1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ta có phải là ta nữa hay không? Giữa những cái mà ta cho là giả dối và chán ghét, liệu ta có thể tìm đủ dũng khí để thoát ra ngoài, để "sạch" cho mình, hay phải làm một điều gì hơn thế, hoặc giả là ngồi yên mà "tọa sơn quan hổ đấu".
    Ôi. Làm người thật khó. Và cái tôi thật đáng ghét.
    Nếu cho ta được chọn một cốc bia, một cái bánh ngọt và một người con gái đẹp, chỉ một trong ba mà thôi, ta sẽ lấy cho mình cái gì đây? Điều mà ta muốn không phải một, mà là ăn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm bia và hôn vào đôi má người con gái đẹp. Chẳng phải ta muốn vậy sao?
    Ôi. Lòng tham của con người thật lớn.
    Và bây giờ. Một kỷ lục gia vừa thiết lập thành tích vượt qua thử thách trong thời gian sớm nhất của một trò chơi điện tử.
    Ta chỉ chơi điện tử để thay vì phải đập phá một thứ gì đó, hay là để tránh phải lớn tiếng quát tháo cô bạn đồng nghiệp đáng thương.
    Ta. Chính ta. Ngay bây giờ, phải đi ra quán nước một tí.
    Cuộc sống thật là tươi đẹp.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng mưa rất to.
    Lần đầu tiên sau hơn 6 tháng trời, nó cột được tóc lại với nhau, không cần sự giúp đỡ của keo hay cái gì đại loại thế.
    Áo thun trắng rộng, quần jean xanh, giày trắng, đeo cái túi to bự đằng sau lưng, nó đi làm.
    Các chị ở văn phòng chẳng nhận ra nó, là vì lâu lắm rồi, dễ có đến 2 năm, nó không ăn mặc thế này nữa. Trong mắt mọi người, lúc nào nó cũng là giày cao gót, váy ngắn, túi xách điệu đà (và chẳng bao giờ đủ to để nhét một trang giấy A4), tóc xoã, lúc thẳng lúc loăn xoăn chấm vai.
    Thời trang với thời tiết phải đi kèm với nhau. Nó sợ cái vụ ngã xe năm ngoái lắm, cũng vào một hôm mưa to gió lớn thế này. Sáng nay, nó lúi húi thế nào mà ngã oạch ngay trong phòng tắm, chắc tại nó đi chân đất đấy mà! Giờ vẫn còn ê ẩm cả người đây.
    Chị H. mới về nước, nheo mắt hỏi nó "thế... thấy thế nào?", nó cười tít mắt "thích lắm ạ, biết thế này,..." rồi nhấp nháy và bò ra cười, đúng là chuyện chị em.
    Nó bắt đầu thăng bằng lại được. Cảm ơn cuộc đời. Nó chỉ cần bình an.
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhuận bút đúng là một thứ xa xỉ tinh thần theo đúng nghĩa. Nó làm cho ta có thể vênh mặt lên với bạn bè, hay ít ra cũng là với con cún bồng vừa mua ở cửa hàng đồ cũ, rằng thì là chính nhờ có tao, mày mới được mua về và được trân trọng.:D
    Đằng sau nhuận bút là một bài viết, lại một thứ hàng cao cấp của ảo thuật ngữ ngôn. Một ngày có hàng trăm tờ báo, hàng nghìn người viết, hàng chục nghìn vấn đề được xào xáo... Ta góp một phần trong đó, dù không biết hay dở, nhưng cũng đáng để biến thành phép thắng lợi tinh thần.
    Rồi khi, ta biết rằng, một hộp sữa Anpha A+ trị giá ngót nghét trăm nghìn được uống vèo trong 3 ngày. Vị chi li ti một tháng vèo qua tay 5-6 trăm ngàn so với đồng lương ít ỏi. Ta nhận ra rằng: Đừng online nếu không phải phí trả internet là tiền cơ quan...:D
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lành lạnh. Tỉnh dậy đã hơn 6 giờ, thấy mình nằm co giữa một đống gối chăn lộn xộn.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh PNA : điểm chuẩn trường em là 27 khối A, 26-25 khối D em anh đậu rồi nhưng nên chuẩn bị tâm lí cho em ấy .
    Còn việc em bé sắp có nhà anh, vợ anh nên chú ý ăn uống đủ chất theo tháp sinh dưỡng, tích cực ăn cá biển, tuyệt đối không dùng đào, mận ( mua cá chú ý quan sát thớ thịt để biết có dùng chất bảo quản hay không) ... và vì vợ anh đã lừa được anh nên chỉ số IQ chắc cũng không tồi, con anh sẽ thông minh thôi, còn điều kiện hoàn cảnh không có thì không cần sữa siếc gì đâu, quảng cáo không nên tin rồi cố cho khổ nhé.
    Anh cũng nên bồi dưỡng vì hì hì, phụ nữ sau khi sinh con mới thực sự là phụ nữ nên để làm ông chồng tốt cũng không đơn giản là vài câu nịnh hót, nhé

  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em gái tốt. Anh chị cảm ơn vì những lời khuyên hữu ích.
    Em cũng phải học hành thật tốt, đừng vì mấy bọn con trai mà sa sút tinh thần, trí lực và tài năng
    Nhớ mua vài chục loại kem dưỡng da để đỡ xấu hơn. Thời tiết dễ chịu cũng có thể làm cho em xinh hơn một chút đấy.
    Phải nhớ dù gì, em cũng là con gái Tuyên Quang, đừng làm cho bạn bè và mọi người nhìn em và ngao ngán: Chè thái gái Tuyên là thế này ư???
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hoa sen trắng năm nay nuột nà hơn mọi năm.
    ...
    Gần trắng đêm, nó đọc từng chữ, từng dòng của "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Bác bảo nó, cô này học sau bác mấy khoá ở trường Chu Văn An hồi ấy, thế là bác đưa cho nó cuốn sách khi biết nó cũng rất quan tâm đến Mãi Mãi Tuổi 20. Hai cuốn Nhật ký này, theo cảm nhận của riêng nó, là không hề giống nhau nếu gạt sang một bên vấn đề Lý tưởng.
    Cô gái ấy, bằng tuổi mình bây giờ, chôn dấu mọi khổ đau do tình yêu gây ra bằng công việc. Có mãnh liệt sống đến mấy, có ham chiến đấu vì lý tưởng và lòng căm thù sục sôi, cũng vẫn mất rất nhiều thời gian và tâm trí cho những tổn thương tình cảm.
    Nghe người ta nói, hai cuốn sách này đang được có chủ trương cấp phát cho thanh niên nghiện ma tuý (!) Tại sao người ta cứ phải vớ lấy những cứu cánh như thế, ép nó thành suy nghĩ của người khác bằng những phân tích chuyên nghiệp, khi người ta chưa kịp có cảm nhận riêng nhỉ? Sao không để nó "hữu xạ tự nhiên hương"? Mình tin là có rất nhiều người tự cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong đó, nhưng đừng vội biến nó thành cái công cụ tuyên truyền, chắc tác dụng lớn hơn rất nhiều.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ ngày trước không? Sau mỗi lần đi chơi khuya với em về mà mùi hoa sữa thơm nồng vẫn còn vương lại, thì anh lại vớ lấy mẩu bánh mỳ, cốc nước sôi để nguội và biên tập sách. Bây giờ thì lại đã sang thu rồi. Tự nhiên hôm qua, người ta đưa cho anh tiền thù lao biên tập. Chẳng biết để làm gì. Nhiều quá Bỏ ra để mà bói tình yêu: Yêu. Không Yêu. Yêu. Không Yêu... Tất cả 50 lần yêu và cũng chừng ấy lần không yêu, em ạ.
    Sướng. Chẳng biết làm gì cả.
    Ai mua tiền không? Tôi bán cho...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngạc nhiên khi biết anh ngoại tình, nếu là một năm về trước, mình cũng sẽ ngạc nhiên như thế.
    Một người con trai đến từ tỉnh lẻ, nay vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, hẳn anh phải mãn nguyện với hạnh phúc ấy chứ! Vợ anh giỏi giang, ghê gớm ở mức chấp nhận được , và phục tài anh, dù đó chỉ là những tài lẻ. Nhìn từ con mắt của mình, hẳn những đầy đủ vật chất của anh là do gia đình vợ mang lại là chủ yếu, cũng đâu có sao! Đáng lẽ, nói toạc ra, anh phải biết điều chứ!
    Khốn nỗi, những cái tài lẻ (thực ra là vì không học, không làm đúng theo khả năng, nên tài ấy là lẻ thôi, chứ được đầu tư thì...) làm cho anh hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành một quý ông lãng mạn. Cái bi kịch thường nảy sinh về mặt tinh thần khi người chồng trót lãng mạn hơn người vợ. Vợ anh cũng được đấy chứ, nhưng cái lãng mạn của chị chỉ đủ để mỗi bài giảng văn đi theo đúng cái giáo trình của nó, với người khác, thế là đủ vi vu lắm rồi. Nhưng tiếc thay, anh lại ko phải là những người khác.
    Anh đừng có chê trách gì nếu vợ anh xử sự không phải khi biết chuyện. Chị ấy là phụ nữ. Bình thường.
    ......................
    Càng ngày càng thấy thất vọng và hoang mang.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nó email cho anh và nhận được mail trả lời. Cứ như thế qua lại đã nhiều, nhưng mỗi khi gặp mặt, cả hai đều rất ít khi nói chuyện tâm sự với nhau, mà chỉ thường là những lời thăm hỏi xã giao.
    Tình cảm thân tình và sự quan tâm giữa hai người nảy sinh trong công việc và nhưng không chỉ với công việc, nhất là khi nó có tâm sự về chuyện tình cảm với một người con gái. Nó buồn thực sự, còn anh thì cũng đã trải nhiều sóng gió, nên ít nhiều cả hai có những đồng cảm. Anh không lên lớp mà nhẹ nhàng khuyên bảo nó, cũng không bắt ép nó nghe theo. Và nó thì cũng đủ thông minh để biết anh chỉ nó những điều hợp lý hay không hợp lý. Giờ thì mọi việc, dù không phải là tốt, cũng không bảo thế là xấu được. Cô gái đã từng yêu nó tha thiết, sau chuyến đi dài ngày, giờ về nước cũng đã lập gia đình rồi. Nó không vui, cũng chẳng buồn. Anh biết và vẫn âm thầm quan sát những thay đổi tình cảm trong nó. Cả hai đều cảm thấy, nhưng không ai nói với ai. Ngày anh rời nó và những người bạn để cùng gia đình đi Pháp, nó ra tiễn anh. Anh chỉ cười và chúc thành công. Dường như anh và nó luôn nói với nhau bằng ánh mắt, và hiểu nhau bởi sự đồng cảm. Nó làm anh thất vọng nhiều, nhưng anh vẫn tin ở nó. Và đó là cái mà nó cũng rất tôn trọng ở anh. Một điều khác với nhiều người khác.
    Hôm qua, anh lại nhận được mail của nó. Và anh lại reply. Anh chúc nó thành công.
    Anh phải đi ấy cái đã...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này