1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị đang nói em đấy hả? Nhưng em có yêu ai 8 năm đâu, chỉ có 8 tháng thôi mà?????????
    Chả biết lấy chồng rồi mình có nghĩ đến người cũ nữa ko? Ui anh KK ơi.................
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhưng chị có nói em tài hoa bao giờ đâu nhỉ?
    May ra thì thế này: Cưa cẩm là một nghệ thuật, mà TL là nghệ sĩ trong nghệ thuật ấy.
    Chúc mừng sinh nhật
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cảm ơn, chị tặng đầu tiên cho em đấy, mà lại đúng loại em thích, hoa hồng màu đỏ gần gạch nở teo toét, giống bó hoa bạn em tặng hồi cấp 3, nó vào tận vườn cắt đủ màu sắc, nở đủ kiểu, rất tự nhiên...
    Cái vụ nghệ sỹ thì em không dám, chỉ thấy một người "khen" em là nghệ sỹ trong lĩnh vực ngược lại thôi, hi`
    Năm nay chẳng có ma nào tặng hoa em nữa, biết thân biết phận chiều nay em đã lên đường về nhà bác chơi, nếu đến tặng quà em cùng anh PNA thì cứ để đó nhé, hì, năm ngoái mới tặng tập 1 quyển sách, còn mấy tập nữa.....
    Mới đó mà đã một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật....
  4. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hát hò cho xôm nhỉ?
    r10)]
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thu đã đến nghĩa là thu đang qua...
    Em gối đầu lên giấc mơ dang dở, để gom nhặt từng mảnh ký ức rơi vãi, với dăm ba xúc cảm nhạt nhoà...
    Trọn đêm dài đi cùng hương hoa sữa, thứ hương thơm mà những kẻ tự cho mình thanh cao, đã gọi nó là đàng điếm. Nhưng em biết, điều em gìn giữ là gì, dẫu rằng em chẳng cần phải gọi tên.
    Giằng mình ra khỏi công việc bằng một quyết định nghỉ việc. Em chưa muốn đi làm để rồi lại tiếp tục buộc mình vào một guồng quay khác. Người ta muốn em phải cam kết quay cùng cái guồng ấy, mà em thì đôi lúc muốn bỏ đi thật xa... Xem lại phim "Hãy biết nói lời yêu", tự cảm thấy muốn được sống một tuần như Gia Cần, chỉ một tuần thôi.
    Cả tuần ngồi sắp xếp những vòng, lắc, toòng teng - năm nay mốt áo Bohemieng đi kèm toòng teng to bản, trông thật nhí nhố nhưng hoang dại. Có bao giờ anh nhận ra em trên đường, trong mớ bòng bong ấy? Chắc là không. Chúng ta vốn dĩ là vô duyên mà.
    -------------------------------------------------------
    Tối qua đi thả diều, bị công an dẹp tơi bời. Người Hà Nội thiếu chỗ vui chơi, nên cứ ép mình vào những căn phòng như xếp cá mắm cho vào hộp các tông vậy. Cũng chẳng sung suớng gì, nếu không vì một sự nghiệp.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó tự gọi mình là "kẻ bị lãng quên"
    Một mình một góc, nó lủi thủi lôi hết bàn tủ ra xếp lại, rồi phải bó tay đứng nhìn, một mình nó không làm nổi.
    Hai bàn chân ngứa ngáy không chịu nổi. Chẳng có bất kỳ triệu chứng nào nổi lên cho thấy nó bị dị ứng hay bị làm sao, đôi chân vẫn thế thôi. Nhưng cứ đi ngủ là ngữa như muốn phát rồ. Mà lại chỉ có ở gan bàn chân. Ai trêu nó vậy?
    Hai giờ sáng, lọ mọ đun nước muối để ngâm đôi chân chết tiệt!
    Bao giờ mới hết lủi thủi một mình? Đừng muốn phá phách nữa nhé.
    Chiều lại lên đường. Luẩn quẩn.
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa.
    Sáng dậy, nó lục lọi tủ quần áo rét, tuần trước nắng to đã được giặt một mẻ, phơi hết 3 cái giá treo ngoài ban công. Thơm phức. Nhưng không phải mùi nắng mà mùi "Downy hương phấn thơm". Công nhận là thơm.
    Hà nội đẹp thế, sao Người không ở lại? Đà nẵng đang mùa mưa, Huế cũng thế. Dẫu sao, cứ đi chơi mà Người thư thái, khoẻ mạnh, thì con hạnh phúc lắm rồi.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chiều,
    Gió buồn rười rượi.
    Nó không ngăn nổi những giọt nưóc mắt, thánh thót, trôi dài...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng khóc, không thì ThuLam khóc theo mất , để em đưa chị đi ăn nhé? em mới được đi ăn một quán cơm ngon lắm cơ, có cả trám kho đấy, chị có muốn ăn không? bình thường phải làm việc với mục đích người ta ăn là chình bây giờ đi ăn cơm xem được phục vụ có vui hơn không??
    chị cười đi chị ơi...
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh xin lỗi đã làm em buồn nhé. Lúc khác anh sẽ bù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này