1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay làm vỡ một cái cốc, tệ thật, lúc mình quẳng nó đi thì nó không vỡ giờ mình nâng niu nó thì nó vỡ.... Nó vỡ rồi, vỡ thật, vỡ thành 3 mảnh, lẽ ra nó nên vỡ thành 4...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình cũng cảm thấy mất mát và lo sợ , ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh.... Nhận ra mình vô tâm quá đỗi, mình chẳng biết nói chỉ im lặng nhìn hắn khóc... Buồn vô hạn.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình cũng cảm thấy mất mát và lo sợ , ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh.... Nhận ra mình vô tâm quá đỗi, mình chẳng biết nói chỉ im lặng nhìn hắn khóc... Buồn vô hạn.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa đá.
    Hôm qua mất ngủ.
    Tại sau 6 giờ tối vẫn còn uống trà đặc đấy mà. Mỗi khi mất ngủ, lại ngồi dậy pha trà uống tiếp. Hôm nay đi làm mà cứ như dẫm lên mây, bồng bềnh, chuyếnh choáng.
    Hà nội hôm nay trời cao vào trong xanh. Nắng nhè nhẹ, mới chỉ vàng như kén tằm lứa đầu thôi... Em xỏ chân vào đôi giày thể thao, quần jeans, áo hai dây với áo kẻ caro khoác ngoài, cột tóc cao hơn - tóc đã bắt đầu cột lại được với nhau nhờ vô số gim cài kín đáo. Chào mùa hè!
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa đá.
    Hôm qua mất ngủ.
    Tại sau 6 giờ tối vẫn còn uống trà đặc đấy mà. Mỗi khi mất ngủ, lại ngồi dậy pha trà uống tiếp. Hôm nay đi làm mà cứ như dẫm lên mây, bồng bềnh, chuyếnh choáng.
    Hà nội hôm nay trời cao vào trong xanh. Nắng nhè nhẹ, mới chỉ vàng như kén tằm lứa đầu thôi... Em xỏ chân vào đôi giày thể thao, quần jeans, áo hai dây với áo kẻ caro khoác ngoài, cột tóc cao hơn - tóc đã bắt đầu cột lại được với nhau nhờ vô số gim cài kín đáo. Chào mùa hè!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lần này sẽ là lần sửa cuối. Cô thợ may than phiền sao cháu gầy nhanh thế, bóp vào bằng này rồi, liệu đến hôm ấy có phải sửa lần nữa không đây?
    Trưa boss mời đi ăn đồ Hàn Quốc trong nhà hàng ở khu Thành Công... nguyên mấy món khai vị miễn phí là mình đã đủ no rồi. Lạ miệng nhưng chẳng thấy thú vị mấy. Mình thích đồ ăn ở nhà - quê mình giờ chắc chưa có trám kho, nhưng có đầy thứ mình thích ăn, dễ kiếm và ngon miệng.
    ....................................
    Nắm lá xông làm em nhớ nhà quá, nhớ hương lá bưởi, sả, hương nhu, cỏ tranh... vẫn đâu đây trong áo, trong tóc...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lần này sẽ là lần sửa cuối. Cô thợ may than phiền sao cháu gầy nhanh thế, bóp vào bằng này rồi, liệu đến hôm ấy có phải sửa lần nữa không đây?
    Trưa boss mời đi ăn đồ Hàn Quốc trong nhà hàng ở khu Thành Công... nguyên mấy món khai vị miễn phí là mình đã đủ no rồi. Lạ miệng nhưng chẳng thấy thú vị mấy. Mình thích đồ ăn ở nhà - quê mình giờ chắc chưa có trám kho, nhưng có đầy thứ mình thích ăn, dễ kiếm và ngon miệng.
    ....................................
    Nắm lá xông làm em nhớ nhà quá, nhớ hương lá bưởi, sả, hương nhu, cỏ tranh... vẫn đâu đây trong áo, trong tóc...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Túi bụi từ sáng tới giờ, rốt cuộc thì đã tìm ra được cái cần tìm... với sự giúp đỡ của tất tần tật các kênh mình có thể tranh thủ được. Tự thưởng cho mình một tách trà với hai viên kẹo oishi sữa chua nào...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Túi bụi từ sáng tới giờ, rốt cuộc thì đã tìm ra được cái cần tìm... với sự giúp đỡ của tất tần tật các kênh mình có thể tranh thủ được. Tự thưởng cho mình một tách trà với hai viên kẹo oishi sữa chua nào...
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đứt dép.
    Đứt một lúc cả ba dây. Dép thì cao tới 12cm, chẳng lẽ lại vừa xách dép vừa kiễng chân đi lại khắp nơi.
    K. mời đi ăn tối, có đi không? Vừa là cơ hội, lại vừa là thách thức đây. Anh ơi, em có nên đi không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này