1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy down một tẹo thôi, làm gì mà tán loạn lên thế?
    Chị TL à, em lại đổi số điện thoại rồi, cái số Viettel chán lắm, vứt đi cho rảnh mắt.
    Anh pna hôm nọ vừa hứa hẹn bù cho em, nay lại bù cho người khác, thế này chả mấy chốc mà lõm nặng.
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh mới mua một cái sim viettel đã đăng kí chỉ gọi cho một thuê bao, trong tài khoản có 4 triệu, sử dụng 3 tháng, nhưng thuê bao đó lúc nào cũng bận nên em có muốn anh tặng lại với giá 500 nghìn không?
    Hoặc chỉ đủ để uống nhân trần đá là được
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân gần chợ xa trường học, chỉ biết buôn bán thôi.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Niềm vui đơn sơ là từ giờ trở đi, tớ không phải giặt quần áo nữa. Việc bấm nút và phơi sẽ là việc của đằng ấy. Nhưng tớ với đằng ấy còn phải thương lượng thêm về số quần áo khó tính vải taffeta và lụa, ai sẽ còng lưng vò đây?
    Tớ cần chấn chỉnh lại cách gọi tên của ấy. Thương hiệu Xù có từ ngày tớ quấn tã với cái đầu tóc xoăn. Không được thay đổi, dù cái tên TNG cũng được đấy, phản ánh chính xác vòng 2 của tớ.
    Thôi, tớ đi chợ mua vài thứ lặt vặt - những thứ mà nếu không có, thì tớ và đằng ấy vẫn sống tốt, nhưng nếu không mua, tớ sẽ không thấy thoải mái.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôn con cún con cái nào, để còn đi làm không thì muộn mất!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 18/10 đến 31/10/2005 : Mình đã đến Na Hang ( Tuyên Quang ) , sống 2 tuần giữa 1 nơi thanh bình ... Xóa bỏ được tất cả sự ồn ào , lo âu , và căng thẳng của cuộc sống Sài Gòn xô bồ .
    Và tìm cho mình được những giây phút tĩnh tâm .
    Ôi , chẳng biết nói gì hơn nhưng hẹn gặp lại nhé Na Hang yêu dấu .
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    *Đếm ngược*
    Còn 6 ngày nữa là được về Tuyên
    Từ hôm xuống trường đến giờ đã được 2 tháng rưỡi
    Nhớ quá
    Và mong nữa
    Nhớ và mong gặp lại Tuyên yêu
    Nhớ và mong gặp lại ai đó
    Có về ko, có về ko?
    Nhất định thế...
    Nụ cười ai đó lẫn trong từng góc phố nhỏ, từng con đường vắng, từng hàng cây tĩnh lặng...mà
    Hẹn gặp lại ^_^
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 14/11/2005
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đói quá. Rõ ràng ngồi trước mâm cỗ cưới tú hụ, mình chẳng nuốt thêm được thứ gì, mà chưa rời đám cưới đã đói.
    Mai lại đi đám cưới tiếp.
    Tháng này, vị chi tiền phong bì đã lên tới con số có 6 số 0. Chẳng dám mở sổ ghi chép nữa, hic...
    Gió lạnh.
    Áo len cổ lọ màu ô liu, quần hộp màu nước chè, túi khoác đeo lững đững sau lưng, tóc tém... Nó phóng vèo vèo qua những vũng nước trên phố, để lại tiếng chửi của một thằng xăm trổ đầy người - trời mưa thì phải chịu thôi, he he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này