và đôi mắt ầng ậc nước, khuôn miệng tội nghiệp... Vâng, em biết mình cần một lần đau, em chịu được, nhưng lại không chịu được khi mình làm người khác đau, anh biết không?
    Món quà anh tặng, có ý nghĩa với em lắm. Và em đang cố gắng để con tim mình chấp nhận điều mà lý trí đã chọn, và em cần sự động viên, thúc giục của anh - anh vẫn mong em hạnh phúc mà, đúng không? Kể cả nếu em có gặp anh 5 hay 10 năm về trước, em vẫn chỉ có thể là em gái bé bỏng của anh thôi, không khác được.
    Và anh đừng giận em nhé, nếu biết rằng đêm qua, trong giấc mơ em, em vẫn chỉ nhìn thấy cậu ấy...
    Hôn anh, từ rất xa.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó chìm trong giấc ngủ nhiều mộng mị. Nằm một mình từ nhỏ, nên nó ngủ rất xấu tính, xoay tứ phía và khi giật mình tỉnh dậy, nó thấy nó đang nằm ở mép chăn, lạnh và cô độc.
    Trong giấc mơ, nó mỉm cười nhiều lần lắm, và nó mơ lại những nụ hôn, ngọt ngào và bỏng cháy.
    Anh từng nói với em rằng, anh luôn muốn em mạnh mẽ lên, dứt khoát lên, chứ không muốn em sống như một kẻ đa nhân cách thế này. Nhìn em từ trên xe bước xuống, tự tin như một kẻ luôn chiến thắng, anh thấy yêu vô cùng, bé ạ. Anh thân mến, nhưng đó đâu phải em, chỉ là cái áo khoác của em, đôi giày em đi toát lên sự tự tin thôi. Lột bỏ những thứ đó, em lại là một con thỏ bông với đôi tai cụp xuống và đôi mắt ầng ậc nước, khuôn miệng tội nghiệp... Vâng, em biết mình cần một lần đau, em chịu được, nhưng lại không chịu được khi mình làm người khác đau, anh biết không?
    Món quà anh tặng, có ý nghĩa với em lắm. Và em đang cố gắng để con tim mình chấp nhận điều mà lý trí đã chọn, và em cần sự động viên, thúc giục của anh - anh vẫn mong em hạnh phúc mà, đúng không? Kể cả nếu em có gặp anh 5 hay 10 năm về trước, em vẫn chỉ có thể là em gái bé bỏng của anh thôi, không khác được.
    Và anh đừng giận em nhé, nếu biết rằng đêm qua, trong giấc mơ em, em vẫn chỉ nhìn thấy cậu ấy...
    Hôn anh, từ rất xa.
  10. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em đi.
    Lần đầu tiên tôi thực sự xa em, sau bao nhiêu ngày em ở bên tôi mà tôi không cảm nhận được. Sáng nay dậy, nhường cho em tấm chăn tôi thích nhất, dành cho em chiếc vali tôi vẫn mang khi đi công tác, tôi mới thực sự nhận ra em chuẩn bị xa tôi thật rồi...
    Từ bé, tôi luôn là kẻ chiến thắng trong mỗi tranh chấp nhỏ mọn với em. Người ta bảo, bao nhiêu khôn ngoan tôi lấy hết của em, họ nói vậy là không công bằng, phải không em? Tôi biết em của tôi cũng tài giỏi và lanh lợi, chỉ có ở bên tôi, em chẳng bao giờ thể hiện ra mà thôi...
    Rồi từ ngày mai, nếu em ốm, ai sẽ đánh cảm cho em? ai sẽ mua thuốc cho em uống? và nếu tôi bị ngã, ai sẽ là người bế tôi về như cách đây 8 tháng?
    Gia đình mình có 4 người, giờ chia ra làm 3 nơi, mình em phương trời ấy, liệu có vấp ngã như tôi đã từng? Tôi xót xa nhiều lắm, mỗi khi thấy em đau. Tôi chỉ muốn mỗi một mất mát của tôi sẽ thành một bài học có ích cho em, vậy mà tôi lại ít chia sẻ cùng em, đến ngày hôm nay, tôi lại hối tiếc vô hạn.
    Chúc cho em chân cứng đá mềm. Ngày nào tôi cũng mong được trò chuyện cùng em, đôi câu thôi cũng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này