1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vui.
    Đừng có hỏi vì sao.​
    Muốn đập phá. Nhớ ra bộ cốc còn có 7 cái. Lại thôi.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa viết dễ thế, giờ thì nếu muốn viết, phải mở bản nhạc đó lên.
    U cóp về cho mình đến mấy GB ca nhạc, từ Khánh Ly cho đến Trọng Tấn, mình đang tìm Clip của Nghi Văn, Đêm nằm mơ phố mà chẳng thèm để ý gì cả.
    Cái áo này rất là dễ thương, chấm bi xanh nhạt, có ren, có bèo, và những 3 tầng bèo! Nhưng công nhận là giống váy bầu, hic...
    Món chè đậu xanh bột lọc đã khuất phục hoàn toàn ông chồng bất kham, hờ hờ... Giờ lại suốt ngày đòi uống nước ổi ép mới khổ mình không, có phải hôm nào cũng mua được ổi đào đâu.
    Cái bản nhạc chết tiệt đã chết hẳn rồi, không phát biểu được câu nào nữa. À, được rồi đây! Gớm, cứ tưởng khó khăn mãi được với tớ! Tớ lại chẳng đập tan cả vỏ lẫn đĩa ra ấy chứ! Dạo này trình độ đập phá của tớ được nâng cấp, cả về phần cứng lẫn phần mềm.
    Dưng mà, hôm qua, lại bị tập giấy Bãi Bằng rọc vào tay, chảy máu. Giờ vẫn xót quá.
    Dạo này cái quảng trường Ba Đình bị biến thành cái gì giống triển lãm Vân Hồ. Mất cả hứng đi ngóng gió và chơi chong chóng. Chong chóng giờ được treo trên cửa sổ, sao bao lâu rồi, giờ mình mới hiểu được rằng không nhất thiết cứ phải treo chậu hoa lên cửa sổ mới là dễ thương; hai cái chong chóng quay tít, hơi bị được đấy.
    Tìm mãi chưa ra cuốn sách. Cầu mong mai sẽ tìm được. Kon_san nói thích mình, he he... chưa nhìn thấy tay tớ đeo nhẫn hay sao?
  3. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ em là tất cả nhưng hoá ra em chẳng là gì...với anh. Anh vẫn âm thầm lừa dối em, em thật ra chỉ là một con ngốc.Cuộc sống sao lại thế ? sao không cho em dù chỉ một chút ưu ái thôi để em có thêm nghị lực sống.Mỗi cuộc đời chỉ được sống có một lần thôi mà...
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chuyển đến nhà mới và bận quá nên mới quyết định đem con mèo đi cho,ai dè hôm nay đi qua nhà họ,rẽ vào xem con mèo thế nào thì chỉ nhận được tin là người ta đã giết con mèo mất rồi.lại thấy tiếc và thương con mèo.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Gặp ở Metro, chắc trông mình cde quá, ấn tượng negative :(. Ai đời dám bảo mình trông như cáo già gian ác cơ chứ!
    Đau mắt vì quệt mascara vào trong mí. Báo hại U phải lọ mọ đi tìm mua thuốc nửa đêm. Hic, mai không điệu quá nữa, không dùng m. nữa, nhưng mà như thế thì xấu lắm.
    Đưa U ra sân Mỹ ĐÌnh thả diều. Cả một trời diều như bể cá Mây Chiều màu biêng biếc. Gió lạnh mà vẫn chưa muốn về. Bụi quá.
    2.9 sắp đến rồi đấy. Nhớ 2.9 cách đây 5,6 năm rồi. Bông hoa sữa đầu tiên, lôi mình ra khỏi mớ giẻ rách của những ký ức không đáng nhớ, giúp mình lột xác thành một con người mới. Cám ơn Mùa Thu (Bài này của Thanh Tùng thì phải).
    Sẽ không bao giờ tự động đi gặp con người đó nữa. Mà mình cũng quá tốt bụng khi xếp người ta vào nhóm Người. Thật khốn nạn! Đến stress mất thôi, đúng! Mình rất may là không máu mủ gì với con người đó.
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thầm gọi thì ai mà nghe được, gọi vào máy ghi âm rồi chuyển cho đối tượng...
    Anh vẫn thế đấy, hát hò, nhật kí, kể lể... vào hết băng rồi chuyển.
  7. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, hình như có dịch vụ uốn lông mi, nối dài nữa anh nghĩ là không hết nhiều thời gian bằng ép tóc vì lông mi ít hơn tóc mà, cửa sổ tâm hồn nên chú ý, hi hi hi
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu giận dỗi đã hai ngày, buồn dài như thế kỷ.
    Quyết làm lành cái.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "anh", nhưng mà em không cần uốn, không cần kéo dài, chỉ cần chuốt mi cho cùng màu mắt thôi (hic, hai cái này không cùng màu, nhiều khi trông tức cười lắm). Với lại, chuốt một chút thì sẽ điệu đàng hơn rất nhiều.
    Tin vui: Hôm nay em dùng M. lại rồi, không đau mắt nữa, cũng không lo xấu nữa. Cũng may là mấy cô đồng nghiệp của ông xã em, toàn con gái Bách Khoa nên chưa làm em lo lắng mấy. Lo thì lại phải thêm tí tiền, mua OLAY về dưỡng da thôi.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xời, phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi, lo gì chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này