1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Váy màu đen, áo màu xanh, buộc nơ ở cổ, nó tung tăng lên đường.
    Mùa thu nồng nàn hôn lên môi, lên mắt. Hôm nay tóc bỏ lửng lơ, không buộc lên như hôm qua. T nheo mắt: Nhuộm màu này hợp hơn - hic, màu này là màu của mẹ chị đấy!
    Cái máy tính chết toi, đang vội lại còn trục trặc, chỉ dùng được mỗi vào việc chát..
    Tối nay được gặp mẹ rồi. Không biết mẹ sẽ nấu món gì nhỉ? Mỗi lần con về, là một lần háo hức chờ bữa cơm của mẹ.
    D đến chơi, và trêu nó vì nó khoe "nuôi được khoảng một tháng, chị lại mang đi cân. Tháng vừa rồi lên được 3 cân", hic, nghe cứ như nuôi con gì...
    Đêm qua thức đến 3h sáng. Vậy mà việc chưa xong. Chưa bao giờ áp lực nặng nề thế này. Đổi lại, phát hiện ra phần mềm convert font và mã, dùng khá hay.
    Về thôi. Lại hơn trăm cây số bằng xe máy. Sẽ phải đi cả đêm nữa. Nghĩ đến bụi là sợ.
    C ơi, sorry mày nhé, nhưng mà tao không đến được rồi. Chúc mày hạnh phúc bên tình yêu 11 tuổi của mày. Chắc mai em ấy trông đẹp lắm! Giống tao hôm nọ
  2. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    dạo này theo gương mod vô cùng yêu quí, tớ chát suốt, hôm trước vừa chát lúc nửa đêm với em Huyền ở Tài chính ( em cho cả số di động nhé), hôm nay lại đang chát với em Hằng ở Sư phạm ngoại ngữ... mod tung tin đồn nhảm hơi nhiều đấy Định để tớ ế vợ à ?
    Được cbdc79 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 08/09/2005
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào thấy tủ quần áo thấy đơn điệu quá, hình như thiếu màu đỏ... Màu đỏ không đặc biệt quan trọng, tình yêu cũng thế nhưng thiếu màu đỏ tủ quần áo trông không có sức sống, còn thiếu tình yêu cuộc sống không có ý nghĩa....
    Mai đi mua cái áo phông đỏ của Việt Thy, giá 69 K, tháng sau có người yêu mới, he he he
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đói. Mệt. Chồng gọi điện: Em ơi lên Phương Nguyên với Ông Già đi đường nào nhanh nhỉ? Lại bia bọt. Dẫu là 2 tháng chồng mới đi bia bọt một lần, nhưng vẫn thấy tủi thân, mình có ích kỷ quá không nhỉ?
    Chắc tại mấy hôm nay làm nhiều quá. Cứ 2h sáng mới tắt điện thoại đi ngủ, vậy mà sáng bảnh mắt ra đã phải đi làm. Tự dưng hôm qua chồng mang về tặng 2 cái áo màu hồng phấn, nhiều bèo điệu ơi là điệu, chẳng biết là nhờ cô nào mua hộ nữa.
    Mà sao dạo này mình hay nghĩ xiên xọ linh tinh thế nhỉ? Nhưng công nhận là chồng mua hai cái áo này, trông dễ thương hơn hẳn mấy kiểu mình vẫn mua. Đi làm, cứ bắt mình ăn mặc già dặn. Lâu lâu đổi về kiểu ngày xưa, hồi mới có người yêu, thấy hay hay...
    -----------------
    Đám cưới rất vui. Anh giống chú đến nỗi, có người ào vào đập rõ đau vào vai, kêu toáng lên "T. ơi rốt cuộc thì mày lấy vợ sớm nhất!", mọi người rũ ra cười... Đám cưới rước dâu đi bộ, phải nói là rất truyền thống và đẹp.
    Đám bạn chú cứ nhấm nháy trêu chọc, rồi mấy cậu bạo miệng nhất làm quen: Em ơi, rót nước mời anh này đi, anh này "chưa có gì", muốn làm rể TV lắm! Ơn trời, cậu ngồi cạnh hỏi ngay: Em là em gái chú rể hả? Dạ không, em là cháu dâu. Mấy cái đài phát thanh tịt hẳn. Chắc là hết pin
    ----------------
    Làm việc tiếp. Chắc tối nay 9h mới xong. Sẽ dạo xe vài vòng cho bớt căng thẳng, ngày mai chiến đấu tiếp.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác sỹ G về vụ tự dưng ngất xỉu hồi nọ, rồi những triệu chứng khác nữa, G vạch mí mắt của mình lên rồi lắc đầu: Hỏng rồi! Suýt nữa lăn uỵch xuống nền gạch vì sợ! Mặc dù chưa biết cái gì hỏng, có chữa được không.
    G kết luận: Em bị căn bệnh mà trong tiếng Anh gọi là Workaholic. Nghe đây, đừng có tủm tỉm cười như thế, bệnh này về lâu dài là nguy hiểm, thuộc loại chronic chứ không phải acute đâu! Nó mà kết hợp với vài loại bệnh khác nữa, thì coi như hỏng hẳn!
    Bị công việc lôi tuột từ nơi này sang nơi khác.
    Đêm qua, quay mặt vào tường ngủ. Gần 10.00 đi làm về, nhà cửa vẫn trống trải, khoá kín. Có lẽ tại mình khó tính quá! lại dễ tủi thân. Nhìn quanh, vẫn chẳng thấy ai so bì được với X của mình. Vậy mà vẫn suýt khóc. Dạo này lại hay khóc mới lạ. Ban đầu định giận dỗi một tí để làm nũng thôi, rồi tự dưng khóc thật. Chẳng hiểu tại sao nữa.
    Lại có người tặng áo. Màu cốm non. Mình đúng là ở hiền gặp lành

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 13/09/2005
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ bỏƠm vào 'Âu mà thành sỏằưa chỏằa thỏ này? chỏằ< ặĂi, em so ri nhâ, hi`
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá.
    Nốt hôm nay nữa thôi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu những công việc mới. Có phải là ngày mai? Có tiếc nuối gì không? Có đấy. Nhưng cái tiếc nuối không nhiều bằng cái không thể chấp nhận và không thể chịu đựng.
    Có phải là số phận? đừng cam chịu quá, H ơi...
    Hay là mai lại nghỉ làm?????????????????????
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gieo một quẻ Dịch, thấy ý tứ là không cần đi công tác đâu, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc. Công việc rỗi thì đi uống cà fê nhá, rủ cả em ThuLam đi, em ấy đang thất tình đấy.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ThuLam ơi, anh PNA đang rủ chị em mình đi cafe này! Nhanh lên, cơ hội rất hãn hữu.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau mình sẽ phải sống một mình. Ăn một mình. Ngủ một mình. Nói chuyện một mình. Cầm tấm vé máy bay, nhìn chặng về để OP mà thấy trống trải quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này