1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mất mát. Nhưng vẫn hiện hữu.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình lại không nghĩ vậy, " có một dòng sông đã qua đời " nghe bất cần đời hơn, và điều đó là không nên.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình lại không nghĩ vậy, " có một dòng sông đã qua đời " nghe bất cần đời hơn, và điều đó là không nên.
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá...đau đầu quá!!!
    Hôm nay mình bị làm sao ý...chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
    Ôi ! mệt quá
    Muốn được ngồi cùng ai đó trong một quán nước thơ mộng...
    Chờ mãi chẳng có ai...
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá...đau đầu quá!!!
    Hôm nay mình bị làm sao ý...chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
    Ôi ! mệt quá
    Muốn được ngồi cùng ai đó trong một quán nước thơ mộng...
    Chờ mãi chẳng có ai...
  6. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về cho thằng cháu yêu, 3 tuổi mà khi hỏi nó:Cò đang làm gì đấy?nó thì thầm bảo:Cháu đang chơi bời vớ vẩn ấy mà.Ghê thật bọn nhóc con bây giờ nói năng ghê quá,chẳng hiểu có ai dậy hay nghe người lớn nói rồi học theo.người Trung Quốc có câu"Trẻ con 3 tuổi là nhìn thấy già rồi"giờ nghe thằng nhóc nói chuyện qua DT mình càng tin hơn.
    Ôm 20 cuốn truyện tranh về để giải quyết cho song tối thứ 7.
    chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..........
  7. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về cho thằng cháu yêu, 3 tuổi mà khi hỏi nó:Cò đang làm gì đấy?nó thì thầm bảo:Cháu đang chơi bời vớ vẩn ấy mà.Ghê thật bọn nhóc con bây giờ nói năng ghê quá,chẳng hiểu có ai dậy hay nghe người lớn nói rồi học theo.người Trung Quốc có câu"Trẻ con 3 tuổi là nhìn thấy già rồi"giờ nghe thằng nhóc nói chuyện qua DT mình càng tin hơn.
    Ôm 20 cuốn truyện tranh về để giải quyết cho song tối thứ 7.
    chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..........
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh.
    Đúng là tiết thanh minh, mưa bụi lâm thâm, gió ***g lộng như thổi sức sống vào từng mầm non bên đường.
    Dạo này dễ cáu bẳn. Không còn vui vẻ nhí nhố nữa. Lần nhí nhố gần đây nhất là buổi Karaoke sinh nhật H.A, gào toác cổ họng để kiếm được 100 điểm, he he, cũng xứng đáng thôi.
    Nhớ. Ghét. Muốn cắn vào má một cái cho bõ ghét. Rồi lấy hai hàm răng, rút sạch cái hàng mi kia đi! Con trai mi cong là đa tình lắm, ghét thật.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh.
    Đúng là tiết thanh minh, mưa bụi lâm thâm, gió ***g lộng như thổi sức sống vào từng mầm non bên đường.
    Dạo này dễ cáu bẳn. Không còn vui vẻ nhí nhố nữa. Lần nhí nhố gần đây nhất là buổi Karaoke sinh nhật H.A, gào toác cổ họng để kiếm được 100 điểm, he he, cũng xứng đáng thôi.
    Nhớ. Ghét. Muốn cắn vào má một cái cho bõ ghét. Rồi lấy hai hàm răng, rút sạch cái hàng mi kia đi! Con trai mi cong là đa tình lắm, ghét thật.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không quá tồi tệ, không mệt mỏi như mình vẫn nghĩ.
    Khi không quá chú trọng đến một vấn đề, tự nhiên cũng thấy nó không phải là nặng nề lắm.
    Không biết người ta nghĩ gì nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này