1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ... ngày ... tháng...năm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhatvirus, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ... ngày ... tháng...năm

    29/8 : chiều mưa, buồn, lang thang vào box cun HN, nhìn quanh chẳng có cái nick nào quen, đành mở topic nhật ký, hy vọng mọi người hưởng ứng.
  2. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    30/8 : mới chỉ có 6 người vào đọc,( hix ) sao box vắng vẻ vậy hả trời.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/8...
    0h ...''
    Đạp xe hùng hục trên đường, vai đeo cặp, vai đeo máy tính... Ngày mai là vào học rồi. Back 2 school... hic hic... còn đâu nữa những ngày tháng ăn chơi phè phỡn. Lại phải dậy sớm, về muộn, lại đói, lại phờ phạc... khốn nạn thật...
    Mới cuối tháng 8 mà sao trời trở lạnh nhanh thế. Cứ "dzun cầm cập" thế này. Giờ mới hiểu cảm giác của ***** ngày xưa "nghênh diện thu phong trận trận hàn"... hì, mình cũng xông pha sương gió phết.
    HỊ hị, đường xa quá.... thôi tiện thể ghé đáo qua Redlight ngắm phát. Khà khà, trời lạnh mà thấy các em ấy "hot" thế cũng "ấm lòng"... Ối zời ơi sao em kia mặc cái áo bé tí tị tì ti thế... . Lại còn vẫy vẫy nữa chứ... ông hết tiền rồi con ranh... ko thấy sv nghèo hay sao mà còn mồi chào. Đừng để ông ko cầm lòng được mà bước vào đấy thì mày phạm tội gián tiếp làm nguời ta.... chết đói đấy.
    8h30:
    Mở mắt.... ớ .... chết cha.... hôm nay phải đi học... 8h45 vào tiết đầu tiên rồi... hu hu.... chạy.... ặc ặc... cuối cùng thì cũng vẫn muộn... một ngày như bao ngày...
    Dù sao cũng vẫn còn an ủi, người đẹp ngồi kia rồi... Nàng đến sớm wá há... trước giờ mình cứ tưởng người đẹp thì ko chăm, người chăm thì ko đẹp, nhưng có vẻ mệnh đề này ko đúng với nàng rồi. Cuối cùng thì sau một thời gian dài mình cũng đã tìm ra mục tiêu để đến lớp. Oh my God, that''s greaatttt !!!!
    10h30...
    Mẹ cái lão statistic này sao mà dạy chán thế.... 2 mắt cứ díp vào thế này??? :-( .... đếu thèm học nữa... thôi chạy vào cantine ngủ bù vậy.... sướng ghê.
    2h....
    Ha ha, cuối cùng thì cũng short break rồi... người đẹp đang đứng ở cantine kìa.... ra thôi... úi zời, nàng lại còn hỏi mình trước nữa chứ.... hóa ra nàng là con lai.... he he... Philipnies, miẹ kiếp trước giờ mình vẫn ghét bọn này, một là tội dám giành TRường Sa với VN, hai là đá bóng rất ngu, nhưng từ giờ trên thế giới sẽ chẳng có nước đếck nào đẹp bằng Philipines hết á!!!
    5h.... đảo hết trugn tâm mới tìm được cái tủ vải... miẹ mệt wá.... trời lúc nắng lúc mưa.... vào box82 lại thấy có cái nick Nhativrus, thấy quen quen mà thực ra đếck quen, thôi xả vào đây 1 ít cho vui vậy.... đi nấu cơm thôi, tối nay quyết định ngủ sớm để mai có khuôn mặt tỉnh táo đẹp đẽ nhất đi gặp người đẹp... oh Philipines, ai nớp viu...
    He he
  4. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thằng này tao thấy mày nên đổi nick là Trư Bát Giới đi hợp hơn đấy Tùng ạ [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    2/9: nô nức trong lòng hơn bất kỳ 2/9 nào dù cái cớ để vui kia đặt trong một hoàn cảnh khác chả có nghĩa lý gì. Cứ vui đây, đêck thèm nghĩ, bất chấp một giờ khắc nào đó sẽ tan tành hân hoan, nát bét cả hy vọng, cả ham hố.

    1/9: ha ha, ai như con nhóc! thế cái thằng ngồi trước phải là chồng trĩ. Hô hô hô, hay là chúng nó thật. Á, nhóc nhóc...mừng đến chẳng biết phải thể hiện sự niềm nở thế nào thành ra chỉ cuống cuồng nói mấy lời. Ờ bye nhé, đi làm đây.
    31/8: -chú ơi hôm nay có họp ko ạ?
    -ko, ko họp
    (chà nói dài hơn 1 câu có vẻ tử tế hơn rồi đấy, khá)
    Lão già vắt vẻo bước đi. Một cái thè lưỡi thật dài bay bay sau lưng.
    x/8: trí nhớ chả đủ lớn để nhớ được quá 2 ngày trước.
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn!
    Cái tin muốn nhận lại không nhận được, những cái tin ko muốn nghe lại liên tiếp đến. Chán nản, mệt mỏi và thất vọng, đến tự tin cũng đi đâu hết cả. Buồn quá! Tự dưng nhớ đến topic ?oai thất tình, đi uống rượu??. Tớ ko thất tình, chỉ thất vọng thôi, đi uống rượu cùng được ko?
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về mưa ướt như chuột lột.Ướt 3` mất điện thoại.Tưởng tèo thế mà sáng sau lại sống.Chắc nó thấy mình nghèo quá nên nó có hỏng thì cũng chỉ còn nước vứt xó thôi chứ làm đếk gì có tiền mà sửa.
    Hoài ơi Phương bể fốt ơi sang giặt quần áo hộ tao với.Giặt xong tao sang tao ăn ruốc hộ.Ko thì nhiều ruốc thế lấy ai mà ăn hết được
    Đời như c'''' t [​IMG]
    Được thanhminh sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 03/09/2004
  8. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    9h10: vẫn lụi cụi trên công ty, gặp cái lỗi dek hiểu tại sao, hik, bạn bè đuổi về ồi ồi, cứ làm việc thế này thì kiếm làm sao được người yêu cơ chứ
    Cả ngày chả làm được viêc giề ra hồn cả, chuối nẫu, mie nhà nó chứ, sao lại có đứa ngu như mình nhỉ
    Cố lên sắp được về rùi
  9. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    3/9 : đi cả ngày, mệt thế không biết, mai là thứ 7 mà vẫn phải đi học.
  10. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    4.9,
    đặt chân vào cái box này, thấy fấn khởi hơn vì thấy mấy đứa đã post trước mình mặc dù toàn câu từ củ chuối, tự cười một mình, nhận được thu của chi bạn thân, đọc, roài nghĩ ngợi, cuối tuần rồi, thời gian trôi như cún chạy, cả tuần rùi chả làm dc giề, nhạt toẹt. bẩy vọng

Chia sẻ trang này