1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thật sớm vì phấp phỏng lo âu, mặc dù mình đã học xong một lượt rồi nhưng môn này quan trọng với mình, còn 2 ngày nữa, sẽ học một lượt nữa cho chắc...
    Đi ra chợ, mặc váy len đen với áo hồng, mình thích mặc váy nhưng mình ghét cái kiểu nhìn chằm chằm vào chân mình... Mua một cân hồng xiêm và ăn bánh cuốn, rồi về học đến 9 h ngủ một mạch vừa mới dậy, híc híc.... Tệ hại quá..
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nắng.
    Lại những ngày mưa.
    Đọc "Mãi mãi tuổi 20" mà thấy cuộc sống của mình không nhiều ý nghĩa lắm, nếu không muốn nói là có những chuỗi dài vô nghĩa.
    Giá mà có ai yêu mình được như thế . Nhưng đấy là chiến tranh, khi người ta lúc nào cũng nằm ở ranh giới của cuộc sống và cái chết.
    Hồi mình nửa sống nửa chết, cũng có người thầm lặng yêu mình gần bằng như thế đấy thôi... Tiếc rằng, love is sthg circle.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nắng.
    Lại những ngày mưa.
    Đọc "Mãi mãi tuổi 20" mà thấy cuộc sống của mình không nhiều ý nghĩa lắm, nếu không muốn nói là có những chuỗi dài vô nghĩa.
    Giá mà có ai yêu mình được như thế . Nhưng đấy là chiến tranh, khi người ta lúc nào cũng nằm ở ranh giới của cuộc sống và cái chết.
    Hồi mình nửa sống nửa chết, cũng có người thầm lặng yêu mình gần bằng như thế đấy thôi... Tiếc rằng, love is sthg circle.
  4. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết. Có tiếc nuối cũng chỉ đau khổ thêm mà thôi. Cầu cho CS của luôn tràn ngập tiếng cười và như thế là luôn HP.
  5. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết. Có tiếc nuối cũng chỉ đau khổ thêm mà thôi. Cầu cho CS của luôn tràn ngập tiếng cười và như thế là luôn HP.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Về nhà từ sáng sớm hôm qua vì kí túc xá không còn một bóng người, vừa vào phòng đã cảm thấy mình không thể chịu đựng được... thôi thì cho phép mình khóc một lần cuối... con gái yếu đuối vì sống không có lí tưởng và quen dựa dẫm, mình là người mạnh mẽ thế mà lại như lần đầu tiên lạc mẹ, ngơ ngác và sợ hãi. Đành gửi tiểu luận qua e mail.
    Chiều qua bố truyền rất nhiều chai lủng củng vào người vì ai cũng bảo mình xanh rớt như tàu lá, nhưng mình thấy trong người rất khoẻ mà, chỉ có điều không muốn ăn... Bảo với mẹ cố gắng bày thật nhiều đồ ăn trong nhà, từ phòng con, phòng khách, bếp, cầu thang... thật là tiện để con ăn từng chút một, chút một, rồi con sẽ khá hơn.... từ sáng mai sẽ dậy sớm chạy vòng quanh sân vận động, rồi tự đi chợ nấu ăn thôi, mẹ bây giờ nấu cũng không hợp khẩu vị nữa rồi....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Về nhà từ sáng sớm hôm qua vì kí túc xá không còn một bóng người, vừa vào phòng đã cảm thấy mình không thể chịu đựng được... thôi thì cho phép mình khóc một lần cuối... con gái yếu đuối vì sống không có lí tưởng và quen dựa dẫm, mình là người mạnh mẽ thế mà lại như lần đầu tiên lạc mẹ, ngơ ngác và sợ hãi. Đành gửi tiểu luận qua e mail.
    Chiều qua bố truyền rất nhiều chai lủng củng vào người vì ai cũng bảo mình xanh rớt như tàu lá, nhưng mình thấy trong người rất khoẻ mà, chỉ có điều không muốn ăn... Bảo với mẹ cố gắng bày thật nhiều đồ ăn trong nhà, từ phòng con, phòng khách, bếp, cầu thang... thật là tiện để con ăn từng chút một, chút một, rồi con sẽ khá hơn.... từ sáng mai sẽ dậy sớm chạy vòng quanh sân vận động, rồi tự đi chợ nấu ăn thôi, mẹ bây giờ nấu cũng không hợp khẩu vị nữa rồi....
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!!!
    Mình không ngờ những cố gắng của mình lại làm cho tình hình xấu thêm, cho dù mình đã cố gắng hết sức. Tình hình xấu thêm cũng phải thôi, khi mà mình thì cố gắng cải thiện tình hình theo chiều hướng tốt, thì người ta lại cũng cố gắng làm cho mọi việc phức tạp và xấu đi. Lòng người thật khó biết. Miệng nói một đằng bụng ngĩ một nẻo và làm thì toàn những việc kinh khủng, nhiều khi mình không ngờ được.
    Mệt mỏi!!!
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi Em ạ, thu cũng qua
    Tóc rơi man mác cuối hiên nhà
    Tiếng gà trưa vắng thôi cục tacs
    Chiều chùng một mảnh. Chiều rất xa.
    Con đường ấy, hoa tường vi và hoa giấy vẫn rực rỡ một bên, bên kia là hàng phượng vĩ vài năm tuổi, xanh non và mơn man trong nắng sớm. Con đường ấy, nó vô tình đi qua, rồi vô tình...
    Ai ngăn được những khoảng khắc ấy, phải không?
    Nó vẫn vu vơ, vu vơ một nỗi vô tình... Nỗi nhớ vẫn chẳng có hình hài trọn vẹn.
    Chào một ban mai có nắng màu lông gà con, có gió biết thì thào bên tóc mai, có lá cây xào xạc và hoa màu hồng.
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rồi lại một ngày
    Ta ngồi đếm có ai hay lòng mình
    Ngược xuôi ôm ấp cuộc tình
    Đi về héo hắt lặng thing trời chiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này