1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tuần này mình mệt quá, bao nhiêu công việc dồn đến, bù đầu.
    Đã thế lại gặp phải một sự cố tưởng chừng như không sử lý nổi, mình vật vã mãi. Bế tắc...
    Sáng nay vào Cty, chạy một mạch lên sân thượng, nhìn những chậu cây cảnh luôn xanh tốt, gió thổi rì rào, lòng mình như nhẹ đi nhiều. Ở đây thật thoáng đãng, mình thấy dễ chịu.
    Hy vọng cuối tuần này mình sẽ sử lý hết công việc tồn đọng...
  2. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bắt đầu oi bức, mù nặng hạt như mưa và sáng sớm hơi lành lạnh.
    Anh ở phương Nam, vậy mà chẳng thấy "gửi nắng cho em" gì cả. Ghét.
    Mùa hè năm nay sẽ rất nóng, họ bảo thế anh ạ. Nếu trời nóng, hoa phượng vĩ, bằng lăng, hoàng điệp sẽ nở nhiều lắm phải không anh?
    Hôm trước khi anh đi, định cùng nhau mang máy ảnh lên chụp đường Bắc sơn với hoa ban tím, nhưng chẳng kịp. Đợi đến ngày anh về, chắc hoa ban rụng mất rồi. Trông xa, như một vườn sakưra ấy, rất mong manh, rất Hà nội.
    Mong manh.
  3. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bắt đầu oi bức, mù nặng hạt như mưa và sáng sớm hơi lành lạnh.
    Anh ở phương Nam, vậy mà chẳng thấy "gửi nắng cho em" gì cả. Ghét.
    Mùa hè năm nay sẽ rất nóng, họ bảo thế anh ạ. Nếu trời nóng, hoa phượng vĩ, bằng lăng, hoàng điệp sẽ nở nhiều lắm phải không anh?
    Hôm trước khi anh đi, định cùng nhau mang máy ảnh lên chụp đường Bắc sơn với hoa ban tím, nhưng chẳng kịp. Đợi đến ngày anh về, chắc hoa ban rụng mất rồi. Trông xa, như một vườn sakưra ấy, rất mong manh, rất Hà nội.
    Mong manh.
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước nói rằng từ tuần này sẽ cố gắng hơn thế mà hôm nay đã là thứ 5 rồi chắng thấy tiến bộ gì cả.Thế này chắc lại phải nói tuần sau cố gắng hơn nữa rồi
    Tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa.
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước nói rằng từ tuần này sẽ cố gắng hơn thế mà hôm nay đã là thứ 5 rồi chắng thấy tiến bộ gì cả.Thế này chắc lại phải nói tuần sau cố gắng hơn nữa rồi
    Tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa.
  6. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm việc muộn.
    Làm việc không công.
    Vì một tương lai sáng sủa hơn.
    ---------------------------------------
    Từ sáng toàn bị lừa, chỉ đủ sức mỉm cười tỏ ra vui vẻ với người đi lừa mình thôi.
    Thèm hát nhạc Trịnh quá, chắc tại hôm nay nhìn đâu cũng thấy nhạc Trịnh, mà mình thì như con vẹt bị viêm họng.
    Đã viết xong bức thư ấy. Có gửi không? chẳng biết.
    Cầu chúc cho anh vạn sự bình an. Nhớ đội mũ, nắng Sài gòn vô duyên lắm.
  7. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm việc muộn.
    Làm việc không công.
    Vì một tương lai sáng sủa hơn.
    ---------------------------------------
    Từ sáng toàn bị lừa, chỉ đủ sức mỉm cười tỏ ra vui vẻ với người đi lừa mình thôi.
    Thèm hát nhạc Trịnh quá, chắc tại hôm nay nhìn đâu cũng thấy nhạc Trịnh, mà mình thì như con vẹt bị viêm họng.
    Đã viết xong bức thư ấy. Có gửi không? chẳng biết.
    Cầu chúc cho anh vạn sự bình an. Nhớ đội mũ, nắng Sài gòn vô duyên lắm.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh à? vậy xin hỏi cảm nhận thế nào về câu hát " ...có một dòng sông đã qua đời..."?
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh à? vậy xin hỏi cảm nhận thế nào về câu hát " ...có một dòng sông đã qua đời..."?
  10. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mất mát. Nhưng vẫn hiện hữu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này