1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đứt dép.
    Đứt một lúc cả ba dây. Dép thì cao tới 12cm, chẳng lẽ lại vừa xách dép vừa kiễng chân đi lại khắp nơi.
    K. mời đi ăn tối, có đi không? Vừa là cơ hội, lại vừa là thách thức đây. Anh ơi, em có nên đi không nhỉ?
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cuộc thì có đi không? Đi thì sao và không đi thì sao? Dép dứt cả 3 quai thì phải xách, nếu không thì quẳng đi đi chân đất chứ làm sao mà đi được nữa. Đi chân đất dù những viên sỏi nhỏ có làm đau chân còn hơn phải đi trên một đôi dép mà tạo cho mình cảm giác chông chênh
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cuộc thì có đi không? Đi thì sao và không đi thì sao? Dép dứt cả 3 quai thì phải xách, nếu không thì quẳng đi đi chân đất chứ làm sao mà đi được nữa. Đi chân đất dù những viên sỏi nhỏ có làm đau chân còn hơn phải đi trên một đôi dép mà tạo cho mình cảm giác chông chênh
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Kính các chị ThuLam va chanmatdep,
    về vđề ăn tối, ko đi thì bỏ qua một cơ hội, mà đi thì chuốc lấy một thách thức, lỡ bước một chân vào rồi, em cũng đang chẳng biết phải làm sao đây. Chị ThuLam đừng vội lo lắng quá, em lớn rồi, anh đối tác cũng già rồi, không làm chuyện gì bồng bột đâu mà sợ.
    về vđề dép, em không dám qua mặt chị chanmatdep vốn là chuyên gia trong lĩnh vực đi chân đất... khốn khổ cho cái đôi chân của em, chân nhà lính mà tính thì nhà quan, không đi đất được chị ạ. Em chỉ đi chân đất ở trên giường thôi. Hôm qua, tình hình là đã được một người tình nguyện sửa dép cho em rồi, hôm nay em vẫn dùng được - ăn gian chiều cao được 12cm cũng chẳng sung sướng gì, chị nhờ.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Kính các chị ThuLam va chanmatdep,
    về vđề ăn tối, ko đi thì bỏ qua một cơ hội, mà đi thì chuốc lấy một thách thức, lỡ bước một chân vào rồi, em cũng đang chẳng biết phải làm sao đây. Chị ThuLam đừng vội lo lắng quá, em lớn rồi, anh đối tác cũng già rồi, không làm chuyện gì bồng bột đâu mà sợ.
    về vđề dép, em không dám qua mặt chị chanmatdep vốn là chuyên gia trong lĩnh vực đi chân đất... khốn khổ cho cái đôi chân của em, chân nhà lính mà tính thì nhà quan, không đi đất được chị ạ. Em chỉ đi chân đất ở trên giường thôi. Hôm qua, tình hình là đã được một người tình nguyện sửa dép cho em rồi, hôm nay em vẫn dùng được - ăn gian chiều cao được 12cm cũng chẳng sung sướng gì, chị nhờ.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ừh, nhưng nói chung thì không nên, lỡ rồi thì cứ ăn uống vui vẻ.
    Hôm nay mua được mũ mới, áo mới, son môi mùa hè, mai vè nhà mẹ lại mua cho vài cái váy nữa là mùa hè này yên tâm đón nắg, chiều nay đi học thầy Bình đã ồ lên là "đến chủ đề mùa hè rồi à? " khi thấy một lũ mặc váy siêu ngắn . năm nay mình mặc toàn áo dài tay, quần Jean đóng thùng kín, trông cũng không cổ kính lắm Khổ thân mình, bọn nó mặc Jean thì mình thấy không sao, mình mặc trông cứ không được đứng đắn lắm . Mua cho mẹ cái cặp tóc mới vì mẹ dùng cái cặp cũ của mình chục năm rồi, một đôi dép mặc dù mẹ vẫn còn gần chục đôi nhưng out of fashion cả rồi, cả kem dưỡng da nữa vì dạo này mẹ gầy nên nhăn hết mặt rồi.... Hí hí, thế là còn mỗi chưa đến 600 K, chắc lại phải công khai tài chính để mẹ chi thêm rồi, híc híc....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ừh, nhưng nói chung thì không nên, lỡ rồi thì cứ ăn uống vui vẻ.
    Hôm nay mua được mũ mới, áo mới, son môi mùa hè, mai vè nhà mẹ lại mua cho vài cái váy nữa là mùa hè này yên tâm đón nắg, chiều nay đi học thầy Bình đã ồ lên là "đến chủ đề mùa hè rồi à? " khi thấy một lũ mặc váy siêu ngắn . năm nay mình mặc toàn áo dài tay, quần Jean đóng thùng kín, trông cũng không cổ kính lắm Khổ thân mình, bọn nó mặc Jean thì mình thấy không sao, mình mặc trông cứ không được đứng đắn lắm . Mua cho mẹ cái cặp tóc mới vì mẹ dùng cái cặp cũ của mình chục năm rồi, một đôi dép mặc dù mẹ vẫn còn gần chục đôi nhưng out of fashion cả rồi, cả kem dưỡng da nữa vì dạo này mẹ gầy nên nhăn hết mặt rồi.... Hí hí, thế là còn mỗi chưa đến 600 K, chắc lại phải công khai tài chính để mẹ chi thêm rồi, híc híc....
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... em không dám cancel, nên hứa delay cái vụ d-date vào tối mai đấy ạ. Nhưng mà em không đủ dũng cảm để đi, em biết cái gì đang đợi em ở đó. Làm sao đây các chị ơi? Em không dám đi nhưng cũng muốn tỏ ra lịch sự một tí, với lại em cũng chẳng muốn nói dối người ta - em nói dối là người ta phát hiện ra ngay!
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... em không dám cancel, nên hứa delay cái vụ d-date vào tối mai đấy ạ. Nhưng mà em không đủ dũng cảm để đi, em biết cái gì đang đợi em ở đó. Làm sao đây các chị ơi? Em không dám đi nhưng cũng muốn tỏ ra lịch sự một tí, với lại em cũng chẳng muốn nói dối người ta - em nói dối là người ta phát hiện ra ngay!
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hay là em rủ bọn chị đi cùng, bọn chị sẽ kéo thêm theo vài đứa bạn nữa cho đông vui. Chắc khách của em cũng không thấy phiền đâu, bọn chị ăn uống nhỏ nhẹ liém mờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này