1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không quá tồi tệ, không mệt mỏi như mình vẫn nghĩ.
    Khi không quá chú trọng đến một vấn đề, tự nhiên cũng thấy nó không phải là nặng nề lắm.
    Không biết người ta nghĩ gì nữa...
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại vẩn vơ nghĩ ngợi rồi? Sao không nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc đời mà sống đẹp hơn? Nhạy cảm thì rất tốt, nhiều người muốn có cái giác quan như thế mà không có, nhưng điều đó không có nghĩa là mày dễ nghĩ ngợi mông lung như thế, hiểu không?
    Hôm nay tao tung tăng đi làm lúc... 9.54''am, và mặc cái áo mày tặng đấy. Ai mà lại tưởng tượng dạo này phong cách ăn mặc của tao thay đổi như vậy nhỉ? Liệu có ai nhìn từ đằng sau và nhầm tao với mày không? Tự dưng nhìn váy áo, nơ, hoa không thấy thích lắm. Sáng dậy moi trong tủ ra một cái váy màu đen, cứ nghĩ mãi không biết nó ở đâu ra... hoá ra là cái váy mới may tuần trước, hic...
    Cuộc sống nhiều khó khăn quá, mày ạ. Quanh quẩn thì là cố gắng dung hoà các mối quan hệ, rồi kiếm sao đủ tiền để tiêu . Hôm nọ, người ta đọc lá số tử vi của tao và nói, năm nay cháu kiếm tiền tốt lắm, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bằng đấy! oạch... "nhưng mà sang năm thì cháu cực kỳ khó khăn chuyện tiền bạc".
    Rồi, cái gì đến sẽ phải đến mà, đừng buồn và cũng đừng nghĩ vẩn vơ linh tinh nhiều. Nếu thích, trước khi đi ngủ khóc cho thoả thích, thế là xong. Còn ban ngày, phải làm những việc có thể giúp cho giấc ngủ ban đêm êm đềm hơn, và cũng để đêm xuống sau một ngày có ích, cảm thấy cuộc đời thật sống động và chẳng có lý do gì để khóc.
    Tao yêu mày.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại vẩn vơ nghĩ ngợi rồi? Sao không nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc đời mà sống đẹp hơn? Nhạy cảm thì rất tốt, nhiều người muốn có cái giác quan như thế mà không có, nhưng điều đó không có nghĩa là mày dễ nghĩ ngợi mông lung như thế, hiểu không?
    Hôm nay tao tung tăng đi làm lúc... 9.54''am, và mặc cái áo mày tặng đấy. Ai mà lại tưởng tượng dạo này phong cách ăn mặc của tao thay đổi như vậy nhỉ? Liệu có ai nhìn từ đằng sau và nhầm tao với mày không? Tự dưng nhìn váy áo, nơ, hoa không thấy thích lắm. Sáng dậy moi trong tủ ra một cái váy màu đen, cứ nghĩ mãi không biết nó ở đâu ra... hoá ra là cái váy mới may tuần trước, hic...
    Cuộc sống nhiều khó khăn quá, mày ạ. Quanh quẩn thì là cố gắng dung hoà các mối quan hệ, rồi kiếm sao đủ tiền để tiêu . Hôm nọ, người ta đọc lá số tử vi của tao và nói, năm nay cháu kiếm tiền tốt lắm, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bằng đấy! oạch... "nhưng mà sang năm thì cháu cực kỳ khó khăn chuyện tiền bạc".
    Rồi, cái gì đến sẽ phải đến mà, đừng buồn và cũng đừng nghĩ vẩn vơ linh tinh nhiều. Nếu thích, trước khi đi ngủ khóc cho thoả thích, thế là xong. Còn ban ngày, phải làm những việc có thể giúp cho giấc ngủ ban đêm êm đềm hơn, và cũng để đêm xuống sau một ngày có ích, cảm thấy cuộc đời thật sống động và chẳng có lý do gì để khóc.
    Tao yêu mày.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    trưa nay ăn thiếu protein nên cả buổi chiều đói... cảm giác mệt mỏi và chán nản, hình như chẳng có gì là có ý nghĩa nữa, thế mà thơ thẩn họ lại bảo " Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp" à xin lỗi tác giả, mình lại thay again bằng for rồi, xin lỗi...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    trưa nay ăn thiếu protein nên cả buổi chiều đói... cảm giác mệt mỏi và chán nản, hình như chẳng có gì là có ý nghĩa nữa, thế mà thơ thẩn họ lại bảo " Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp" à xin lỗi tác giả, mình lại thay again bằng for rồi, xin lỗi...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỏ học tiết học mà mình thích nhất và cần nhất chỉ vì không muốn nhìn thấy cái mặt vênh vênh của thầy, đùa thôi chẳng qua là em có việc bận thầy ạ, bài hôm nay hôm qua em đọc sách rồi.... Rõ ràng là mình đang thích học mà nhưng mà ]
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 06/04/2005
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỏ học tiết học mà mình thích nhất và cần nhất chỉ vì không muốn nhìn thấy cái mặt vênh vênh của thầy, đùa thôi chẳng qua là em có việc bận thầy ạ, bài hôm nay hôm qua em đọc sách rồi.... Rõ ràng là mình đang thích học mà nhưng mà ]
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 06/04/2005
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt trong một ngày đẹp trời.
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt trong một ngày đẹp trời.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mệt quá, thể chất với chả thể chiếc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này