1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay rất đẹp.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Công nhận!
    Hôm nay mới được nhận quà SN sớm của mama-inlow giày đẹp lắm và rất thanh niên
    cơ mà hôm trước mama hỏi mình muốn mua gì? cũng trả lời là giầy rồi, 2 đôi giầy mới thì thật là phí phạm quá nhưng thôi, có lợi cho nền kinh tế là được
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? U cứ đi xa tít tắp, trống vắng vô cùng...
    Tối nay là tối mình cùng đi đến chỗ ấy, hàng tuần... vậy mà U chưa về. Ghét.
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mất toi buổi trưa.
    Cơ hội này cũng được đấy, chỉ bực lão Giám đốc hơi kiêu, ai chẳng biết, trong mắt lão ấy mình vẫn là người của đối thủ mà! Thôi, kiêu cũng chẳng chết ai.
    Lúc làm tối tăm mặt mũi thì muốn nghỉ, 1 ngày thôi cũng được. Nhưng lúc nghỉ, thì chao ôi sao mà chán chường, sao mà mệt mỏi. Ờ, quên mất, hôm qua "người yêu" gọi điện cho mình nhân dịp Viettel khuyến mại gọi nội mạng, mà mình chưa kịp gọi lại để đáp lễ. Thế là lại thêm một thằng Tuyên Quang đem lòng yêu thương con gái Hà Nội. Mong là em ấy cũng tốt tính và dễ coi như mình, không thì uổng công "người yêu" mình gìn giữ hai mươi mấy năm cho em.
    Thứ hai thì thứ hai, mai ta sẽ đi chụp ảnh. Mà sao không chụp ngay bây giờ nhỉ? Tự dưng trên má mọc lên một chấm mụn, nhỏ thôi nhưng cũng là bất bình thường. Mọi người sẽ lại xúm vào trêu: tại "bình thuốc bổ" đi vắng có mấy ngày, đã...
    Thời tiết khó chịu quá. Đồ ăn thức uống khó tiêu. Ngủ thì bị kiến cắn. Mà sao nhà mình lắm kiến thế không biết, mình thì không thích rải vỏ trứng ra nhà - làm thế thì mình cũng khiếp chứ chẳng phải kiến, và lại không thích dùng bình xịt - mặc dù họ quảng cáo là không độc hại.
    Muốn về với mommy lắm. Nhớ và nhớ và nhớ. Có ai bảo rằng người Việt Nam không cô đơn nhỉ? thế thì hoá ra mình không phải người Việt Nam! Ở trong nhà đến 2h chiều, lúc đi đổ rác mới biết nhà vẫn khoá cửa từ tối qua - mình giỏi ở ẩn thật đấy.
    U chắc đã bay được nửa chặng đường. Transit ở đó, chắc U sẽ vào với em mình. Mình buồn vì em nhiều lắm. U biết, nhưng để trong lòng. U không phải type con trai luôn thể hiện ra những điều mình nghĩ, lúc nào U cũng thầm lặng, và chín chắn. Có lẽ vì thế mà mình tìm thấy ở bờ vai U sự tin cậy.
    Tự dưng thèm ăn cơm gà Quảng Nam. Cái hàng gần nhà thờ Hội An, có còn không nhỉ? Hoành thánh chiên này, bánh bột lọc bông hồng trắng này, và áo dài may ở đó, vừa rẻ vừa đẹp, không bị sát vào thân như ở Hà Nội, mặc vào không dám ăn nhiều, cũng chẳng thở dài được. Mà mình lại thích ngồi im không thở lâu lâu, rồi mới thở rõ dài một cái. Mình lười quá, lười cả thở.
    Chúng mày đi đâu hết cả rồi. Ah, tóm được M rồi. Hỏi bao giờ đi, nó bảo, nó đang ở Bỉ. Điên ruột!
    Sao chẳng còn ai nữa muốn đi lang thang trong giờ hành chính với mình nhờ?
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lang thang hết hai buổi tối.
    Hà nội hai giờ sáng đẹp lung linh. Ta tận hưởng từng giọt, từng giọt thu sóng sánh trong hương hoa sữa bắt đầu nồng nàn.
    Ta đếm từng cây sữa đã trổ bông sớm. Phố Huế. Phố Phan ĐÌnh phùng. Phố Phó Đức Chính. Phố Cửa Bắc. Phố... nhiều lắm.
    Có điều, hương hoa sữa năm nay đầy đặn hơn năm xưa. Hạnh phúc.
  6. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng cảm thấy trống trải , người ngồi bên tôi, gục đầu vào vai tôi, sao người lại khóc... Người đang khắc nghiệt với tôi hay với chính bản thân mình?
    Hương hoa sữa nồng nàn ...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ý, ý, cái anh này, nhắc nhở anh không được lợi dụng lúc người ta yếu đuối rồi làm bậy nha.... Theo mình nghĩ thì chưa chắc đã phải là đang đau khổ gì đâu, chẳng qua là ra vẻ tý cho đỡ cắn rứt lương tâm với cả chẳng lẽ lại vui cười hớn hở thì còn ra cái gì nữa
    mình đoán là cô gái dại dột kia 100% đang cười thầm trong bụng
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mưa to.
    Nhưng chưa ngang tầm với những gì người ta cảnh báo về cơn bão số 7. Chắc là còn thêm ngày nữa...
    Nhưng mà lạnh. Chắc là mùa lạnh đến từ cơn bão này đấy. Ướt lướt thướt đi từ hiệu ảnh về. Nhìn ảnh mà buồn, người ta có thể già nhanh thế này sao?
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    lại về muộn.
    lại quay lưng vào nó mà ngủ khò khò, rồi gác cả tay lên mặt nó, làm miệng nó méo xệch.
    Nó thì tham cái cốc nước chè xanh, mà trằn trọc mãi.
    ................
    Sáng sớm, lôi thế nào nó cũng không dậy. Vậy là, tối chàng về nhà, thì ôm cuốn sách, máy tính, trong khi nó lăn ra lau chùi dọn dẹp, tính toán. TÍnh xong, chàng đã khò. Sáng ra, chàng nai nịt lên đường còn nó vẫn chưa dậy. Chỉ kịp giao lưu qua món đồ ăn sáng nó chuẩn bị trước khi đi ngủ. Vẫn còn nóng hổi.
    Thấy đứa bạn tíu tít chuẩn bị đám cưới mà nó cũng thấy xốn xang lây. Hôm nọ về quê, cưới chú thím, ai cũng trêu nó hay là mùa cưới năm nay làm thêm đám nữa! Nó thì hãi lắm rồi, một mình nó, tính ra bằng người ta tổ chức đến 3 lần!
    Lại nhận được tài liệu và thư. Hay là đi học? Cứ thế này buồn lắm! U cũng sắp đi rồi còn gì...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa cứ như trêu ngươi.
    Thế rồi em quyết định sẽ lấy chồng, nhanh quá phải không em? Ai mà biết được, em có thể yêu một người gần 8 năm trời, để rồi lấy một người khác.
    Chẳng biết mong điều gì khác cho em, ngoài hai chữ Bình An và Hạnh Phúc. Từ xưa người ta đã nói rồi, con gái tài hoa là không suôn sẻ chuyện tình duyên. Chị thì không biến nổi cái "hoa tay" thành cái "tài hoa" như em, nhưng xét cho cùng, chị cũng đâu suôn sẻ gì hơn em nhiều.
    Sáng mai sẽ đi chụp ảnh cưới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này