1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vợ hiền thì không được uống rượu say, dù với ai đi nữa. Thêm nữa, không nên chỉ "hiền" ở hình thức, lên án các hành động không tốt với chồng, dù bất kì hình thức nào trừ hình thức... biếng việc nhà
    Và lên án tất cả các hành động không tốt với vợ, kể cả trong suy nghĩ, thử đặt mình vào địa vị người bị đối xử như vậy xem.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình mới nảy ra ý định viết quyển sách tên là " Dạy con sống đam mê" Mình đã viết dàn ý nhưng mà, híc híc, lười quá nên bắt đầu nghĩ ra các ý tưởng cho sự không thành công của cuốn sách, nào là mình phải có vài đứa con trong đó toàn những đứa thành đạt trong lĩnh vực này hoặc khác thì mới thuyết phục được người mua, hì hì, nào là khi quyển sách quá ...thành công thì mình sẽ bị quá nổi tiếng thế là không tốt.... Thế là thôi, ý tưởng bị phá sản, hì hì, mình thật là vớ vẩn.
    Nhưng mà bao giờ ngồi nghĩ linh tinh cũng làm mình vui, hôm nay mình đang nghĩ đến việc thiết kế ra một loại chất dựa vào tính chất sóng hạt của âm thanh để chỉ âm thanh có thể lọt qua còn nước thì không để bán cho các hãng điện thoại và đồ điện tử.... Hì hì, mình sẽ giầu sụ sù su, tiếc là mình chỉ nghĩ đến đoạn mình giàu thì sẽ thế nào nên, hì hì, ý tưởng lại không có cơ hội quay trở lại, ôi chao, mình đã nghĩ đến bao nhiêu đồ ăn ngon, bao nhiêu quyển sách đẹp.... hì hì, nghĩ lại vẫn còn thích chí, mình sẽ có một thư viện như thư viện của Bill Clinton....
    trưa nay mình đi ăn trưa với một anh con nhà giàu nhất Hà Nội chỉ vì anh ý có việc nhờ mình thế mà mình đã kịp nghĩ ra một kế hoạch cưa đổ anh ta xong rồi lại bảo với anh ta là " nhưng mà em có chồng rồi", thật là hay..... Sau đó lại nghĩ đến việc tốn thời gian và rõ ràng là mục tiêu chỉ đơn giản là tính sỹ diện, nên thôi...
    Mình đúng là một con bé có vấn đề trong tư duy, thật vớ vẩn.... Nhưng mà chẳng mấy khi mà sắp đến vài môn thi nhưng môn gì cũng được đem cả đống tài liệu vào, thả sức tra cứu như bây giờ.....
    À quên, Thứ 7 này mình đi thi hành trình văn hoá ở trường quay S9, không biết nhất thì mình sẽ được phần thưởng là gì nhỉ? Tại vì từ lâu lắm rồi mình không xem CT này nên không biết qui chế giải thưởng.... Giá mà được đi du lịch Thái Lan hoặc Hồng Kông thì tốt, mình đang cần tìm hiểu vài điều bên ấy... Nói thì to tát nhưng " vài điều" của mình chỉ là... quần áo với cả giày dép ý mà, hì hì, nghe nói những cái áo 300K ở VN bên ý giá chỉ là 30K....
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    gặp người cùng quê khá vui,híc khen Thu lam hết lời(hì).buồn vì chẳng có ai nói chuêỵn thứ 7 Thu lam thi HTVH chúc may mắn nhé.con mình hôm đấy nộp bài tập lớn mà cứ bù đầu vì học vơi hành
  4. xuananhpro

    xuananhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thu Lam ơi Xuân Anh rất vui được làm quen với Thu Lam. Chúc Thu Lam một ngày vui vẻ. Thu Lam nhà cũng ở Tuyên Quang à?
    Xin cảm ơn TTVNOnline đã cho chúng tôi một sân chơi thú vị.
     
    Chào các bạn Tuyên Quang đến với diễn đàn Tuyên Quang
     
    http://diendantuyenquang.org
     
    Đến đây các bạn có thể hiểu thêm về con người, tập quán, hoặc cũng có thể làm quen với người Tuyên Chúng hiếu khách. Chúc bạn vui vẻ!
     
    [​IMG]

  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đúng hiền, vợ hiền thì không nên say, chỉ nên lái xe đưa chồng về nhà sau khi chồng say bí tỉ. Nghe giống con gái H''Mông quá!
    Dạo này em Thu Lam có rất nhiều fan hâm mộ, sao chẳng có ai chuyển sang hâm mộ mình nhờ?
    Chị mới học được thêm một món Thái, tên là Magapun thì phải, tên hơi khó nghe nhưng ăn thì rất dễ nuốt. Rất tiếc là khó tìm nguyên liệu quá.
    ...........................
    Tối nay thì không say. Dẫu có nhiều tiền, ta cũng không thích làm công việc như thế, Dẫu có say mê, ta cũng không thích người ta yêu phải vất vả như thế. Và chuyếnh choáng nơi đất khách mỗi khi cần nghỉ ngơi cùng gia đình... Áo len lông cừu rất là ấm, nhưng lại phải giặt tay, nếu không sẽ bị co và sẽ bị phê bình là "***y trong trang phục".
    Áo len cổ lọ màu đỏ cờ, kẹp tóc màu hồng, thả ít mái hỉ nhi điệu đà, nhí nhảnh, váy hồng, tất trắng, giày trắng... Nó leo tót lên xe "đi anh, đi chậm thôi không lạnh lắm!", không, anh luôn phóng nhanh, lạnh là tại nó mặc váy.
    Nó muốn về quê, đã nửa năm rồi...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi cũng rất vui được làm quen với mọi người, bạn răng khểnh muốn gặp lâu rồi mà chưa có dịp.
    BB ơi, mình có gì đâu để được hâm mộ, so với BB thì mình thua kém mọi mặt, học được món gì cứ dạy mình với, thể nào chẳng có dịp áp dụng. Các cụ có câu " Biết nhiều khổ nhiều" nhưng mà, không biết làm đến lúc muốn ăn ngon còn khổ hơn....
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay mình dậy sớm vì có việc, chẳng kịp ăn sáng mà bây giờ cũng không đói, vừa gặp các sếp, ai cũng ồ lên " Sao tự nhiên trắng thế??" Đâu có trang điểm gì đâu, bởi vì cả môi cũng trắng bệch mà...
    Cũng vừa kịp tạt qua cửa hàng đổi 2 cái áo lấy một cái áo khoác màu cà rốt, chẳng hiểu sao hôm qua mình lại mặc cả là em sẽ ra đổi, mặc dù biết rằng mình chẳng thể chọn sai size, có thể đơn giản là vì thói quen thích hoạnh hoẹ....
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua đổi điện thoại với con Chuối thế là mất sạch số, định nói điều gì tử tế với Abc, chẳng hạn như cảm ơn cũng chịu, thế mà người ta luận ra đủ thứ nghĩa với sdt của mình:
    - chín nhé
    - cũng chín
    - anh chị ăn tái không
    - đã bảo là 2 chín, không tái mà...
    Hì hì, chỉ vì lần nào 2 người đi ăn sáng cũng ăn 2 phở chín, thành quen...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mẹ gửi cho một thùng cam, kèm theo lời nhắn " nhiệm vụ hàng đầu là học tập, hãy học nghiêm túc", vâng, con đã học thì sẽ nghiêm túc mà, có điều hôm nay phải cố nhớ được 3 số điện thoại : nhà riêng, cơ quan và di động đã, đã hứa rồi mà......
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cái món cam sành mùa này mà mang ra chợ, thì trăm phần trăm là cam bị sâu đục thân, chẳng để được đến Tết.
    Đi chợ. Mặc cả. Xách về 5kg cam với giá 10k/3kg! Không biết có fải mang về từ Hàm yên không, nhưng cái giá 3ooo cho một kg cam chắc chỉ đủ tiền vận chuyển. Mà ngon đấy chứ! cái mình quan tâm chỉ là quả cam nhiều nước. Vắt nước mà chỉ có tí tẹo, rồi ruột cam xốp xốp thì chỉ muốn vứt cả rổ vào tường cho bõ tức. Nhưng mà cam 3000 thì nhiều nước, độ chua vừa phải... Hic, vào quán cafe, một cốc cam tươi bao gồm 1 phần cam và 4 phần nước nóng không bao giờ dưới 15k, thế mới biết, còn nhiều kẻ ăn trên ngồi chốc lắm!
    Hôm nọ trêu đồng hương, hôm nay nhận được cái PM nặng hơi hướng gây sự. Hờ hờ, gây sự với mình thì được gì chứ! Mọi cái trên Nét chỉ là ảo thôi, đồng hương ạ. Don''t take it serious.
  8. xuananhpro

    xuananhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vui quá cho Xuân Anh nói chuyên với. Xuân Anh là người Tuyên chính gốc đây.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chào Xuân Anh, bạn rất nhiệt tình nhưng trong diễn đàn chúng ta lưu ý tới nội dung bài viết nhé.
    Hôm nay không có gì đặc biệt, hôm qua thì cũng hơi hơi đặc biệt vì là SN bạn Yến, mình được gặp bao nhiêu bạn bè, anh em, bọn nó trêu mình là sao dạo này nữ tính thế, xinh thế làm mình thích chí ơi là thích chí, hì hì hì Lâu lâu chải chuốt một tí thôi mà.... Một anh còn tuyên bố " Lát anh đưa về rồi từ giờ em sẽ có một cây si " Hi hi, mỗi tội là tối đến thì anh ý nhận được tin nhắn trả lời " Em không thích nhắn tin vớ vẩn, tốn thời gian, tốn tiền"
    Chiều hôm qua Abc nhờ mình xử lí mấy cái phong bì cho vào hộp, gói thật đẹp để mang cho mấy sếp ở bộ Công nghiệp, chẳng hiểu rì, chẳng hiểu sao lại phải cầu kì như thế... Nhưng cứ làm cho xong để abc đi cho nhanh, nhìn ngán quá...
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang chạy bộ quanh trường thì gặp anh Hạnh, anh ấy trêu mình là không nhận ra mình vì mặt mình song song với bầu trời, may quá có người tặng quà Noel rồi
    Thuận Mèo dạo này gầy ơi là gầy, mình thắc mắc là sao nó không đi tất, nó bảo có mỗi một đôi tất trắng mà nó chỉ đi tất trắng thôi, mẹ nó lại toàn mua tất đen, khổ thế cơ chứ, 10K được 3 đôi, tao sẽ mua cho mày vì hôm nay mày đưa tao đi ăn cơm mất 25K
    Tối nay mình với Giang với Trang định đi Vincom ăn lẩu nhưng tự dưng mình chẳng muốn đi chơi, chán vì thi không tốt mà... Kệ chúng nó, chẳng thèm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này