1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopby

    bopby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biển Cửa Việt thật đẹp ! nhưng cứ đến với biển là mình lại thấy buồn ..... thế là xa nhà đã hai ngày rồi .... tự nhiên thấy nhớ nhà quá.....
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    CN ngày 15 tháng 5... Một ngày nóng vừa phải...
    Hôm nay lên tự học, tình hình căng rồi đây....
    oa, buồn ngủ quá....
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    CN ngày 15 tháng 5... Một ngày nóng vừa phải...
    Hôm nay lên tự học, tình hình căng rồi đây....
    oa, buồn ngủ quá....
  4. bantinhcamuahe5686

    bantinhcamuahe5686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 16 tháng 5... bằng lăng và phượng đã cháy cả một góc trường
    Hôm nay đã qua cầu lông một cách hiện tượng vì xuất xắc quá chiều đến lớp cứ hỏi hết đứa nọ đến đứa kia " Đố mày biết 6 nhân 3 bằng bao nhiêu?" Vui thật đấy, có thiên thời, địa lợi và nhân hoà mà....
    vừa xem CYCLE, sợ quá, có điều có nhiều điều chưa được... Lâu rồi mới ăn cơm SV, nhưng ăn với bạn nên ngon lắm... Hình như hôm nay còn có chuyện gì đặc biệt nữa nhưng mình quên mất rồi.
    Mang chè đen quê TQ mình về uống, có nghĩa gì không?
  5. bantinhcamuahe5686

    bantinhcamuahe5686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 16 tháng 5... bằng lăng và phượng đã cháy cả một góc trường
    Hôm nay đã qua cầu lông một cách hiện tượng vì xuất xắc quá chiều đến lớp cứ hỏi hết đứa nọ đến đứa kia " Đố mày biết 6 nhân 3 bằng bao nhiêu?" Vui thật đấy, có thiên thời, địa lợi và nhân hoà mà....
    vừa xem CYCLE, sợ quá, có điều có nhiều điều chưa được... Lâu rồi mới ăn cơm SV, nhưng ăn với bạn nên ngon lắm... Hình như hôm nay còn có chuyện gì đặc biệt nữa nhưng mình quên mất rồi.
    Mang chè đen quê TQ mình về uống, có nghĩa gì không?
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại được nhịn ăn rồi. Kido san thông báo đã giảm được 5kg, chẳng lẽ lại hiểu đấy là lời chê thức ăn Việt nam...
    Sáng nay U phải ra công trường. Nắng và mệt lắm. Ước gì sấu đã ra quả, mình sẽ ngâm một lọ sấu, dành cho U những lúc nhìn thấy mồ hôi thánh thót rơi. Mình thì thích mơ muối, soda chanh muối và tất tần tật những gì có muối... hình như nước mắt mằn mặn cũng là một thức uống ngon...
    Thấy anh online, để status là: Only you... Phen này thì có người hạnh phúc đến không nuốt nổi cơm trưa đây...
    Ly tồ liên tục thông báo sự chuyển dịch của kim đồng hồ.
    Chiều: Sang Lê Đại Hành, Lên Làng hoa Thuỵ Khuê, Xuống ĐH Thương Mại, gì nữa nhỉ? A`, Giảng võ, tí quên...
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại được nhịn ăn rồi. Kido san thông báo đã giảm được 5kg, chẳng lẽ lại hiểu đấy là lời chê thức ăn Việt nam...
    Sáng nay U phải ra công trường. Nắng và mệt lắm. Ước gì sấu đã ra quả, mình sẽ ngâm một lọ sấu, dành cho U những lúc nhìn thấy mồ hôi thánh thót rơi. Mình thì thích mơ muối, soda chanh muối và tất tần tật những gì có muối... hình như nước mắt mằn mặn cũng là một thức uống ngon...
    Thấy anh online, để status là: Only you... Phen này thì có người hạnh phúc đến không nuốt nổi cơm trưa đây...
    Ly tồ liên tục thông báo sự chuyển dịch của kim đồng hồ.
    Chiều: Sang Lê Đại Hành, Lên Làng hoa Thuỵ Khuê, Xuống ĐH Thương Mại, gì nữa nhỉ? A`, Giảng võ, tí quên...
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sáng trong lành.
    Rèm cửa màu xanh. Hoa hồng màu vàng. Váy ngủ cũng màu xanh ngọc. Nó nằm lười trên giường khi kim đồng hồ nhích dần về con số 7. Trong lòng chộn rộn những lo toan, nó nghĩ ngợi rất nhiều.
    Phàm trong đời, con người ta có nhiều tham vọng. Mỗi tham vọng kéo theo những cái giá phải trả. 14 tuổi - cái tuổi bắt đầu cảm nhận được mất mát hữu hình, nó đã phải trả giá cho một tham vọng của một đứa trẻ con, tham vọng mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng bị cấy vào đầu từ bé, có điều, cái tham vọng ấy có sinh sôi nảy nở trong đầu đứa trẻ ấy không mà thôi.
    Còn bên cạnh tham vọng, những cái vặt vãnh đời thường chỉ có thể được xếp vào hàng Tham Lam. Hậu quả của tham lam chỉ làm con người ta day dứt trong một quãng thời gian nhất định, khi cuộc đời tự dưng chùng xuống và người ta không có việc gì làm để khuấy nó lên cho đỡ vướng víu.
    Hôm trước, nó nói với anh về học bổng, về dự định của nó trong vài ba năm tới. Anh chỉ hôn nhẹ lên đôi mắt nó mà bảo rằng, cứ cho anh một cô công chúa, rồi em muốn đi đâu thì đi... Nó vui lắm, vì anh cũng thích "một cô công chúa" như nó, nhưng mà anh lại bảo nó muốn đi đâu thì đi, làm nó tủi thân. Thế hoá ra,... nó lại nghĩ ngợi vẩn vơ, mặc dù nó biết anh chẳng có ý đó.
    Đã hơn 10 ngày nay, nó cảm nhận mơ hồ thấy có gì đó thay đổi trong mình. Cầu mong mọi sự bình an. Nó sợ lắm rồi. Nhưng nó hi vọng, rồi đây, mọi việc sẽ được suôn sẻ như đã an bài - đây có là tham vọng không?
    Rèm cửa vẫn màu xanh, hoa hồng vẫn vàng rực rỡ trên mặt bàn. Nó trở dậy, thay bộ váy màu vàng. Nó nheo mắt, có lần anh bảo, trông em rực rỡ như một bông hồng vàng. Giờ này, chắc anh đang làm việc rồi, còn nó thì vẫn cuộn tròn như một con mèo lười.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sáng trong lành.
    Rèm cửa màu xanh. Hoa hồng màu vàng. Váy ngủ cũng màu xanh ngọc. Nó nằm lười trên giường khi kim đồng hồ nhích dần về con số 7. Trong lòng chộn rộn những lo toan, nó nghĩ ngợi rất nhiều.
    Phàm trong đời, con người ta có nhiều tham vọng. Mỗi tham vọng kéo theo những cái giá phải trả. 14 tuổi - cái tuổi bắt đầu cảm nhận được mất mát hữu hình, nó đã phải trả giá cho một tham vọng của một đứa trẻ con, tham vọng mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng bị cấy vào đầu từ bé, có điều, cái tham vọng ấy có sinh sôi nảy nở trong đầu đứa trẻ ấy không mà thôi.
    Còn bên cạnh tham vọng, những cái vặt vãnh đời thường chỉ có thể được xếp vào hàng Tham Lam. Hậu quả của tham lam chỉ làm con người ta day dứt trong một quãng thời gian nhất định, khi cuộc đời tự dưng chùng xuống và người ta không có việc gì làm để khuấy nó lên cho đỡ vướng víu.
    Hôm trước, nó nói với anh về học bổng, về dự định của nó trong vài ba năm tới. Anh chỉ hôn nhẹ lên đôi mắt nó mà bảo rằng, cứ cho anh một cô công chúa, rồi em muốn đi đâu thì đi... Nó vui lắm, vì anh cũng thích "một cô công chúa" như nó, nhưng mà anh lại bảo nó muốn đi đâu thì đi, làm nó tủi thân. Thế hoá ra,... nó lại nghĩ ngợi vẩn vơ, mặc dù nó biết anh chẳng có ý đó.
    Đã hơn 10 ngày nay, nó cảm nhận mơ hồ thấy có gì đó thay đổi trong mình. Cầu mong mọi sự bình an. Nó sợ lắm rồi. Nhưng nó hi vọng, rồi đây, mọi việc sẽ được suôn sẻ như đã an bài - đây có là tham vọng không?
    Rèm cửa vẫn màu xanh, hoa hồng vẫn vàng rực rỡ trên mặt bàn. Nó trở dậy, thay bộ váy màu vàng. Nó nheo mắt, có lần anh bảo, trông em rực rỡ như một bông hồng vàng. Giờ này, chắc anh đang làm việc rồi, còn nó thì vẫn cuộn tròn như một con mèo lười.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời dịu dàng hơn.
    Đường Thuỵ Khuê như dải lụa nhỏ có hai đường viền làm bằng hoa phượng vĩ. Những căn nhà ôm lấy phố kiểu Hà nội xưa, quét vôi vàng cũ kỹ ẩn hiện... Mình còn nhớ, một chiều mùa đông ngồi vỉa hè Thuỵ Khuê ăn ốc, nóng hổi, cay chảy nước mắt...
    Người ta vẫn bảo, ăn ở Bán đảo chẳng ngon gì, nhưng những chiều muộn thế này, ngồi chờ một ly trà đá, một tô ốc hấp lá chanh, bên sóng nước và nhìn sóng hồ lăn tăn ánh mặt trời, cũng thú vị đấy chứ!
    Lại đổi lịch làm việc. Vậy là đầu tháng Bảy mọi việc mới kết thúc. Tốt thôi, mình cũng mong là như vậy. Nghĩ lại, thấy nhiều việc gian nan quá.
    Còn tròn 1 tháng nữa. Biết bao việc trước mắt mà đứa nào cũng bận. Rồi mẹ lại mắng cho.
    C. gọi điện. Ừ, tớ biết cậu giật mình vì những điều vừa biết. Cậu gắt với tớ, nhưng mà tớ biết làm sao? Tớ biết tớ sai, và bây giờ tớ đã quá già để nói chuyện lý trí và lãng mạn. Nhưng tớ chịu, không thể không nói đến hai từ Lãng Mạn được, tớ sinh ra đã vậy rồi. Tớ chỉ tự nhủ với mình rằng, người ta không xứng đáng với những gì tốt đẹp tớ dành cho họ, và thế là tớ quên béng đi ngay thôi, hì, chả trầm trọng lắm đâu. Ờ, nhưng mà với cậu thì tớ cũng phải thú thật là tớ còn giận họ - mà theo mớ lý thuyết do tớ và cậu xây dựng từ hồi tụi mình chưa biết ... thơm lên má ai, thì như vậy tức là còn iu người ta đấy .
    Chết thật.
    Ngày hôm đấy nhớ ra sớm. Nhé. Nhưng đừng có mà cạo trọc đầu như hồi ở Aberdeen, trông ít đẹp trai hơn ngày xưa nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này