1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố mẹ sốt ruột quá vì gọi điện mãi không được để hỏi xem khỏi ốm chưa thế là lại phải lặn lội xuống thăm, khiếp cứ dặn con là phải ăn uống nhiều vào, tự dưng gầy đi lại được thêm 200K tiền bồi dưỡng...
    Mà đâu có gầy gò gì , ra đường ai cũng khen là dáng đẹp và chuẩn mà
    Chiều nay mặc bộ váy áo may mắn, vòng may mắn, guốc may mắn, dây buộc tóc may mắn cùng một màu... thế mà kết quả đã không như mong đợi. Chán một tí, giờ hết rồi.
  2. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lần đầu xỉn hỏi ông trời 1 câu : tại sao cho tui thiên phú về điện tử mà không cho tui thiên phú về con đường học hành ???
    Chỉ vi cái trò điện tử khốn kiếp này ma tui không yên với mấy thằng trời dánh thánh vật . Chỉ vì cùng xuất phát ma lại kém mình . Chỉ vì chúng mày chơi ma không chịu rút ra kinh nghiệm thui ma, rùi lại rủ tao đi chơi để trả thù , Chung mày xấu tính wa'', phải cho tao học với chứ .
    Nhưng nghi lai thi mình thật hèn nhát khi phải hỏi trời hỏi đất về việc vớ vẩn này . Tại mình cả thôi .Giá mà mình đủ cá tính để từ chối
  3. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lần đầu xỉn hỏi ông trời 1 câu : tại sao cho tui thiên phú về điện tử mà không cho tui thiên phú về con đường học hành ???
    Chỉ vi cái trò điện tử khốn kiếp này ma tui không yên với mấy thằng trời dánh thánh vật . Chỉ vì cùng xuất phát ma lại kém mình . Chỉ vì chúng mày chơi ma không chịu rút ra kinh nghiệm thui ma, rùi lại rủ tao đi chơi để trả thù , Chung mày xấu tính wa'', phải cho tao học với chứ .
    Nhưng nghi lai thi mình thật hèn nhát khi phải hỏi trời hỏi đất về việc vớ vẩn này . Tại mình cả thôi .Giá mà mình đủ cá tính để từ chối
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đang ngồi phòng Tươi, online miễn phí, sung sướng, mát mẻ, có nước uống ngon ơi là ngon.... Sau cả ngày học hành vất vả, nhưng chẳng hiểu sao rất tỉnh táo.... He he
    Việc học hành quả thật thú vị.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đang ngồi phòng Tươi, online miễn phí, sung sướng, mát mẻ, có nước uống ngon ơi là ngon.... Sau cả ngày học hành vất vả, nhưng chẳng hiểu sao rất tỉnh táo.... He he
    Việc học hành quả thật thú vị.
  6. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    7h an sáng , 9h ra mạng post bai , chiều chắc lai di học , đen thì bị mấy thàng ban gọi ra chơi điện tử . may thì được học nốt máy tiết học cuối năm . he he he . tối mà được học môn Tiếng Em thì tối .
  7. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    7h an sáng , 9h ra mạng post bai , chiều chắc lai di học , đen thì bị mấy thàng ban gọi ra chơi điện tử . may thì được học nốt máy tiết học cuối năm . he he he . tối mà được học môn Tiếng Em thì tối .
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mai được về nhà rồi. Lần này sẽ có hẳn 4 ngày ở nhà. Không biết vải, ổi, xoài đã chín chưa nhỉ?
    Đo lại áo, không hiểu sao lại hụt mất nửa cm. Áo dài mà thế thì hỏng ăn rồi. Biết làm sao đây?
    Mới sắm thêm được một bộ áo gối màu tím nhạt rất đẹp. Nhìn vào đã díp cả mắt lại. Thích thế.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mai được về nhà rồi. Lần này sẽ có hẳn 4 ngày ở nhà. Không biết vải, ổi, xoài đã chín chưa nhỉ?
    Đo lại áo, không hiểu sao lại hụt mất nửa cm. Áo dài mà thế thì hỏng ăn rồi. Biết làm sao đây?
    Mới sắm thêm được một bộ áo gối màu tím nhạt rất đẹp. Nhìn vào đã díp cả mắt lại. Thích thế.
  10. bopby

    bopby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biển Cửa Việt thật đẹp ! nhưng cứ đến với biển là mình lại thấy buồn ..... thế là xa nhà đã hai ngày rồi .... tự nhiên thấy nhớ nhà quá.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này