1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Cứ nhìn anh em mình thì biết ngay. Nhề
    Cho_xu em. Dạo này có hay về Tuyên Quang không?
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 31/08/2005
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Trời hôm nay nóng khủng khiếp. Bao nhiêu quần áo mùa thu được mang ra ngắm nghía từ mấy hôm trước, nay lại theo nhau chui vào tủ ngồi im lìm.
    Mày ơi, mày thật đáng ghét. Mày hẹn tao từ 2-5h, mà gần 3.00 tao lên, người ta bảo mày không đi làm. Không đi mà cũng không thèm gọi cho tao một tiếng! Tao sợ mày ốm, gọi lên nhà mày thì được biết mày đã đi làm lâu lắm rồi. Gọi lại văn phòng, nhắn họ khi nào mày đến, nhớ gọi lại cho tao. Và tao chờ. Bây giờ tao vẫn đang chờ.
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em lấy pna anh ta bằng tuổi anh, mà tuổi anh thì đã yêu ai yêu đến cuối đời luôn, khỏi lo đi.
    </P><!--Sign_End-->
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 31/08/2005
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế em lấy luôn anh có được không ạ? Mà anh yêu NHỮNG ai rồi?
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    So ri mày. Trường hợp bất khả kháng mà.
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 01/09/2005
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    trời Hà nội hôm nay xanh quá, trong như mắt em của một mùa thu rất xa xôi...
    Có ai đó thở vào tai tôi, rất nhẹ, những lời quá đỗi vô tình.
    Chợt nhớ con bạn hồi tiểu học, bẵng một thời gian đi làm, trở về xóm nhỏ, bơ vơ cùng đứa con dại trên tay.
    Em có còn là của tôi, dù chỉ là một phần rất nhỏ? Tại sao tạo hoá làm ra con chim có giọng hót, đa tình, lại làm cho nó có đôi cánh biết bay?
    Sông Lô mùa này nước dần trong lại, lắng từng giọt thu xanh xao tận đáy sỏi. Và em sẽ lại hỏi, mùa thu, tại sao anh? tại sao em?
    Những lời thầm thì vô nghĩa, nhưng sắc nhọn và bỏng rát. Chỉ mình em hiểu. Với anh, nó vẫn là vô nghĩa.
    Mùa thu đang đến nghĩa là mùa thu sẽ qua. Hoa tigôn đang rụng tơi bời, bão gió quăng từng chùm tim lả tả vỡ vụn... Em vẫn chờ, không phải chờ mùa thu...
  7. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quá được luôn, anh đang ế vợ
    anh yêu mỗi em thôi, anh thề đấy
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em đang hỏi anh LBS cơ mà. Còn anh cbdc nói yêu mỗi em nhưng lại kưa kéo mod ThuLam, thôi em chẳng dám đâu, đụng vào tầng lớp có chức có quyền, mod ngứa mắt lại treo thẳng em lên cột điện thì ...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chạy vèo lên lớp, nghỉ học để đón các em SV mới, hôm nay là ngày tựu trường của các em.... Trông em nào cũng hớn hở lắm, chuyện, để vào được khoa đỉnh của đỉnh thì các em thi phải được 29 điểm cơ mà...
    Năm học mới mình không có sách mới, không có áo hoa... Nhưng 3 tiết sau vẫn phải học Lịch Sử Đảng...
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ơn giời. Em gái anh được 29,5 điểm. Nó học kém nhất nhà. Chỉ được cái xinh xắn dễ thương. Mỗi tội chưa có người yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này