1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nó không làm tròn bổn phận. Công việc bù đầu, phải gọi điện cho Xù giúp nó đưa đón mẹ. Tối nay mẹ lên tàu rồi, và mẹ chẳng hẹn ngày nào quay lại với nó... Mẹ thấy xót xa vì nó gầy và xanh quá, chẳng giống ngày nào còn ở bên mẹ. Đấy, mẹ thấy không, còn việc gì con không phải làm nữa, mà mẹ vẫn muốn con phải hoàn hảo, chu đáo hơn... đến bữa ăn sáng, con không làm được thì người ta cũng nhịn, cũng giận con. Giờ thì mẹ hiểu con rồi, nhưng con không muốn mẹ hiểu con như vậy, bởi càng hiểu, mẹ sẽ lại càng đau khổ hơn.
    Nhận lịch công tác, nó sẽ đón tuổi mới ở Thái Nguyên, giữa những người xa lạ và không ai biết nó sinh ngày nào... Thèm khóc quá...
  2. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng...." Tôi nhớ có một lời bài hát nào đó như thế. Nước mắt có nhiều tác dụng lắm. Trông bạn trong bộ váy cưới rất tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc!
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm sinh nhật đầu tiên của cuộc sống mới.
    Bốn người quanh bàn. Đã gần 10h tối. Nhanh thật.
    Sau ngày sinh một ngày.
    Bánh, kẹo, hoa, quả, đủ hết.
    Nó phá lệ, nhấp môi vào ly rượu Mẫu Sơn hì hục vác về từ Lạng Sơn. Nó thấy đắng. Chẳng ngon lành gì mà sao người ta có thể uống được.
    ........
    Sáng dậy sớm, mới nhớ ra món thạch rau câu nó lụi cụi làm rồi để quên trong tủ lạnh. Chẳng ai ăn.
    ...............
    Từ giờ, không đi Big C mua đồ ăn nữa. Khệ nệ bê cả đống đồ ăn về nhà, mới bổ chửng ra vì hai bịch sữa to oạch, bịch nào cũng có ngày sử dụng từ hồi cách đây hơn 40 ngày! Tức giận và tiếc tiền.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là Siêu thị lừa, mà là Người tiêu dùng "dốt" Bịch sữa ấy gọi là đổ giả cổ đấy!
    Một tin tốt: Box Tuyên Quang tròn một tuổi
    Một tin xấu: Và PNA đã trở lại
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ku này hơn ai mà dám chê người ta là người tiêu dùng "dốt" hử? Mua phải hai bịch sữa quá date làm sao dốt bằng những kẻ lấy phải vợ là đồ giả cổ =)).
    BIẾT LÀ TIN XẤU THÌ BIẾN NGAY, ĐỪNG ĐỂ CÁC CHỊ PHẢI BỰC MÌNH!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như đất trời lừa dối ta một chút, làm ta tưởng như mùa thu đến sớm.
    Ngày...
    GIó leo heo trên tóc, vầng trán rịn mồ hôi, níu kéo sợi tóc mai hiền hoà trước gió đa tình. Em là mắt, là môi, là gò má mịn màng, hơi xanh màu của lá...
    Em vẫn buồn. Vẫn nhớ. Vấn mênh mang chưa tìm được nơi neo đậu. Em chơi vơi như tia nắng giữa sóng và nước. Chẳng bao giờ em nhận biết được cụ thể mình là ai, là thế nào, cho đến một ngày từ trên máy bay nhìn xuống biển, thấy mình lao xao trên từng ngọn sóng... Bến bờ còn rất xa...
    Đã gần một mùa thu, từ ngày anh đưa em đi tìm hoa sữa. Suốt chiều dài con đường ấy, chẳng tìm nổi một bông dành cho em. Để rồi... mùa thu năm nay, anh sẽ trở thành người có vợ...
    Vô duyên đối diện bất tương phùng?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh PNA, ôm hôn anh một cái để cảm ơn anh đã quay trở lại, một cái nữa để cảm ơn anh đã biến đi một thời gian

    Lại có cảm hứng tối tác truyện cười rồi đây
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Không dám. Chào cô Cô xấu thế anh ôm thế nào? Thôi, khi nào em về, để anh chủ động ôm cũng được.
    Tin mừng chia sẻ đây. Đứa em họ anh vừa thi vào Đại học Ngoại Thương, được 29,5 điểm.
    Ơn chúa, chắc là điểm chuẩn không thể là 30, nên khi nào nó nhập học, em giúp đỡ nó giúp anh.
    Nghe bọn bạn nó khen thì em gái anh cũng xinh lắm
    Thế nhé
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa rõ to. Vậy mà có chỗ lại nắng chang chang từ hơn sáu rưỡi, thật chẳng biết làm sao cả.
    Mãi mới dậy được. Cái ga giường mới thay, tạo cảm giác mới mẻ và tươi mát. Hì, ai mà biết được giờ mình lại thích ga giường màu cốm, kẻ caro thế này chứ! Ngày xưa, mình sợ nhất màu cốm, giờ thì thấy hay hay rồi.
    Hôm trước đi loanh quanh trên đường chùa Bộc, thấy một bộ ga của Thanh Bình cotton màu mỡ gà, nhìn hay hay, nhưng mà thêm một thì hễt chỗ để - cái tủ chỉ còn có bằng ấy không gian thôi.
    Sắp mắc hội chứng shopping rồi, nguy hiểm quá!
    ..........
    Ai cũng bảo đi khám xem thế nào... sao lại có thể ngất xỉu được nhỉ? Hoang mang quá...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Nó thức dậy và bắt đầu một ngày mới bằng món cháo đậu xanh ăn với đậu phụ và cà pháo. Lâu rồi không nấu món này, lạ miệng và rất ngon, hợp khẩu vị của nó và cả của U nữa.
    U ăn sạch sẽ những 2 tô, và khen nó muối cà giòn và chua, lại có cả hương vị riềng, tỏi, sả nữa... hạnh phúc là khi U nheo mắt lại, bẹo má nó và bảo: Béo mũm mĩm, xinh thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này