1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Vào đây làm gì?
  2. thahavida

    thahavida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ?
  3. thahavida

    thahavida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ?
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đã làm điều gì độc ác mà bị quả báo mấy vết giời leo khắp tay, đau nhức và khó chịu kinh khủng....
    Chiều nay thi xong một anh gần nhà rủ về nhưng nghĩ đến việc tuần sau lại phải đối mặt với từng tảng da tay bong ra do bị cháy nắg thì lại ngại, hơn nữa trên đường về lại chẳng có cái vai nào để ngủ thì mệt lắm... thế là thôi. Anh ấy dặn là " người TQ mình xuống đây ai cũng học giỏi lắm, em phải cố nhiều lên", vâng, em sẽ cố gắng!
    Cầm bát cơm ăn thấy mọi người cứ vậy là cười mới biết mình làm vương ra nền nhà và đang nhặt từng hạt cho vào miệng theo thói quen... Hì, đúng là con nhà nghèo.
    Chẳng biết tuần này mẹ có xuống thăm mình không, không xuống thì tốt vì không nhìn con gầy gò mẹ lại xót.... Chán thật, việc ăn uống của mình hình như không có tác dụng, có lẽ do cứ khi ăn mình lại quên lí thuyết là chỉ tập trung vào việc ăn
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đã làm điều gì độc ác mà bị quả báo mấy vết giời leo khắp tay, đau nhức và khó chịu kinh khủng....
    Chiều nay thi xong một anh gần nhà rủ về nhưng nghĩ đến việc tuần sau lại phải đối mặt với từng tảng da tay bong ra do bị cháy nắg thì lại ngại, hơn nữa trên đường về lại chẳng có cái vai nào để ngủ thì mệt lắm... thế là thôi. Anh ấy dặn là " người TQ mình xuống đây ai cũng học giỏi lắm, em phải cố nhiều lên", vâng, em sẽ cố gắng!
    Cầm bát cơm ăn thấy mọi người cứ vậy là cười mới biết mình làm vương ra nền nhà và đang nhặt từng hạt cho vào miệng theo thói quen... Hì, đúng là con nhà nghèo.
    Chẳng biết tuần này mẹ có xuống thăm mình không, không xuống thì tốt vì không nhìn con gầy gò mẹ lại xót.... Chán thật, việc ăn uống của mình hình như không có tác dụng, có lẽ do cứ khi ăn mình lại quên lí thuyết là chỉ tập trung vào việc ăn
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nắng quá. Nắng như đổ lửa xuống vai. Ai ra đường cũng kín mít như chuẩn bị đi đặt bom khủng bố. Còn nhớ, hồi còn bé, trời cũng nắng lắm, nhưng không nắng đến thế này. Thử tưởng tượng cuộc sống không có máy lạnh ở cái thành phố chật chội cả rừng bê tông này, mà khiếp hãi.
    10 ngày, chỉ 10 ngày nữa thôi là nó có mặt ở Sa pa rồi. Tất nhiên là nó sẽ tận hưởng cái không khí Sapa "cho đến giọt cuối cùng", nhưng xem ra, cái vụ oi bức sau khi từ Sapa xuống Lào cai đã làm nó cụt hứng mất quá nửa.
    Lâu không gọi điện cho mẹ. Chẳng hiểu sao dạo này nó hay gắt gỏng thế, và mẹ lại là người chịu đựng nhiều nhất. Mẹ rất buồn mỗi lần nó gắt, và cái kiểu lo lắng không giống ai làm nó càng gắt gỏng hơn... Sau đó thì, nó biết lỗi, nó cũng thấy là nó hỗn quá! Mẹ mình nói gì không vừa ý, thì gắt ngay được, chứ mẹ người ta thì... Mà mẹ người ta cũng ghê gớm lắm, nó biết. Nhưng nó thương mẹ người ta, cũng như thương người ta vậy. Cứ thế, sẽ sống với nhau có tình hơn, phải không? Nó sợ sống bằng trách nhiệm.
    Nó thấy người ta yêu nhau rồi lấy nhau vì trách nhiệm, sống với nhau bằng trách nhiệm và chịu đựng nhau cho có trách nhiệm. Ai mà biết được, đến một lúc nào đó, người ta ly dị nhau lại không phải là vô trách nhiệm. Ít nhất là có một người hưởng lợi mà!
    Cả buổi sáng vi vu khắp thành phố. Thế là xong Bộ TM, Bộ NG, còn Bộ LĐ nữa, hà hà... ai cũng khen nó xinh ra, thế mới thích chứ! Nhưng mà nó hơi gầy, chỉ có nó mới biết, béo tốt sẽ thú vị đến thế nào.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nắng quá. Nắng như đổ lửa xuống vai. Ai ra đường cũng kín mít như chuẩn bị đi đặt bom khủng bố. Còn nhớ, hồi còn bé, trời cũng nắng lắm, nhưng không nắng đến thế này. Thử tưởng tượng cuộc sống không có máy lạnh ở cái thành phố chật chội cả rừng bê tông này, mà khiếp hãi.
    10 ngày, chỉ 10 ngày nữa thôi là nó có mặt ở Sa pa rồi. Tất nhiên là nó sẽ tận hưởng cái không khí Sapa "cho đến giọt cuối cùng", nhưng xem ra, cái vụ oi bức sau khi từ Sapa xuống Lào cai đã làm nó cụt hứng mất quá nửa.
    Lâu không gọi điện cho mẹ. Chẳng hiểu sao dạo này nó hay gắt gỏng thế, và mẹ lại là người chịu đựng nhiều nhất. Mẹ rất buồn mỗi lần nó gắt, và cái kiểu lo lắng không giống ai làm nó càng gắt gỏng hơn... Sau đó thì, nó biết lỗi, nó cũng thấy là nó hỗn quá! Mẹ mình nói gì không vừa ý, thì gắt ngay được, chứ mẹ người ta thì... Mà mẹ người ta cũng ghê gớm lắm, nó biết. Nhưng nó thương mẹ người ta, cũng như thương người ta vậy. Cứ thế, sẽ sống với nhau có tình hơn, phải không? Nó sợ sống bằng trách nhiệm.
    Nó thấy người ta yêu nhau rồi lấy nhau vì trách nhiệm, sống với nhau bằng trách nhiệm và chịu đựng nhau cho có trách nhiệm. Ai mà biết được, đến một lúc nào đó, người ta ly dị nhau lại không phải là vô trách nhiệm. Ít nhất là có một người hưởng lợi mà!
    Cả buổi sáng vi vu khắp thành phố. Thế là xong Bộ TM, Bộ NG, còn Bộ LĐ nữa, hà hà... ai cũng khen nó xinh ra, thế mới thích chứ! Nhưng mà nó hơi gầy, chỉ có nó mới biết, béo tốt sẽ thú vị đến thế nào.
  8. bopby

    bopby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu . công việc nhiêu quá ! phải làm cả ngày nghỉ ... mệt quá .........
  9. bopby

    bopby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu . công việc nhiêu quá ! phải làm cả ngày nghỉ ... mệt quá .........
  10. sweet_life

    sweet_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bực quá! không ngủ đc. cái gã khùng ý ko cho mình yên. toàn nhắn tin lảm nhảm những thứ linh tinh. làm mình tức không chịu nổi.hết cả thuốc chữa cho dạng người này rồi. chán thật!!! Không biết Châu quỳ có nhận gã này không nữa. Hic hic. mai thi rồi. tối nay chẳng ngủ đc, lại còn chưa học hành đc gì mấy nữa chứ. kiểu này chết chắc rồi.khổ thân mình qua đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này