1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 14, tháng 8, năm 2004
    Chiều.....
    Trời mưa tầm tã. Một mình không mũ không áo mưa lượn phố. Muốn cho mưa cuốn trôi đi hết những buồn phiền mệt mỏi... chợt trở về vùng kỷ niệm ngày xưa....Mày còn nhớ không? Chiều Công viên Lê nin tao và mày lang thang...học bài ôn thi... Đèo nhau bằng xe đạp trên đường Huỳnh thúc Kháng mưa xối xả. Vừa đi mày vừa hát: Hà nội mùa này vắng những cơn mưa.... Giờ đây tao đi một mình. Không biết hát, cũng không có cái "loa phát thanh" ngồi đằng sau cằn nhăn....chỉ có ánh mắt thưa thớt của những người qua đường nhìn tao thương hại..... Đường Hoàng Hoa Thám Tigon không còn hồng nữa mà bàng bạc một màu buồn bã. Chẳng có ai năn nỉ tao trèo lên xe hái tigon rồi buộc dép vào dây, đạp xe đạp, chân đất về KTX nữa....Tao thấy buồn quá và ước gì.....
    Tất cả những kỷ niệm đó như mơis vừa hôm qua, tao luôn cảm ơn ông trời đã cho tao gặp mày dù đã có lúc mày làm tao thật buồn....
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tao nhận ra mày rồi Cộc ạ. Lúc nào cũng vậy, mày luôn xuất hiện vào những lúc tao cần mày nhất.
    Tao vẫn thích loài hoa đó, mặc dù họ nói ai thích hoa ấy cũng truân chuyên lắm. Nhưng bây giờ thì chẳng ai còn cất công lên Hoàng Hoa Thám hái cho tao nữa, Mà cái vụ tao với mày buộc dép lôi về KTX tao còn nhớ lắm, trời mưa tầm tẵ, giàn tigôn đổ trong ngôi nhà hoang, đường đi đến đó phải qua hai cái nhà xác... chắc là chỉ tao với mày mới lần mò được đến cái ngóc ngách đấy thôi, mày nhỉ.
    Mỗi lần đi mưa, tao lại nhớ mày...
    Hơn thế nữa, mỗi lần tao cần một nửa tâm hồn để sẻ chia, tao chỉ nhớ tới mày, không phải ai khác.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tao nhận ra mày rồi Cộc ạ. Lúc nào cũng vậy, mày luôn xuất hiện vào những lúc tao cần mày nhất.
    Tao vẫn thích loài hoa đó, mặc dù họ nói ai thích hoa ấy cũng truân chuyên lắm. Nhưng bây giờ thì chẳng ai còn cất công lên Hoàng Hoa Thám hái cho tao nữa, Mà cái vụ tao với mày buộc dép lôi về KTX tao còn nhớ lắm, trời mưa tầm tẵ, giàn tigôn đổ trong ngôi nhà hoang, đường đi đến đó phải qua hai cái nhà xác... chắc là chỉ tao với mày mới lần mò được đến cái ngóc ngách đấy thôi, mày nhỉ.
    Mỗi lần đi mưa, tao lại nhớ mày...
    Hơn thế nữa, mỗi lần tao cần một nửa tâm hồn để sẻ chia, tao chỉ nhớ tới mày, không phải ai khác.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị đâm vào mấy chú công an chỉ vì chú kêu dừng xe nhưng không để ý, chẳng nghe thấy, nhìn thấy gì, đang mải nghĩ xem có trò gì cho đỡ buồn ngủ giờ học chính trị.... đầu xước vài cục, tay tím, 2 chú công an ngã.... hơ, hơ, mất một ít tiền thế mà lúc dựng xe dậy mấy chú cứ cười mình, bực cả mình, tệ quá, lại còn doạ gọi điện cho phụ huynh chứ
    Biết thế cho số của phụ huynh cho phụ huynh giải quyết.....
    Bực mình quá
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị đâm vào mấy chú công an chỉ vì chú kêu dừng xe nhưng không để ý, chẳng nghe thấy, nhìn thấy gì, đang mải nghĩ xem có trò gì cho đỡ buồn ngủ giờ học chính trị.... đầu xước vài cục, tay tím, 2 chú công an ngã.... hơ, hơ, mất một ít tiền thế mà lúc dựng xe dậy mấy chú cứ cười mình, bực cả mình, tệ quá, lại còn doạ gọi điện cho phụ huynh chứ
    Biết thế cho số của phụ huynh cho phụ huynh giải quyết.....
    Bực mình quá
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tít thân!
    Lâu lắm rồi mới được gọi Tít bằng cái tiếng thân thương đầy kỷ niệm! Không hiểu sao dạo này lại hay nghĩ đến Tít nhiều thế nhỉ? Nhiều lúc nhớ đến nao lòng. Bốn năm ĐH cùng sống, học tập, vui chơi...... Có bao điều muốn nói mà chưa thể nói ra. Hôm qua chợt đọc được câu: "Bạn hẳn sẽ được cái gì đó nếu như biết chờ đợi, nhưng có thể đó chỉ là những thứ mà người khác bỏ lại" thấy chạnh lòng..... Nhưng mà Tít ơi! Cho dù cuộc sống có như thế nào, bạn có đối xử với tôi như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ luôn nguyện là người đứng từ đằng xa nhìn bạn và khi bạn cần hãy luôn nghĩ đến tôi. Thế nhé!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tít thân!
    Lâu lắm rồi mới được gọi Tít bằng cái tiếng thân thương đầy kỷ niệm! Không hiểu sao dạo này lại hay nghĩ đến Tít nhiều thế nhỉ? Nhiều lúc nhớ đến nao lòng. Bốn năm ĐH cùng sống, học tập, vui chơi...... Có bao điều muốn nói mà chưa thể nói ra. Hôm qua chợt đọc được câu: "Bạn hẳn sẽ được cái gì đó nếu như biết chờ đợi, nhưng có thể đó chỉ là những thứ mà người khác bỏ lại" thấy chạnh lòng..... Nhưng mà Tít ơi! Cho dù cuộc sống có như thế nào, bạn có đối xử với tôi như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ luôn nguyện là người đứng từ đằng xa nhìn bạn và khi bạn cần hãy luôn nghĩ đến tôi. Thế nhé!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hù, hù, ngày nào cũng 12 tiết, thầy nói to đau cả đầu...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hù, hù, ngày nào cũng 12 tiết, thầy nói to đau cả đầu...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cảm ơn nhiều Cộc ạ. Mày vẫn bảo là bạn bè thì không có hai chữ Xin lỗi và Cảm ơn, mà tao thì lại hay làm mày buồn và chưa xin lỗi lần nào, còn hôm nay, tao quyết định cảm ơn mày.
    Chẳng biết từ bao giờ, tao lao vào vẽ những lúc trời mưa bão như thế này, và toàn vẽ những cái không có thật.. Tay tao run lên trong tiếng cọ cào xước mặt toan, như muốn lột vỏ cả cái cuộc đời phức tạp này ra rồi ngạo nghễ cười như một kẻ chiến thắng đầy vinh quang. Màu tràn cả ra ngoài palét, cái thứ màu ngột ngạt và chói lọi, cái thứ màu như phát ra tiếng gào thét để tao có thể thể hiện được nội tâm mình.
    Nhưng chiều nay, tao không muốn giấu mày, tao đã vẽ đến kiệt sức, để thấy nước mắt mình ứa ra từ mười đầu ngón tay... mười đầu ngón tay miết, cào mặt toan... mày sẽ hỏi tao làm gì có cái thứ nghệ thuật tàn bạo ấy... phải, tao phải tàn bạo hơn một chút, mãnh liệt hơn một chút.... để thấy được sắc màu phải gào lên đau đớn dưới móng tay tao, để tao nhìn được tận tâm can của chính tao như soi vào gương, mặc dù cái tâm can ấy không tròn trịa như cuộc sống của tao ngoài đời thực... tao muốn thể hiện tất cả, chính là bản thân mình, để từ mai tao sẽ hoàn toàn mới mẻ, lột xác và hồi sinh...
    Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi và hối thúc, hôm nay tao phải làm bằng được điều ấy... động viên tao như mọi lần, Cộc nhé! Yêu mày vô cùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này