1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa sổ ra thấy trời mưa, hôm qua dự định ngủ dậy sớm chạy vòng quanh khu tập thể Thuỷ Lợi nhưng trời mưa thế này ngủ cho sướng, tạnh chưa nhỉ? Mà mấy giờ rồi, đói quá, ngủ tiếp
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa sổ ra thấy trời mưa, hôm qua dự định ngủ dậy sớm chạy vòng quanh khu tập thể Thuỷ Lợi nhưng trời mưa thế này ngủ cho sướng, tạnh chưa nhỉ? Mà mấy giờ rồi, đói quá, ngủ tiếp
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
    Những nốt nhạc cũ. Ai bảo đừng kéo vĩ cầm nữa, nhất là những đêm mưa. Em ôm những phím tơ, ước gì nó đừng réo rắt...
    Em chẳng thể chôn giấu được tiếng thổn thức của con tim nữa rồi... Trong văn phòng có tiếng máy fax hết giấy, tiếng máy in chạy loạt xoạt, có cả cây vĩ cầm nằm bí mật trong hộc tủ, nằm nghe phôi pha...
    Một mình một không gian, thích thật đấy! Mà lại những gần 20$ cho một mét vuông tiền thuê văn phòng, chỉ để tiếng vĩ cầm vang lên đến khê đặc.
    Em ôm vào lòng từng tiếng tơ thổn thức, và ước gì tiếng vĩ cầm có thể nhỏ bớt, nhỏ bớt nữa... Lâu rồi em chẳng vẽ, sau cái chiều mưa gió, em đổ cả palet màu lên khuôn mặt anh, lên đôi mắt đã có bao đêm em đắm đuối, lên cánh mũi em vẫn trêu là huyênh hoang, lên đôi môi... đôi môi em vừa phát hiện ra nó thổn thức toàn những lời giả dối... Em tìm đến tiếng đàn đầy mê hoặc thay cho cọ vẽ, vì toan và cọ lột trần trụi cuộc đời quá, mà em thì lại dễ tổn thương, đến mức thà chẳng biết anh đang lừa dối, thà mãi là con bé ngốc nghếch trong mắt anh, còn hơn... Anh bảo sao nhỉ, đa tài đa sắc đa hệ luỵ, là thế có phải không?
    ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về... Nhớ ôi...
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
    Những nốt nhạc cũ. Ai bảo đừng kéo vĩ cầm nữa, nhất là những đêm mưa. Em ôm những phím tơ, ước gì nó đừng réo rắt...
    Em chẳng thể chôn giấu được tiếng thổn thức của con tim nữa rồi... Trong văn phòng có tiếng máy fax hết giấy, tiếng máy in chạy loạt xoạt, có cả cây vĩ cầm nằm bí mật trong hộc tủ, nằm nghe phôi pha...
    Một mình một không gian, thích thật đấy! Mà lại những gần 20$ cho một mét vuông tiền thuê văn phòng, chỉ để tiếng vĩ cầm vang lên đến khê đặc.
    Em ôm vào lòng từng tiếng tơ thổn thức, và ước gì tiếng vĩ cầm có thể nhỏ bớt, nhỏ bớt nữa... Lâu rồi em chẳng vẽ, sau cái chiều mưa gió, em đổ cả palet màu lên khuôn mặt anh, lên đôi mắt đã có bao đêm em đắm đuối, lên cánh mũi em vẫn trêu là huyênh hoang, lên đôi môi... đôi môi em vừa phát hiện ra nó thổn thức toàn những lời giả dối... Em tìm đến tiếng đàn đầy mê hoặc thay cho cọ vẽ, vì toan và cọ lột trần trụi cuộc đời quá, mà em thì lại dễ tổn thương, đến mức thà chẳng biết anh đang lừa dối, thà mãi là con bé ngốc nghếch trong mắt anh, còn hơn... Anh bảo sao nhỉ, đa tài đa sắc đa hệ luỵ, là thế có phải không?
    ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về... Nhớ ôi...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm hít thở một cái rồi lại lên ô tô đi về miền tối sáng.... Trưa ngủ mơ thấy quả dưa vàng mát lạnh, tưởng thật tỉnh ngay dậy để ăn, thất vọng não nề
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm hít thở một cái rồi lại lên ô tô đi về miền tối sáng.... Trưa ngủ mơ thấy quả dưa vàng mát lạnh, tưởng thật tỉnh ngay dậy để ăn, thất vọng não nề
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng Một tháng Năm, vậy là sắp tết giết sâu bọ.... Mình đã định là sẽ nói chuyện với nhau cho thẳng thắn và thoải mái nhưng chắc mình không làm được điều đó, thôi thì cũng nên như những việc khác, mình cứ làm phiên phiến cho xong....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng Một tháng Năm, vậy là sắp tết giết sâu bọ.... Mình đã định là sẽ nói chuyện với nhau cho thẳng thắn và thoải mái nhưng chắc mình không làm được điều đó, thôi thì cũng nên như những việc khác, mình cứ làm phiên phiến cho xong....
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Vào đây làm gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này