1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Người hay thánh mà cái gì cũng biết ??? Tôi đổi số không thông báo với ai mà có thể liên quan đến người mà ai cũng biết là ai, đêm hôm qua đang nằm trằn trọc giữa gọi hay không gọi thì chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy nhưng không có tiếng trả lời, rồi bất ngờ.... tắt máy, gọi lại nhận được tín hiệu " thuê bao quí khách vừa gọi không có " Với ThuLam không có gì là khó tưởng tượng, ok?
    Không định " xỏ xiên" gì đâu, chúc vui vẻ .
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì, con gái là cứ ích kỉ thế đấy, em không định lấy anh, không định yêu anh nhưng nếu anh không quan tâm đến em tí nào thì em cũng khó chịu vì anh vô hại.
    Em đùa đấy, hôm qua là do em muốn thử xem khả năng logic của em đến đâu ý mà. Em còn nhỏ nên không chịu trách nhiệm về hành vi của mình đâu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay lại bị mất tiền vào việc mua hy vọng, mà chẳng để làm gì. Và hôm nay là ngày sắp đến ngày ấy nên mình dễ xúc động, buồn.
    Người ta bảo gieo hành động để gặt thói quen, hơn bao giờ hết mình hy vọng mình sẽ có thói quen chỉ đi ngủ khi được nghe bài " Mùa xuân bên cửa sổ" từ một cái radio rất xa.... Tuổi thơ ùa về, nhưng lần này, có thể đó sẽ là hạnh phúc... Và có thể mình sẽ nói cảm ơn, rất nhiều.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày không có dịp ngủ, mà sao đêm cứ trằn trọc...
    Đáng lẽ, trời lạnh thế này, chăn ấm nệm êm, vòng tay thân thương, nó phải ngủ ngon lành đến... 9 giờ sáng chứ.
    Sách đọc mãi rồi cũng hết. Chẳng hiểu sao, khoảng hơn 1 năm nay, nó hay thấy có lúc mình đọc xong tới 30 trang sách, mà giật mình, mà không hiểu mình đang đọc cuốn gì ấy nhỉ?..
    Nó đổ tại cafe... Từ một bữa sáng trong Hà tĩnh, nó chợt thấy cà phê nâu đá là cực ngon! Ngon hơn đứt cái anh capuccino đắt cắt cổ của Sofitel Plaza mà dạo nọ ngày nào nó cũng uống ừng ực, đến nỗi K San trố mắt hỏi nó có thích pizza với spaghetti không.
    Ngày nào cũng thế, nó ngồi chờ từng giọt, từng giọt cà phê rơi tí tách vào khuôn ly trong veo, khi nó nghiêng đầu bên rèm cửa màu xanh, chờ gió lạnh tung tóc ngắn, đánh thức một ngày đầy hi vọng... Mùa đông rồi, vẫn cà phê nâu đá...
    Hôm nay nó đi mua thêm chăn gối. Lạnh thế này, vào hàng ga gối cứ như mua tranh bán cướp. Giờ thì nó nhận ra, hàng của Dệt Sông Hồng hơi bị hay, không kém gì Everon hay Lovelone hay Elle Kore. Nó chọn một bộ in hoa hồng vàng, với 2 cái gối TE, tức là gối trẻ em, xinh thế!
    Anh bảo nó, anh thích chăn đông màu đỏ đun, và thế là chiều nay nó lại có lý do lượn trên từng cây số, tìm cái vỏ chăn màu đỏ đun. Anh thật tâm lý! Cuối tuần sẽ không đến bác sĩ nữa, sẽ "liên hoan" chào mừng đông về. Bác sĩ vừa hôm trước nói sẽ không phải can thiệp ngoại khoa nữa, hôm nay lại nói khác... Nó buồn. Và nó muốn một ai đó cũng phải dằn vặt, nó ích kỷ lắm.
    Gây sự với cuộc đời, được gì? khi nó biết nó vốn không phải là người may mắn.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao cứ khi nào mình vui là mình lại thấy vô lí, chẳng có lí do gì để vui cả mà trong lòng thấy phới phới... Dường như là khi cảm thấy không có gì quan trọng ngoài bản thân mình thì mình lại vui như thế, hì....
    Hôm nay đi thẩm mĩ viện, một người đưa, 3 người đón, thấy mình cứ vip vip thế nào ấy, hì.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mùa đông sang thật rồi. Nhưng cái nắng hai hôm nay tự dưng gắt lên, làm nóng bừng đôi má. Nóng rát. Và hàng hoá quần áo mùa đông đỡ cháy chợ hẳn đi.
    Chiều qua được ngày đỏ đường ăn uống. Đi loanh quanh chụp ảnh chùa Võng Thị, vớ được ngay hàng bánh rán cạnh đường, mải ăn tí quên chụp ảnh. Chiều Hồ Tây màu tim tím, sương hay khói, hay hơi thở đầy mùi bánh rán của những kẻ đang yêu
    A lô, sang Bái Ân ngay, ghẹ luộc! Nó tức tốc bỏ lại cô hàng bánh rán ngơ ngẩn tiếc nuối, cái tiếc nuối của người bán hàng chẳng mấy khi vớ được thực khách có cái dạ dày... shộp.
    Nhưng cô dâu đang dỗi chú rể, cô ý gẩy gẩy mỗi hai cái càng... Phòng tân hôn của tụi nó lãng mạn thật, treo cả ảnh "cấm trẻ con dưới 28 tuổi", chẳng giống phòng mình, cũng treo ảnh nude, nhưng mà là ảnh nude baby!
    Lâu không đá, chiều nay bị chuột rút tí toi, lại được một số đấng già cả vừa đi tập thể dục,vừa đấm lưng đi qua, quát lên: Cẩn thận, đá vào người ta bây giờ! Cụ cứ làm như cụ không kêu lên, thì tí nữa nó đá phải cụ, cụ không còn cơ hội kêu nữa! hí hí...
    Cuối tuần vui vẻ. Cái cầu trượt trong công viên mùa này lạnh quá... Bia đen Đại Việt, bia của những thằng chết khát!
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay học xong đi chơi bét nhè, mình ăn kem ở mức kỉ lục là 3 cái, ăn kem thi thật là vui vì mình chiến thắng thật sự, không cần nhường, ít ra phải có mặt gì mình giỏi hơn chứ, nhỉ?.....
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nào đá cầu xong cũng làm mình vui vẻ và sảng khoái, sau phần nâng cao thể lực rồi thì không biết tối có díu mắt vào, không tập trung nâng cao được trí lực không?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mới tăng lên 2 kg trong 2 tuần nấu ăn, giỏi thật bây giờ ăn ngoài hàng không được nữa vì.... đói lắm, hì
    Cuối tuần giờ là cứ sáng dậy sớm xuống chợ Dịch Vọng mua một đống rau củ quả về ăn cả tuần ( trông mình như một cô lái buôn diêm dúa vì cà rốt, cà chua, khoai tây, táo, bí đỏ, bí đao, ổi, su su, dưa chuột.....), nấu ăn vẫn tốn hơn ăn hàng, híc, tại mình ăn nhiều quá, suốt ngày bội thực và bệnh viêm đại tràng sắp bùng phát, ai đời chiều nay 2 đứa mà ăn hết hơn 40K tiền cá thu.... Trưa nay có triệu chứng rồi...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, mở trang này ra rồi bắt đầu bằng chữ Dear... chắc tại dạo này phải mail nhiều quá.
    Thò một chân vào vũng nước đục... có lẽ bởi xung quanh ô nhiễm quá, chẳng còn vũng nào khả dĩ trong. Thôi thì, chọn vũng nào đục đục một tí, nhưng có khả năng kiếm cá tôm qua ngày cũng được... Lần đầu tiên, nó biết thế nào là "đi đêm" với giá trị to uỵch như thế, tự hỏi nếu cái Dự luật chống tham nhũng chết tiệt kia được thực thi, nó có được vinh dự ngồi cùng nhiều quan chức cấp cao một bữa?
    Ai cũng hỏi nó, thế nào, thu nhập sáu số 0 hay bảy số? tám số? Nó chỉ cười, thôi, khéo ăn thì no ấy mà... Nó không thích người ta cứ hỏi thăm nhau như quan tâm đến nhau lắm ý. Nếu nó không có tiền, thì cái áo nó mặc điệu một tí chẳng sao, nhưng hễ nó hơn ai, tự dưng cái quần nó đang mặc trở nên loè loẹt, và cái cổ áo sẽ được đánh giá là hở hang. ********.
    Vậy là từ lâu nó học cách không để ý đến những lặt vặt. Ngoài anh, công việc, gia đình, ngày 2 bữa cơm,... những cái khác đều là lặt vặt.
    Hoa sữa năm nay rụng nhanh, không như năm ngoái. Quán cà phê quen chợt thành xa lạ. MÌnh thích bàn ghế cũ kỹ, đèn vàng, những bức sơn dầu méo mó... chứ thế này thì...
    Lại một "anh" nữa gửi thiệp mời đám cưới, hôm cưới mình, anh ta dẫn cả người yêu đi cùng, chắc là hôm nay vẫn lấy cô ấy, kiểu người như anh, chỉ bị người khác bỏ thôi chứ chẳng bao giờ dám bỏ ai, mà cô ấy thì dính lấy anh như kẹo dẻo Chúc anh chóng quên buổi tối mùa thu năm trước, đi dọc Hà Nội mà chẳng hái nổi một bông hoa sữa. Vô duyên, anh nhỉ?
    Ta lại rong chơi với những nửa cuộc tình, đều là nửa nhưng không thể chắp lại...
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ bận rộn. Ừ nhỉ, lại một tour từ Hà Tĩnh ra Thái nguyên, rồi Lạng Sơn. H ơi, vất vả một tí nhưng có đủ tiền cho chuyến đi miền Tây rồi đấy, hai đứa rong ruổi sông Tiền, sông Hậu trên một chiếc thuyền, những con thuyền chợ nổi, treo trên đầu sào sản vật của miền Tây, nhớ con thuyền bồng bềnh chở đầy bông súng...
    Hà Nội rét. Cái rét khô khốc, cắt từng nhát vào bất kỳ mảng da nào để hở. Váy mùa đông, giày cao cổ, tất 2 lớp, chẳng ra mô đen gì mà cũng chẳng thành một khúc giò.
    Ngày... hôm nào anh cũng để cho ngủ vùi như cún trong chăn... chiều thế này, chẳng mấy chốc cún xù của anh sẽ biến thành ỉn, thành "nhợn nhòi".
    Vừa ăn hết 3 quả chuối. Mỗi ngày 2 tên xơi hết gần 2 nải chuối trứng cuốc, nghe nói là rất bổ
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, thèm nghe tiếng con chim nhà hàng xóm í ới như ngày xưa... Ngay gần ban công nhà mình.
    Mới bận rộn một tí, nó đã không hoàn thành được nhiệm vụ của người vợ hiền. Tuần sau, không biết có gì mới chưa? Nó mệt mỏi vì cái cảm giác bị công việc lôi đi xềnh xệch, chứ nó chẳng làm chủ được.
    Đi học ư? Liệu khi trở về, mọi cái có còn như cũ? Nó vẫn bảo nó không phải người tham vọng mà!
    Nhà hàng Sen buổi tối đông vui, toàn những món ăn nó thích, chả cá Lã Vọng, khoai nướng, sò nướng, chè nhãn nhục,... Hồ Tây lạnh quá... Và say, có 2 người, hết hẳn chai vodka to thì làm gì chẳng say.
    Ngày mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này