1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ... ngày ... tháng...năm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhatvirus, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    9/9
    Hôm nay mới đọc được cái topic này, viết vài dòng cái nhỉ.
    Trời lành lạnh, ngồi ở cty. Hôm nay mình mới ăn mặc tử tế một tí mà mọi người đã kêu mình già. Chẳng lẽ lại mặc áo phông quần ngố đến cty à. Chẳng thể hỉu nổi?!

  2. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    15/9 : ngồi cả ngày không làm nổi 1 bài toán, sao lại ngu thế không biết, may mà trời đang mùa Thu nên mát mẻ không đau đầu lắm.
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Già là già so với bọn trẻ em sơ sinh hay mẫu giáo gì đấy thôi ạ . Cứ đứng cạnh mẹ mìn chiqui xem ... chẳng mẹ con ấy chứ .
    Không ra đi cụng MMF xem có ai gọi là anh em không hay là ... chú cháu
  4. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 cô đơn, không việc gì hay hơn là ngồi làm một bài thơ con cóc.
    Chiều lá rụng.
    Em có biết trong những chiều lá rụng
    Tâm hồn anh trống trải tựa hàng cây
    Vươn từng cành như muốn hỏi mùa Thu
    Lá đã đi... có bao giờ trở lại ?
    Em có biết trong từng chiều lộng gió
    Thổi vào anh.... xơ xác một con tim
    Gió cứ thổi như mùa Thu đang hỏi
    Lá với Cây.... đâu là kẻ vô tình
    Anh tự hỏi sao em yêu mùa Thu
    Mùa lá rơi và của những trống trải
    Anh tự hỏi sao em lại yêu gió
    Yêu một thứ vốn chia cắt đôi ta.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    vui như cái dùi cui
    phê như mùi cơm khê./.
  6. dumuc_no1

    dumuc_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn => đi lang thang => đánh một con đề => đến tối TRÚNG !=> đủ tiền trả nợ thằng bạn thân .

Chia sẻ trang này