1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em hiểu phần nào tại sao anh ấy phải tìm kiếm yêu thương ở một người con gái khác...
    Buồn cho anh ấy, còn chị thì... biết nói sao để em không phải là người nhẫn tâm đây?
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ốc hấp mùa này rất ngon.
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 11/08/2005
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thoại.

    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 12/08/2005
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi em vui vẻ, em hạnh phúc thì anh lại cảm thấy buồn, mặc dù em biết là anh có thể chết vì em....
    Ngày xưa, ngồi nhìn em từ đằng xa thôi hoặc là đi bên em, thấy em cười nói anh chỉ lo sợ mình sẽ làm em tổn thương và phút giây đó sẽ vụt tắt nên anh buồn...
    Bây giờ, anh ước là mình có thể tốt hơn để không mong muốn em có điều gì đó để anh có thể lại gần em một chút, dẫu chỉ là một người anh lớn....
    Dù sao thì em bới tóc như vậy đẹp lắm, trông hiền ơi là hiền vậy mà thật xa cách.... Anh chỉ mong rằng sau này gặp lại, em sẽ còn chút gì đó của Em ngày xưa...
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh, để lại những giấc mơ về em...
  5. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng nếu mọi thứ đều giản đơn thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với mỗi người? Không fải, vì thực ra bản thân sự vận động của tự nhiên đã làm cho mọi thứ tồn tại trên trái đất này đã đơn giản hết mức có thể. Có nghĩa bản thân sự việc hay sự vật đều rất đơn giản. Nó phức tạp chỉ vì chúng ta tự làm nó phức tạp hơn mà thôi.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp anh PNA mắt la mày lém dòm dòm vào khu Mĩ Đình, trông anh gày còm xác xơ quá, khổ thân, không gặp chị dâu nhưng chắc chị ta không tốt rồi, ai đời vợ để chồng tiều tuỵ thế.... Chị nhà vụng về hả anh? Anh mình giỏng giang, phong độ thế mà.... Thôi, hồng nhan bạc phận, thế gian được vợ hỏng chồng , anh thỉnh thoáng lén vợ đi sang nhà chị Chó Xù mà ăn, ngon lắm....
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ThuLam, không được nói không tốt về chị dâu.
    Cũng không được nói xấu chị Mum_mim
    Hôm qua anh vừa lên Tuyên Quang. Nói chung là thời tiết rất đẹp, cảnh rất đẹp, còn con gái thì... Ơn chúa. Không phải ai cũng giống ThuLam
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng được việc gì
    Hết ngồi lại đứng lại đi ... lại ngồi
    Nhìn vào vi tính thấy đồi
    Nhìn ra cửa sổ thấy đôi học trò
    Nhìn quanh quẩn muốn hỏi dò
    Nhưng ai mặt cũng như bò nên thôi!
    Ước gì mình lại có đôi...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nắng. Gió. Đầu đau như búa bổ. Miền Trung vẫn vậy, cát trắng đến khắc khoải.
    Tao xin lỗi mày về vụ bát đĩa. Không hiểu sao tao lại nghĩ ra bát đĩa để mày tặng tao, để bây giờ...
    Tao chẳng tiếc là đã làm như thế, không phải vì bảo thủ, mà vì sau khi làm như thế, tao thanh thản hơn rất nhiều.
    Một ngày mười tám tiếng làm việc. Online chỉ để download mọi thứ vào USB để rồi làm việc tiếp, dù biết rằng có người chờ mình , chỉ là để thấy mình online, tức là mình vẫn sống.
    Đau đầu quá. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Còn 6 ngày nữa, chỉ cho mình đúng 6 ngày nữa thôi, sau đó...
    Thèm về với mẹ. Mẹ nào cũng được. Rằm tháng 7, mình không cúng cô hồn... Nhà mẹ chồng thì chắc là có đấy, còn nhà mẹ đẻ, chẳng thấy bao giờ. Mà mình cũng đâu còn là con gái xóm đạo nữa?
    Mọi đổi thay nhanh quá, và đổi thay rất nhiều.
    Dùng thêm 2 viên thuốc giảm đau nữa, bồng bềnh...
  10. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu, cũng chẳng thấy họ Available, thế là yên tâm rồi
    Vừa hoàn thành hơn hai nghìn trang, nhưng không phải là viết, mà là đọc. Chỉ đọc đã thấy ớn, nói gì đến viết được
    Em à. Đến mùa thu rồi. Mùa thu năm nào anh cũng sẽ viết cho em, dù biết là viết chỉ để viết thôi.
    Nếu nhìn thấy một chùm hoa sữa đầu mùa. Chỉ cần em mỉm cười giống nụ cười hạnh phúc mà em đã từng dành cho anh nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này